Tù nhân phá cửa buồng giam để cứu quản giáo bị đột quỵ

Tú Oanh |

Một nhóm tù nhân ở Mỹ đã quyết định phá cửa buồng giam bất chấp việc phải đối mặt với pháp luật sau khi nhìn thấy viên quản giáo bên ngoài lên cơn đau tim, ngã xoài xuống đất.

Theo Mirror, vụ việc xảy ra tại tầng hầm tòa nhà tòa án quận ở thành phố Weatherford, hạt Parker, bang Texas, Mỹ vào ngày 23/6.

Thời điểm đó, một nhóm phạm nhân bị nhốt trong buồng giam dưới tầng hầm để chờ xét xử, cùng với một nhân viên an ninh ngồi bên ngoài.

Các phạm nhân bắt đầu hò hét kêu cứu, đập cửa để báo động cho các nhân viên an ninh khác nhưng không có phản hồi.

Cuối cùng, họ quyết định phá cửa ra ngoài hỗ trợ viên quản giáo, đồng thời tìm cách liên hệ với những người bên ngoài.

Khi hai bên đang trò chuyện, bất ngờ viên quản giáo lên cơn đau tim, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Ban đầu, nhóm phạm nhân tưởng người này trêu đùa, nhưng họ nhanh chóng nhận ra điều bất hợp lý.

May mắn, các nhân viên an ninh khác cũng nghe thấy tiếng la hét và đập cửa. Họ xuống nhà giam kiểm tra thì thấy các phạm nhân thoát khỏi phòng giam và vây quanh quản giáo bất tỉnh.

"Họ nghĩ đó là một cuộc chiến, rằng chúng tôi đã làm loạn", tù nhân tên Floyd Smith cho biết.

Lập tức, lực lượng an ninh yêu cầu nhóm tù nhân trở lại phòng giam, số khác tiến hành sơ cứu cho đồng nghiệp trong thời gian chờ xe cấp cứu.

May mắn, hành động tự phát của nhóm tù nhân đã góp phần cứu sống tính mạng viên quản giáo, dù điều đó có thể khiến họ gặp rắc rối về pháp luật.

Nick Kelton, một tù nhân khác, khẳng định, họ ý thức được hậu quả khi phá cửa phòng giam. "Anh ấy là một người đàn ông tốt.

Tôi sẽ không bao giờ do dự cứu anh ấy dù anh ấy có súng và phù hiệu", Kelton nói.

Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với nhóm tù nhân sau đó, nhưng theo tờ Wfaa, cánh cửa buồng giam dưới tầng hầm đã được gia cố cẩn thận.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại