Sự tranh thủ "làm màu" đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận

Tổng Hợp |

Sự vô tư, hồn nhiên của những người này tạo nên nghịch cảnh "kẻ khóc người cười" khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 1.

Lễ viếng ca sĩ Minh Thuận được tổ chức tại tư gia kể từ ngày 19-21/9/2016. Rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt đã sắp xếp thời gian tới viếng anh và chia buồn cùng gia đình. Tuy nhiên, rất nhiều người dân xung quanh nhà Minh Thuận lại xem đây là 1 dịp may hiếm có.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 2.

Vì ít khi được gặp các nghệ sĩ nổi tiếng nên họ rất hào hứng trước sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao. Rất nhiều người dân rủ nhau tụ tập xung quanh nhà Minh Thuận, chen lấn, xô đẩy nhau để chờ gặp các ca sĩ, diễn viên mà họ chắc chắn sẽ tới chia buồn cùng gia đình nam ca sĩ.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 3.

Bất chấp không khí tang thương, u buồn của gia quyến Minh Thuận, mỗi khi có nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện, những người này lại hò reo, gọi lớn tên nghệ sĩ đó. (Ảnh: Ione)

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 4.

Thậm chí, có những người không ngại trà trộn vào trong sân tang lễ với mục đích duy nhất là được chụp hình lưu niệm cùng các nghệ sĩ mà anh ta mến mộ. (Ảnh: Saostar)

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 5.

Người đàn ông này dường như đã quên mất rằng đây là đám tang, là nơi gia chủ và các vị khách đều cần sự yên tĩnh, trang nghiêm. Với gương mặt rạng rỡ nụ cười, anh ta chạy từ góc này qua góc khác, hớn hở xin chụp ảnh selfie cùng các nghệ sĩ.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 6.

Trang phục với màu sắc không phù hợp, gương mặt rạng rỡ cùng sự nhiệt tình thái quá của người đàn ông này khiến chính những nghệ sĩ được mến mộ cũng cảm thấy bối rối, khó chịu.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 7.

Thậm chí, khi nghệ sĩ từ chối chụp hình chung, những người hâm mộ "thái quá" này không ngần ngại gào thét, chạy đuổi theo nghệ sĩ.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 8.

Họ tranh thủ mọi cơ hội để chào, cười và đụng chạm vào người những nghệ sĩ nổi tiếng. Với họ, dường như đám tang nghệ sĩ trở thành 1 dịp may hiếm có.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 9.

Không khí đau buồn, tang tóc của gia đình Minh Thuận chẳng mảy may khiến những vị "người hâm mộ" này chạnh lòng.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 10.

Họ tới đám tang, nhưng không phải để viếng hay để chia buồn cùng tang quyến, mà mục đích là để chụp ảnh, ghi hình và "nhìn tận mắt, sờ tận tay" những người nổi tiếng thường lên truyền hình.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 11.

Thậm chí, dù trời đổ mưa gió lớn, song những người này vẫn tiếp tục đứng hàng giờ đồng hồ để chụp bằng được những tấm hình người nổi tiếng. Để tránh tình trạng lộn xộn, gia đình và fanclub của Minh Thuận phải lập "hàng rào sống" để ngăn những người hiếu kỳ không tràn vào nơi tổ chức tang lễ.

Sự tranh thủ làm màu đáng sợ trong lễ tang ca sĩ Minh Thuận - Ảnh 12.

Những nụ cười này, những hành động này, những niềm vui này dù chỉ là sự vô tình nhưng nó đã tạo nên nghịch cảnh "kẻ khóc người cười" trong tang lễ của ca sĩ Minh Thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại