Chàng cảnh sát điên tình bắt nhốt bạn gái cũ, tra tấn dã man và bỏ đói 3 ngày chỉ vì...

Thu Trang |

Thân là một cảnh sát nên không ai ngờ thanh niên này lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy chỉ vì một chữ tình mù quáng.

Vụ án đáng tiếc vì tình này là minh chứng cho thấy chia tay có thể sẽ gây hậu quả nặng nề nếu không kết thúc êm đẹp với cả hai bên.

The World of Buzz đưa tin, một cô gái trẻ đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại một trường đại học công lập ở Selangor đã bị bạn trai cũ bắt nhốt, bỏ đói và tra tấn tại nhà trọ của hắn ta ở Ampang, Selangor, Malaysia trong suốt 3 ngày.

Theo đó, Sara (danh tính của nhân vật đã được thay đổi) đã chia tay với bạn trai cũ từ rất lâu rồi. Anh này đã có bạn gái mới, thậm chí còn chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, hôn ước giữa hai người đã bị hủy bỏ vào tháng 2 vừa rồi.

Sau khi hủy hôn, anh chàng bạn trai cũ quay trở lại tìm Sara và liên tục bám theo cô. Theo lời kể của Sara, hôm 25/11 vừa qua, người bạn trai cũ mà cô đã quen biết suốt 10 năm tới nhà cô gõ cửa lúc 5 giờ sáng.

Sara từ chối mở cửa nhưng vốn dĩ là một cảnh sát nên anh chàng này dễ dành đột nhập được vào nhà cô gái. Họ đã có một cuộc cãi vã long trời cho tới tận lúc 8 giờ sáng.

Chàng cảnh sát điên tình bắt nhốt bạn gái cũ, tra tấn dã man và bỏ đói 3 ngày chỉ vì... - Ảnh 1.

"Anh ta tự nhiên nhảy vào nhà tôi và vu cho tôi mang trai về nhà nên tôi mới bảo anh ta cứ thoải mái kiểm tra. Sau khi lục soát khắp nơi mà không thấy ai, anh ta trở nên bình tĩnh hơn và đề nghị tôi theo anh ta ra xe lúc tầm 8 giờ sáng", Sara kể lại.

Sau khi theo bạn trai cũ ra bãi đậu xe, cô gái đã to tiếng nên hai người lại cãi nhau một trận nữa. Chính vì vậy mà tên bạn trai đã nổi điên, kéo cô gái vào xe đánh túi bụi. Mặc dù đã cố gắng phản kháng nhưng sau đó Sara đành phải ngồi im chịu trận khi tên bạn trai dí dao vào bụng.

Sara bị bạn trai cũ lôi về căn nhà thuê ở Klang. Sau khi tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người bạn gái liễu yếu đào tơ, hắn ta khóa trái Sara trong phòng suốt đêm và bỏ ra ngoài. Ngày hôm sau quay trở về, hắn vẫn nói chuyện với cô bình thường như không có gì xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện Sara đã liên hệ với bạn bè nhờ giúp đỡ, hắn đã dùng dao đâm cô nhiều nhát vào cả hai bên vai.

"Hắn ta còng tay và dọa sẽ giết tôi. Tôi cảm thấy đau đớn tột độ và không thể làm gì hơn để phản kháng. Hắn ép tôi uống nước xả vài và xịt thuốc diệt côn trùng lên mặt tôi", Sara đau khổ chia sẻ.

Theo tờ Sinar Harian, Sara đã bị đâm tổng cộng 5 nhát vào 2 bả vai, hai đùi và đầu gối trái. Những vết thương đau đớn đó khiến cô gái không thể di chuyển được. Cô chỉ có thể ngồi im một chỗ, bất lực nhìn máu lênh láng khắp sàn.

"Trong khi bị giam cầm, tôi nghe lỏm được hắn nói chuyện với bạn. Bọn chúng bàn nhau sẽ giết tôi và ném xác xuống sông Klang để phi tang", Sara thuật lại.

Chàng cảnh sát điên tình bắt nhốt bạn gái cũ, tra tấn dã man và bỏ đói 3 ngày chỉ vì... - Ảnh 2.

Tối ngày hôm sau nữa, Sara đã dùng hết sức bình sinh để van xin bạn trai cũ đưa đi bệnh viện vì đang chảy quá nhiều máu và vết thương đang gây đau đớn tột độ.

"Ban đầu, tôi được đưa tới một bệnh viện tư nhân nhưng sau đó đã được chuyển tới Bệnh viện Klang vì anh ta không đủ tiền trả viện phí", Sara cho biết.

Khi gia đình Sara tới bệnh viện, cô đã kể cho họ tất cả mọi việc. Nhớ lại quãng thời gian yêu đương, Sara đã từng bị bạn trai cũ đánh đập hồi năm 2009 nhưng cô đã rút đơn kiện vì tội nghiệp cho hắn. Đáng lẽ ra Sara không nên mềm lòng với tên bạn trai vũ phu ngay từ lúc đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại