Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay: Khi tình yêu có hạn sử dụng

Pa Dun - Sấm |

Có lẽ với Angelina Jolie và Brad Pitt thì "tình chỉ đẹp khi còn dang dở...".

Trang 1

Có lẽ với Angelina Jolie và Brad Pitt thì "tình chỉ đẹp khi còn dang dở...".

Tôi xin gọi tình yêu của Angelina Jolie và Brad Pitt là một điều kỳ lạ.

Làm sao mà không kỳ lạ được khi chỉ với tình yêu đó, Angelina Jolie từ "kẻ thứ 3 đáng nguyền rủa" trở thành hình mẫu phụ nữ trong mắt triệu người.

Không kỳ lạ làm sao được khi tình yêu đó từ những "xúc cảm đáng xấu hổ" trở thành chuyện tình làm lay động vạn trái tim.

Không kỳ lạ làm sao được khi tình yêu đó biến 2 kẻ phản hội trở thành cặp đôi vàng của Hollywood.

Người ta thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về sức mạnh vĩ đại của tình yêu về những điều tuyệt vời của cuộc đời mà chỉ có những cảm xúc chân thật mới có thể mang lại.

Và dù thế nào đi chăng nữa, dù cho họ có không cùng nhau nắm tay đi hết chặng đường đi chăng nữa, tôi vẫn tin 12 năm qua, tất cả đều là tình yêu.

Chắc chắn rằng chỉ cách đây vài ngày thôi, người ta vẫn nói cho nhau rằng tình yêu của Angelina Jolie - Brad Pitt dường như đã vượt ra khỏi giới hạn của những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Brad Pitt và Angelina bắt đầu rơi vào lưới tình của nhau vào năm 2005 khi cả hai gặp nhau trên trường quay bộ phim Mr and Mrs Smith. Cả hai như những người độc hành trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo xanh. Họ lao vào nhau mặc kệ những lời bàn tán dị nghị, mặc cho khi ấy Pitt đã có vợ là minh tinh Jennifer Aniston.

Ngày Jennifer Aniston đệ đơn xin ly hôn, cả thế giới đã chỉ tay vào Angelina Jolie và buông những lời cay nghiệt rằng có một "con quỷ cướp chồng".

Ngày Jennifer Aniston tuyên bố về cuộc hôn nhân 5 năm kết thúc, cả thế giới đã quay lưng với Brad và nói rằng anh là "gã đàn ông ngu ngốc".

Và rồi trong suốt một thời gian dài, Brad Pitt và Angelina đã chứng minh những điều ngược lại. Họ cùng nhau xây một tổ ấm vô cùng hạnh phúc với sáu người con.

Và họ cùng nhau thay đổi.

Angelina Jolie từ một cô gái nổi loạn của làng giải trí, trở thành một người mẹ mẫu mực, một đại sứ của Liên Hiệp Quốc cống hiến hết mình cho các hoạt động xã hội.

Còn Brad, anh trở thành người chồng, người cha mẫu mực luôn sẵn có một vòng tay để bao bọc gia đình lớn của mình.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ ấy, họ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi dị nghị, mọi lời bàn tán, cùng giúp nhau thực hiện những giấc mơ còn dang dở.

Họ cũng nắm tay đi qua hạnh phúc, đi cả qua đắng cay. Những ngày Angelina bạo bênh, nhan sắc héo mòn vì những lần phẫu thuật thì Brad Pitt vẫn ở đấy, chờ đợi và giang tay đón cô vào lòng.

Và tôi tin rằng, chỉ có tình yêu chân thực mới có thể làm nên những điều kỳ diệu đó. 

Nhìn lại chặng đường 12 năm Angelina và Brad đi qua. Họ đã cùng nhau nếm đủ hết cả dư vị từ ngọt ngào đến đắng cay.

Ấy vậy mà, cùng nhau trải qua giông tố, lại chẳng bên người được ngày mưa tan. 

Brad Pitt - Angelina Jolie trong Mr and Mrs. Smith"

Còn nhớ trong "Mr and Mrs. Smith", bộ phim se duyên cho Brad Pitt - Angelina Jolie từng có câu thoại rằng: "Anh nghĩ chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp sao? Những cái kết có hậu chỉ là câu chuyện chưa kết thúc mà thôi".

Có lẽ, chuyện tình yêu của Brad Pitt - Angelina Jolie cũng vậy.

Có thể tình yêu đẹp của họ từng được xem là kim cương báu vật của Hollywood đầy rẫy nhưng sự đổi thay nhưng có thể câu chuyện của họ cũng chỉ giản đơn như chuyện giữa một người vợ và một người chồng.Sau một hành trình dài, những nồng nhiệt, cháy bỏng lúc ban đầu cũng nguội dần theo tháng năm. 

Nét xuân thì xưa không còn vương trên má người phụ nữ ấy. Người đàn ông xưa cũng có những đổi thay. Nụ hôn ngày nào cũng không còn ngọt ngào và vòng tay đã không còn nắm chặt.

Chắc hẳn rằng ai trong cuộc đời này cũng có những sáng sớm tỉnh giấc, bỗng thấy tình yêu trốn đi đâu mất. Họ bỗng cảm thấy không còn yêu thương người nằm bên cạnh, chán nản một cuộc hôn nhân đã có quá nhiều cũ kỹ.

Tình yêu hạnh phúc và thời gian đều có hạn sử dụng mà thôi.

Nếu ai đó đã từng đọc Ruồi Trâu, ắt hẳn sẽ chẳng quên đoạn văn này: "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ".

Đừng ai lấy đám cưới 2 năm trước của Angelina và Brad ra làm một lời hứa. Có nhiều điều vĩnh viễn nhưng trong đó lại không có tình yêu. Hạnh phúc như là ánh sáng, ánh sáng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Và khi hôn nhân không còn hạnh phúc, họ tìm cho mình một lối đi riêng. Cuộc đời này là vô thường. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, đó cũng là lẽ thường tình.

Quan trọng là ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này. Angelina và Brad đã trải qua những ngày tươi đẹp của tình yêu. Và họ chọn cho mình một cái kết đẹp, thay vì dối mình, dối người.

Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là chặng đường ta cùng nhau đi qua. Sẽ thật độc ác nếu Angelina và Brad cứ phải diễn mãi bộ phim hạnh phúc khi bên nhau họ không còn thấy niềm vui. Quan trọng là họ đã từng đối đãi chân thực với trái tim dù cái kết có thế nào đi chăng nữa.

Ít nhất, sau cùng, Angelina và Brad vẫn có thể nói với nhau rằng: "Cảm ơn người vì vào ngày người đến, thế giới của ta cũng trở nên đẹp đẽ lạ kỳ".

Và chúng ta, những người ngoài cuộc không thể nào đáng giá và phán xét, chỉ trích nó được. Có chăng, chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi tiếc thương mối tình 12 năm đẹp như hơn bất kỳ câu chuyện ngôn tình nào.

Còn bạn, cũng đừng mất niềm tin vào tình yêu, nếu có thể, hãy cố tìm cách để nuông chiều tâm hồn mình bằng những câu chuyện lãng mạn khác, để rồi, sẽ có dũng khí để tận hưởng tình yêu dù cho đích đến có là đâu đi nữa.

Khi gõ những dòng chữ này, tôi đang nghe Young and Beautiful và đâu đó vang lên câu điệp khúc bỗng thấy nghèn nghẹn đến nao lòng: "Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?" (tạm dịch: Liệu người vẫn sẽ yêu em khi ngày xuân qua đi và nhan sắc phai tàn?).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại