Cứu giúp cô gái định tự tử, ân nhân bị mắng té tát

Nguyễn Quyên |

Được cứu sống khỏi bàn tay tử thần, cô gái trẻ không những không cảm ơn ân nhân được một lời mà còn mắng họ như "tát nước vào mặt".

Tuy nhiên ở vào hoàn cảnh đó, những người đã làm việc nghĩa cứu người đều không để bụng, trách cứ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cho hay, vào tầm 7 giờ sáng ngày 2/7, tại bãi tắm Sạn Kiều, quận Thị Nam, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, một cô gái trẻ có ý định tự tử. Khi đó, vợ chồng anh Lưu Thắng Dân đi bơi trên bãi biển đã phát hiện ra sự việc.

Anh này cho hay, sáng ngày hôm đó, khi đang cùng vợ bơi từ ngoài biển vào bờ, hai người đã tình cờ phát hiện một cô gái trẻ thần sắc không bình thường đi từ bờ biển hướng ra vùng nước sâu hơn, cách bờ chừng 100m, nước ngập đến cổ.

Mặc dù đã nhiều lần được khuyên nhủ lên bờ nhưng cô gái trẻ vẫn nhất quyết không chịu nghe.

"Lúc đó, cô gái vô cùng kích động, từ chối lên bờ và luôn miệng nói ‘hãy để tôi yên tĩnh một mình’. Vợ chồng tôi nói gì, cô ta cũng không nghe, cứ thế tiến đến chỗ nước sâu", anh Lưu cho hay.

Thấy vậy, hai vợ chồng anh Lưu đã cố gắng lôi cô gái trẻ ngược lại bờ nhưng do cô gái trẻ ngoại hình khá cao to, lại chống cự, từ chối vào bờ nên việc này diễn ra hết sức khó khăn.

Biết sức của hai người không thể cứu nổi cô gái nên anh Lưu bảo vợ nhanh chóng bơi vào bờ tìm người hỗ trợ còn mình đứng đó, ngăn không cho cô ta tiến xa hơn.

Cứu giúp cô gái định tự tử, ân nhân bị mắng té tát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khoảng hơn mười phút sau, nhân viên cứu hộ và một số người đi bơi đã có tiếp cận được vị trí cô gái trẻ và anh Lưu đang đứng, hợp sức đưa cô gái vào bờ.

Lực lượng cảnh sát và y bác sĩ sau đó cũng đã có mặt nhưng cô này vẫn tiếp tục từ chối lên xe cứu thương, chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn nổi nóng, mắng té tát những ân nhân đã cứu mạng mình.

Từ chiếc túi xách để trên bãi biển, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy điện thoại và giấy tờ tùy thân của cô gái trẻ. Được biết, cô này 21 tuổi, thuộc thế hệ 9X, người thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.

Vì buổi sáng thường có ít người đi tắm nên cô gái quyết định chọn thời điểm này làm chuyện dại dột.

Lo lắng nếu không có người bên cạnh, cô gái trẻ sẽ lại làm chuyện dại dột, nên anh Lưu đã liên lạc với người nhà ta qua số điện thoại lưu trong di động. Rất may, người chị của cô này sau đó đã đến đưa em mình về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại