Diễn viên Quốc Thuận: Ba mất, tôi phải mượn tiền đưa xác về quê!

Cao Thanh Hương |

Quốc Thuận bảo, sau mỗi lần gặp xui rủi anh đều nhận về một niềm vui khác. Khi cánh cửa này đóng sẽ có một cánh cửa khác mở ra...

Mang ơn đạo diễn Quốc Thảo

Hồi sinh viên năm 3, Quốc Thuận được một nghệ sĩ đàn anh đang có tên tuổi mời tham gia vào nhóm hài. Đang lúc đắt show, vừa rủng rỉnh tiền tiêu vừa được khán giả biết mặt thì Quốc Thuận mắc một sai lầm nhỏ.

Vì điều này Quốc Thuận không bao giờ được biểu diễn cùng nhóm nữa. Quốc Thuận sống rày đây mai đó cho tới ngày gặp đạo diễn Quốc Thảo.

"Anh Quốc Thảo là người đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Nếu không có anh Quốc Thảo thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Vì mang ơn anh nên tôi lấy nghệ danh Quốc Thuận".

Đạo diễn Quốc Thảo là người cho anh những công việc đầu tiên để làm nghề thật sự. Từ người nhắc tuồng, lo đạo cụ đến những vai quần chúng và trở thành diễn viên Nhà hát sân khấu nhỏ 5B.

Sau vai quần chúng đầu tiên trong "Chuyện tình Y2K", Quốc Thuận được chạm ngõ sân khấu thực sự ở vở "Yêu thầy".

Dù chỉ đóng 2, 3 cảnh trong vở diễn này nhưng mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu là khán giả cười rần rần. Nhưng hạnh phúc hơn là anh được đứng cùng với các ngôi sao sân khấu kịch và đặc biệt là với thần tượng của mình - ca sĩ Minh Thuận.

Diễn viên Quốc Thuận: Ba mất, tôi phải mượn tiền đưa xác về quê! - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quốc Thuận thời trẻ - ảnh do nhân vật cung cấp.

Thời điểm bấy giờ, Quốc Thảo là đạo diễn duy nhất được dựng vở cùng lúc ở hai sân khấu 5B và IDECAF.

Bữa đó anh và đạo diễn Quốc Thảo ngồi nói chuyện ngay dưới bàn thờ Tổ sân khấu. Quốc Thảo hỏi: "Thuận, em chọn đi. Em thích sân khấu nào, anh sẽ giới thiệu em về sân khấu đó hoạt động". Quốc Thuận bảo "Anh hãy cho em ở sân khấu 5B".

Kể từ đó, Quốc Thuận trở thành diễn viên Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần...

Nhưng cái nghề này, yêu thương có, ganh ghét đố kỵ cũng có. Đôi khi chỉ vì một miếng hài quá hay khiến khán giả thích thú cũng bị bạn diễn khó chịu. Đôi khi lại phải nịnh nọt, phải quà cáp để có vai diễn...

Những ấm ức trong lòng không thể nói ra, những chất chứa ở trong tim không thể chia sẻ... khiến Quốc Thuận buồn phiền. Đúng lúc đó, đạo diễn Quốc Thảo và danh hài Minh Nhí lập sân khấu Trần Cao Vân, Quốc Thuận theo ân nhân của mình qua đó.

Nhưng sân khấu bắt đầu đi xuống và có sự phân chia. Sân khấu kịch Trần Cao Vân gặp một số trục trặc phải ngưng hoạt động. Không có vở diễn, hai người cũng ít gặp nhau.

Công việc và cuộc sống của Quốc Thuận bỗng chốc bấp bênh. Anh đang tính đường về quê... thì Thúy Nga xuất hiện. Chị kêu anh về nhóm hài diễn với mình.

Cũng trong năm đó, Quốc Thuận và Thúy Nga làm tiểu phẩm tham gia Gala Cười 2003. Tên tuổi Quốc Thuận nổi lên từ đó. Hai người đi diễn khắp nơi trên cả nước.

Diễn viên Quốc Thuận: Ba mất, tôi phải mượn tiền đưa xác về quê! - Ảnh 2.

Vừa là một diễn viên hài duyên dáng, một đạo diễn tài năng, Quốc Thuận còn là người dẫn chương trình dí dỏm được nhiều người yêu thích.

Sau mỗi nỗi buồn lại có một niềm vui...

Nhưng thời hoàng kim của nhóm hài Thúy Nga – Quốc Thuận cũng chỉ được 3 năm. Gala Cười thoái trào, Thúy Nga sang Mỹ định cư. Một lần nữa, Quốc Thuận lại lao đao.

Quốc Thuận kể: "Đó là giai đoạn khốn nạn nhất trong đời tôi. Lúc tôi khó khăn nhất cũng là ngày ba tôi mất. Leo lên xe cứu thương đưa ba về quê mà trong túi tôi không có nổi một đồng. Tôi phải mượn tiền đưa xác ba về quê!

Lúc đó, tôi không biết nhờ ai đành bốc điện thoại gọi cho chị Thúy Nga. Tôi nói "Chị cho em mượn tiền, em chở ba về quê. Chị Thúy Nga nhờ người em họ chạy ra đưa tôi một số tiền.

Sau giai đoạn đó, tôi tự nhủ mình phải gắng gượng. Việc gì cũng làm. Tôi đã xin gia đình cho theo nghề này thì sẽ phải đi tới cùng không được bỏ. Tôi mượn được hơn chục triệu, quay lại Sài Gòn một lần nữa...".

Có chút vốn liếng trong tay, Quốc Thuận cùng 3, 4 người bạn hùn vốn mở một công ty dựng phim. Anh tập dựng. Bắt đầu từ những đám ma, đám cưới. Đúng lúc đó, một công ty truyền thông tới gõ cửa, họ mời anh làm đạo diễn tiểu phẩm truyền hình.

Anh nói: "Nhắc tới công ty này tôi vừa mang ơn vừa có chút oán giận. Tôi rút gan rút ruột cho từng sản phẩm, hết lòng với họ. Nhưng được một thời gian, họ sa thải tôi với lý do làm cũ quá. Họ cần người mới để có cách làm mới.

Diễn viên Quốc Thuận: Ba mất, tôi phải mượn tiền đưa xác về quê! - Ảnh 3.

Quốc Thuận trước giờ quay chương trình "Vợ chồng son".

Nhưng thật ra, họ muốn gạt tôi ra vì tôi biết quá nhiều. Sau này, cũng có nhiều đạo diễn về công ty đó và bị y chang tôi.

Sau cú sốc ấy, tôi may mắn gặp được một người. Nhờ người này, tôi biết nhiều hơn về đạo diễn truyền hình và có nhiều cơ hội làm chương trình truyền hình. Đó cũng là thời kỳ tôi đắt show nhất, vừa làm đạo diễn vừa làm MC".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại