NHM "sôi máu", mắng U21 Việt Nam "nghiệp dư từ thầy đến trò"

Triệu Mẫn (Ảnh: Duy Anh) |

Cuối cùng thì niềm hi vọng còn lại của bóng đá Việt Nam tại giải U21 báo Thanh Niên 2016 cũng dừng bước ở bán kết.

Giải U21 quốc tế: U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan

Hôm qua, Xuân Trường và đồng đội thua U21 Yokohama trên chấm sút luân lưu, chính thức chấm dứt hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Hôm nay, niềm hi vọng còn lại U21 Việt Nam cũng theo bước tập thể trẻ phố Núi, thua trước U21 Thái Lan 1-3.

Phải đón nhận 2 thất bại trong 2 ngày, NHM Việt Nam chán nản. Nhiều người không hiểu lí do tại sao những cầu thủ U19 Việt Nam đoạt vé đến World Cup U20 lại không được ra sân ngoài Hà Đức Chinh.

"Đề nghị VFF đừng bao giờ để HLV Phạm Minh Đức này dẫn dắt bất kỳ lứa nào của Việt Nam. Chẳng biết có phải hôm trước chê U19 rồi bị "ăn hành" không mà trận này ông không cho những Tiến Dụng, Tấn Tài đá, vài phút cuối đến lúc thua rồi mới tung Văn Hào, Minh Dĩ vào sân như để chịu tội chung.

Tóm lại gửi ông một điều là không làm được thì đừng bao giờ tuyên bố và cố tỏ ra nguy hiểm" - facebook Hung Anh Le gay gắt.

NHM sôi máu, mắng U21 Việt Nam nghiệp dư từ thầy đến trò - Ảnh 2.

U21 Việt Nam có màn trình diễn quá đỗi thất vọng trước U21 Thái Lan.

"Không hiểu ai đề bạt ông Đức vào vị trí HLV. HLV mà còn không tin cầu thủ thì làm sao học trò đá hết mình được. Lần sau có tổ chức thì nên cho hẳn đội U21 của T&T hay VPF luôn cho dễ đá" - facebook Phúc Trần mỉa mai.

"Chưa nói tới chiến thuật, ngay cả kỹ thuật cá nhân của lứa cầu thủ này cũng không chấp nhận được. Mất bóng và sai sót quá nhiều, toàn chuyền bóng cho đội bạn. Lứa này còn non kém quá" - facebook Lân Kì bình luận.

"Đá như vậy thì đừng hỏi tại sao sân vắng tanh như chùa Bà Đanh. Lứa U21 này tệ nhất từ lúc tôi biết xem bóng đá. Nghiệp dư từ thầy đến trò" - facebook Long Le ngán ngẩm.

NHM sôi máu, mắng U21 Việt Nam nghiệp dư từ thầy đến trò - Ảnh 3.

U21 Thái Lan có chiến thắng ấn tượng trước U21 Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng nhiều người dành lời an ủi đến các cầu thủ U21 Việt Nam:

"Thua keo này, bày keo khác, làm sao mà muốn thắng là thắng luôn được. Người Thái luôn là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam. Đừng ai trách móc các em nữa mà tội nghiệp, dù sao cũng thua rồi" - facebook Thang DV bình luận.

"Họ đều là những cầu thủ trẻ, thời gian tập trung đội ít ỏi và tham gia giải đấu này. Đối thủ là Thái Lan thì ai cũng rõ là khó chơi như thế nào. Lứa cầu thủ này của Thái tiểu xảo và "ranh" quá. Thôi nhìn về tương lai đi các bạn" - facebook Quậy CB ngậm ngùi.

"Lâm trận ai mà chẳng muốn chiến thắng, đến lúc cố hết sức nhưng không thể thắng, các cầu thủ mới là người đau nhất. Cảm ơn các em đã hết mình trong suốt giải đấu. Những chuyện lùm xùm hay chuyện bên lề, đừng bận tâm mà hãy để người lớn giải quyết" - facebook Phan Hậu an ủi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại