Hoàng Quyên: Anh Lê Minh Sơn rất thương tôi!

Cao Thanh Hương |

"Anh Sơn rất thương tôi. Đã rất nhiều lần, khi tôi dường như sắp sụp đổ chỉ cần nghe anh Sơn nói một câu thôi là mọi thứ vực hết dậy...", Hoàng Quyên chia sẻ.

Anh Sơn rất thương tôi

Nhắc tới Hoàng Quyên người ta nghĩ ngay đến nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Con đường âm nhạc của Hoàng Quyên được như ngày hôm nay, công lớn thuộc về người nhạc sĩ này. Đó là những gì người ta nói, còn đối với Hoàng Quyên, nhạc sĩ Lê Minh Sơn có vị trí như thế nào?

Anh Sơn cho tôi những bài học rất quý. Tôi lĩnh hội được ở anh Sơn sự liều lĩnh, lì lợm – đường mình mình đi và không bị lung lay bởi những yếu tố bên ngoài. Anh Sơn thậm chí còn khốc liệt hơn tôi rất nhiều. Anh Sơn kiên định. Sản phẩm âm nhạc của anh rất đặc biệt.

Anh Sơn từng nói với tôi rằng "Sau khi làm việc với anh xong, Hoàng Quyên phải tiếp tục đi, tiếp tục làm việc với nhiều người khác để Quyên biết đâu là những người giỏi, đâu là những người dở, đâu là điều đáng quý Quyên nhận được trong âm nhạc của mình".

Khi đi ra ngoài, tôi nhận ra rằng không phải ai cũng yêu quý anh Sơn nhưng đối với tôi, việc được gặp, được làm việc với anh là một trong những duyên lành đầu tiên để học hỏi và gom góp cho mình những kinh nghiệm làm nghề, trau dồi thẩm mỹ âm nhạc.

Dù ai nói gì tôi vẫn hiểu anh Sơn là nhà sản xuất giỏi, nhạc sĩ tài năng, có tầm nhìn trong âm nhạc và rất tốt với những người trẻ. Tôi tin rằng khi được khám phá, được trải nghiệm mình mới biết giá trị thật của nó như thế nào.

Hoàng Quyên: Anh Lê Minh Sơn rất thương tôi!  - Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Quyên - ảnh nhân vật cung cấp.

Vậy còn trong cuộc sống?

Hiện tại tôi đang bắt đầu hành trình và trải nghiệm khác nên ít nói chuyện với anh Sơn hơn. Dù anh em không thường xuyên gặp nhau nhưng khi có những khó khăn tôi vẫn chia sẻ, vẫn hỏi và anh Sơn luôn ủng hộ tôi từ xa.

Đối với tôi, anh Sơn là một người bạn lớn, nhiều khi giống một người thầy, đôi lúc lại như người anh trong gia đình.

Anh Sơn là người sống rất tình cảm, tinh tế, tinh ý và rất tâm lý. Chỉ cần đọc những gì tôi trả lời trên báo anh Sơn cũng cảm nhận được tôi đã lớn thế nào, đang có những suy nghĩ gì và gặp vấn đề gì trong cuộc sống.

Anh Lê Minh Sơn rất thương tôi. Đã rất nhiều lần, khi tôi dường như sắp sụp đổ nhưng chỉ cần nghe anh Sơn nói một câu thôi là mọi thứ vực hết dậy.

Nghe nói, Hoàng Quyên từng có lần thất tình rồi ngồi khóc lóc, kể lể với nhạc sĩ Lê Minh Sơn?

(Cười lớn) Lúc đó tôi 16 tuổi nên trẻ con lắm. Những rung động đầu đời mong manh đến độ cảm giác như tim mình có thể vỡ tan.

Hồi ấy, tôi cũng mới gặp anh Lê Minh Sơn. Anh Sơn có thói quen vừa nói chuyện vừa bật nhạc thật to. Lần ấy, anh Sơn cứ nói liên hồi còn tôi thì ngồi im re không nói gì. Anh Sơn hỏi "đang thất tình phải không". Tôi bảo "vâng".

Anh Sơn nói "Kể anh nghe"… thế rồi đến lượt tôi nói. Tôi nói nhiều đến mức anh Sơn bảo "Con bé này buồn cười thật, đi với anh mà cứ kể chuyện cậu nào ở đâu đâu ấy"…

Rồi anh Sơn bảo, "Khi có một người chưa hiểu được những gì đáng quý ở Quyên thì em phải biết giá trị của bản thân mình. Quyên sẽ còn gặp rất nhiều người hay. Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu mình xứng đáng được nhiều hơn thế", bây giờ điều anh Sơn nói vẫn còn đang rất đúng với tôi.

Thỉnh thoảng anh Sơn vẫn hỏi: "Dạo này yêu ai rồi nhớ nói anh Sơn biết nha".

Hoàng Quyên: Anh Lê Minh Sơn rất thương tôi!  - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Hoàng Quyên trong live show đầu tiên của cô tại Hà Nội. Ảnh tư liệu.

Anh Sơn dặn tôi chọn bạn trai phải có tài và nhân hậu

Thật ra có rất nhiều người tò mò muốn biết về bạn trai của Hoàng Quyên hoặc ít nhất cũng muốn biết em sẽ lựa chọn một người như thế nào để đi bên cạnh?

(Cười lớn) Có nhiều người tò mò về bạn trai của tôi còn hơn cả tôi nữa. Mỗi lần tôi về quê, hàng xóm, bạn bè, họ hàng đều hỏi, "có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng?" nhưng chính bố mẹ tôi lại chưa bao giờ hỏi câu đó.

Tôi cũng tò mò muốn biết sao bố mẹ không bao giờ hỏi mình những điều mà ai cũng hỏi. Có lần chính tôi thắc mắc: "Mẹ nghĩ con hợp với một người như thế nào?".

Mẹ tôi nói: "Con hợp với một người như thế nào thì chỉ con mới biết chứ mẹ làm sao biết được. Con phải tin vào con. Chỉ cần con thích là mẹ cũng thích".

Bố mẹ luôn tin tưởng tôi. Bố mẹ nói rằng "Con biết và hiểu mình cần cái gì nhất" nên luôn khuyến khích tôi tự đưa ra quyết định mọi việc của bản thân.

Có câu "gái tham tài trai tham sắc". Trong âm nhạc, Hoàng Quyên thích và chỉ làm việc với người tài. Vậy trong cuộc sống và tình yêu thì sao?

Khi tôi còn chưa ý thức được bạn trai mình phải là người như thế nào thì có lần anh Sơn nói "Quyên, bạn trai phải có tài. Tài gì cũng được nhưng phải có tài. Hai nữa là nhân hậu". Những điều anh Sơn nói với tôi đến giờ vẫn rất tốt và đúng cho tôi.

Sở thích, suy nghĩ của mỗi người sẽ dẫn họ tới những con đường khác nhau, gặp những con người khác nhau. Hẳn là trong công việc và cuộc sống Hoàng Quyên cũng gặp nhiều người tài, không lẽ đến giờ vẫn chưa có bạn trai?

Người tài nhưng phải chưa có ai, nếu là "hoa có chủ" thì tôi không chịu. Anh Sơn hay nói với tôi "Người tài giờ đã đâu vào đấy hết rồi, không ai ở một mình đâu".

Hoàng Quyên: Anh Lê Minh Sơn rất thương tôi!  - Ảnh 3.

Hoàng Quyên - ảnh nhân vật cung cấp.

Nhưng tôi nghĩ rằng, người đàn ông hay hơn còn do người bạn đời. Có thể bây giờ tôi không thể tìm kiếm một người hoàn hảo nhưng biết đâu sau này, khi thành vợ chồng, cả hai khiến nhau hay lên, đẹp lên thì sao.

Người chồng là tấm gương để người vợ soi vào thấy mình trong đó và người phụ nữ cũng phải là tấm gương để người đàn ông soi vào thấy họ trong đó.

Cám ơn Hoàng Quyên đã chia sẻ và chúc em hạnh phúc!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại