Chủ nhà hàng bị tố có đỉa còn sống trong suất mỳ Quảng lên tiếng

Bảo Ngọc |

Chị Trang khẳng định sinh vật trong suất mỳ Quảng là con sên trần và đây là sự cố không mong muốn đồng thời cho rằng, có đối thủ lợi dụng sự việc để gây mâu thuẫn giữa quán.

Là sên đất?

Chiều 1-6, chị Nguyễn Xuân Trang, chủ quán mỳ Quảng ếch Bếp Trang (26 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã lên tiếng về vụ việc khách hàng tố trong suất mỳ Quảng tại quán có đỉa.

Chị Trang xác nhận, vào tối 29/5, một gia đình 4 người có đến quán của chị dùng bữa thì gặp sự cố. Gia đình khách hàng này ngồi ở vị trí khuất, không nằm trong phạm vi theo dõi của camera quản lý. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chị Trang cũng không có mặt tại quán nên sau đó đã tập hợp tất cả nhân viên để giải thích và trình bày lại sự việc.

"Sinh vật trong sự cố là con sên trần trong rau, có hình dáng khá giống đỉa.

Nhân viên của quán có xin lỗi khách hàng nhưng có thể do kinh nghiệm còn non trẻ nên chưa thực sự làm hài lòng và thỏa mãn khách hàng", chị Trang cho hay.

Chủ nhà hàng bị tố có đỉa còn sống trong suất mỳ Quảng lên tiếng - Ảnh 1.

Chủ quán Bếp Trang khẳng định con vật trong suất ăn là sên trần

Theo chị Trang, khi trở về quán để xử lý sự cố thì con sên đất đã bị nhân viên vứt bỏ. Tuy nhiên, chị Trang đã so sánh từ những hình ảnh do khách hàng cung cấp với hình ảnh trên internet thì đó là con sên đất chứ không phải là đỉa như phản ánh ban đầu.

"Tôi đã gọi điện trực tiếp xin lỗi khách hàng vì sự cố không mong muốn trên. Làm dịch vụ thì không thể tránh khỏi sai sót, bên quán cũng có chấn chỉnh và đào tạo lại nhân viên tốt hơn để hạn chế những sai lầm tương tự", chị Trang nói.

Trao đổi phóng viên, chị Trương Thị Tường Uyên (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), người phản ánh sự việc, cho hay khi phát hiện sinh vật lạ trong suất mỳ Quảng đã ngay lập tức gọi nhân viên đến để làm rõ. Theo quan sát của chị Uyên, con vật khá giống đỉa nhưng chị cũng không thể khẳng định.

"Một lúc lâu sau, nhân viên ra bàn và bê mẹt rau có sinh vật đó vào bên trong. Chúng tôi chờ khá lâu cũng không có ai ra làm việc nên tính tiền đi về.

Vợ chồng tôi cũng không thể mang con vật đó về cùng được nên tôi cũng không rõ cuối cùng đó là con gì. Lúc đó, tôi chỉ cần họ ra giải thích chuyện là như thế nào, có độc hại hay không mà thôi", chị Uyên cho hay.

Có đối thủ lợi dụng sự việc để gây mâu thuẫn giữa quán và khách

Chị Trang cho hay khách hàng có phản ánh sự việc thì cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chị Trang khẳng định có 1 vài facebook ảo mạo danh quán và tên cửa hàng gửi tin nhắn, dùng những lời khiếm nhã với khách hàng.

Anh T.T, chồng chị Uyên cũng cho biết, đã nhận được nhiều lời chửi bới khiếm nhã trên trang cá nhân.

"Theo tôi nghĩ đây là một việc làm không đẹp của đối thủ cạnh tranh trong lúc này. Tôi thực sự rất buồn vì câu chuyện đã đi quá xa, đẩy mâu thuẫn giữa phía nhà hàng với khách hàng lên cao.

Hơn ai hết bản thân tôi rất hiểu giá trị của thương hiệu Bếp Trang vì thế tôi luôn luôn bênh vực và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Tôi làm sao có thể làm những thủ đoạn, không đàng hoàng, tử tế và thiếu suy nghĩ vậy được", chị Trang chia sẻ.

Chủ nhà hàng bị tố có đỉa còn sống trong suất mỳ Quảng lên tiếng - Ảnh 2.

Theo chị Trang, những facebook xúc phạm vị khách phản ánh sự việc như thế này là do đối thủ cạnh tranh thực hiện để gây ảnh hưởng đến quán

Theo chủ quán Bếp Trang, sau sự việc này, quán sẽ cẩn thận trong khâu xử lí khách hàng hơn.

"Quán cam kết nếu có bất kì vấn đề liên quan đến khách hàng thì không chỉ quản lí mà tôi sẽ trực tiếp xử lí. Thay mặt cho tất cả nhân viên Bếp Trang một lần nữa mình xin lỗi về sự cố ngoài ý muốn trên với khách hàng, rất mong thực khách hiểu hơn về Bếp Trang.

Tôi đang đi công tác ở Sai Gòn, khi về Đà Nẵng, tôi sẽ mời gia đình chị Uyên đến quán thưởng thức món ăn, trò chuyện đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành nhất", chị Trang cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại