Mối tình ngang trái của nữ diễn viên "Cuốn theo chiều gió"

Habi |

Khởi đầu bằng việc ngoại tình, gắn bó bằng một cuộc hôn nhân 20 năm nhưng rồi cuối cùng Vivien Leigh và Laurence Olivier cũng không có được kết cục hạnh phúc.

Trong cuộc đời của ngôi sao Hollywood Vivien Leigh, cô đã trải qua vô số cuộc tình. Tuy nhiên, nhắc đến Vivien không thể không nhắc đến chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy đau khổ của nữ diễn viên và tài tử Laurence Olivier.

Tình yêu nồng cháy của Vivien Leigh và Laurence Olivier được xem là một trong những chuyện tình hấp dẫn nhất thế kỷ 20. Khởi đầu bằng việc ngoại tình, từng bị dư luận chỉ trích nặng nề, gắn bó bằng một cuộc hôn nhân 20 năm nhưng rồi cuối cùng họ cũng không có được kết cục hạnh phúc.

Chạy theo tiếng gọi tình yêu

Năm 1935, vở kịch "Romeo và Juliett" đại thắng trên sân khấu London và người thủ vai chàng Rome đầy đam mê, quả cảm ấy chính là Laurence Olivier.

Laurence Olivier đã xuất hiện huy hoàng như vậy trước Vivien với hình ảnh chàng Romeo sôi nổi, rạng ngời đầy lãng mạn. Kể từ đó Vivien luôn tìm cách để xem tất cả các vở diễn có Laurence đóng.


Vivien Leigh rơi vào tiếng sét ái tình với Laurence khi xem vở kịch Romeo and Juliet năm 1935.

Vivien Leigh rơi vào tiếng sét ái tình với Laurence khi xem vở kịch "Romeo and Juliet" năm 1935.

Giống như vai diễn để đời Scarlett O' Hara của Vivien Leigh trong "Gone With The Wind", tính cách ngoài đời của cô cũng quyết liệt và táo bạo y như vậy.

Cô thậm chí còn vào tận hậu trường để làm quen với người tình trong mộng. Tự hào vì được một người đẹp ngưỡng mộ, Laurence đã "đáp lễ" bằng cách đến xem một vở kịch mà Vivien đóng vai chính để rồi như chìm đắm trong vẻ yêu kiều mà nàng thể hiện trên sân khấu.

Có lẽ định mệnh đã gắn kết Laurence và Vivien buộc phải đến với nhau. Mối quan hệ của họ trở nên gắn bó hơn khi cả hai được mời vào vai cặp tình nhân lãng mạn trong bộ phim "Fire Over England" vào năm 1937.


Vivien và Laurence có cơ duyên định mệnh khi được đóng chung trong bộ phim Fire Over England (1937).

Vivien và Laurence có cơ duyên định mệnh khi được đóng chung trong bộ phim "Fire Over England" (1937).

Tình yêu của họ sẽ ra sẽ rất hoàn hảo nếu như không có rào cản: Vivien có chồng là vị luật sư thông minh, khả kính cùng cô con gái 4 tuổi xinh xắn. Còn Laurence Olivier thì đã kết hôn với nữ diễn viên Jill Esmond và sắp lên chức bố.

Vợ Laurence và chồng Vivien đều không chấp nhận ly hôn. Mẹ của Vivien phát hoảng khi biết con gái mình định bỏ chồng để chạy theo một nam tài tử. Hành vi ấy không phù hợp với một tín đồ công giáo ngoan đạo và một phụ nữ từng thụ hưởng nên giáo dục ở ni viện như Vivien.

Dẫu vẻ ngoài rất chỉn chu, gia giáo, nhưng Vivien lại sở hữu một ý chí sắt đá và tính khí bướng bỉnh. Vì tình yêu với Laurence nàng sẵn sàng đoạn tuyệt với cả người thân lẫn nhà thờ.

Năm 1939, mặc dù chưa chính thức ly dị nhưng Vivien vẫn quyết định bỏ rơi người chồng thứ nhất, luật sư Leigh Holman và con gái để chạy theo tiếng gọi tình yêu với Laurence Olivier. Cô khăn gói đến chung sống với Laurence tại một căn hộ riêng.


Vì tình yêu, Vivien Leigh quyết đoạn tuyệt với chồng con để chạy theo tiếng gọi tình yêu với nam tài tử Laurence.

Vì tình yêu, Vivien Leigh quyết đoạn tuyệt với chồng con để chạy theo tiếng gọi tình yêu với nam tài tử Laurence.

Thời gian đầu cặp tình nhân này hầu như không ra khỏi nhà. Họ bận rộn trong những âu yếm nồng nàn, những cuồng si đắm đuối. Thời điểm đó, Laurence nói rằng ông 'tôn thờ' Vivien Leigh và cuộc sống là 'địa ngục' nếu như không có cô.

Cũng trong năm đó, Vivien có được vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp: nàng Scarlett của "Gone With The Wind". Trong khi công chúng vô cùng phấn khích với nhân vật của Vivien thì có một người chẳng hề vui mừng trước thành tựu của nàng - đó là Laurence Olivier.

Anh ghen với công việc của người tình, với nhiệt huyết bất tận mà cô dành cho vai diễn và nhất là với người đóng cặp với cô – Cark Gable, người vẫn được "vinh danh" là một Don Juan của Hollywood.

Laurence sợ rằng gã điển trai ấy sẽ "nẫng" mất vợ chưa cưới của mình. Tuy nhiên, trên thực tế thì Vivien và Cark ghét nhau hơn xúc đất đổ đi. Sự đắm đuối mà hai người dành cho nhau trên màn ảnh chỉ đơn giản là họ diễn xuất quá điêu luyện.


Cặp đôi hạnh phúc tại lễ trao giải Oscar năm 1940.

Cặp đôi hạnh phúc tại lễ trao giải Oscar năm 1940.

Năm 1940 là năm đáng nhớ của cuộc đời Vivien. Sau khi được vinh danh tại lễ trao giải Oscar một năm trước đó, cô cũng đã có được sự "giải thoát" với người chồng đầu tiên và kết hôn với "hoàng tử sân khấu" Laurence Olivier.

Trở thành phu nhân Olivier, tưởng chừng như tương lai màu hồng sẽ tiếp tục trải ra trước mắt Vivien Leigh. Tuy nhiên hai mươi năm cuối đời nữ diễn viên tài sắc này lại nhuốm màu bi kịch.

Cái giá phải trả của thành công

Sở hữu một sự nghiệp tỏa sáng, song thứ mà Vivien Leigh phải đánh đổi chính là hạnh phúc gia đình và sức khỏe của bản thân.

Năm 1943, sau khi hoàn thành bộ phim "That Hamilton Woman" vốn rất thành công tại Mỹ, hai vợ chồng Vivien tiếp tục công diễn khắp Bắc Phi, đây là giai đoạn sức khỏe của cô bắt đầu giảm sút.


Những năm 40, sức khỏe nữ minh tinh không ổn định và ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ với Laurence Olivier.

Những năm 40, sức khỏe nữ minh tinh không ổn định và ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ với Laurence Olivier.

Sau trận ốm đau và ho liên miên, năm 1944, Vivien được chẩn đoán nhiễm lao ở phổi trái và phải điều trị một thời gian dài, tuy nhiên, nữ diễn viên một mực không chịu mà vẫn lao vào công việc.

Đến mùa xuân năm 1945, Vivien Leigh phát hiện mình có thai nhưng lại bị sảy thai ngay sau đó. Nữ minh tinh gần như suy sụp hoàn toàn, đau đớn, xót xa, cô trút mọi giận dữ lên đầu chồng.

Năm 1947, cùng với việc Laurence Olivier được phong tước hiệp sĩ, Vivien nghiễm nhiên trở thành Hiệp sĩ phu nhân, thường được gọi là "Phu nhân Olivier". Tuy nhiên, danh xưng ấy cũng chẳng khiến cuộc đời nữ diễn viên trở nên sáng sủa hơn.

Trái lại, sức khỏe cô ngày càn giảm sút, tình trạng tâm lí bất ổn kéo cả sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của Vivien đi xuống. Bức tranh cuộc đời nàng Scarlett xuất hiện ngày càng nhiều những mảng tối.


Cặp đôi tại Australia năm 1948.

Cặp đôi tại Australia năm 1948.


Chuyến đi đã làm tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Chuyến đi đã làm tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Năm 1948, hai vợ chồng Olivier có một chuyến lưu diễn đến Australia và New Zealand, kết hợp với việc biểu diễn và gây quỹ cho nhà hát. Nhìn bề nổi thì đây là một chuyến lưu diễn thành công vang dội quốc tế, nhưng thực chất lại là chuyến đi làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng "nàng Scarlett".

Trong suốt chuyến đi, Vivien cảm thấy không được khỏe, cô bị chứng mất ngủ hành hạ và phải dùng đến người đóng thế.

Lí do sức khỏe đã khiến Vivien luôn cáu gắt với chồng, một thành viên trong đoàn kể lại những lần xô xát giữa hai vợ chồng ông, cả hai không ngần ngại mắng và tát nhau giữa đoàn.

Kết thúc chuyến đi, cả hai kiệt sức và ngã bệnh, trả lời báo giới, Laurence Olivier tự nhận hai vợ chồng khi đó chỉ là những "xác chết biết đi". Trước sự thay đổi chóng mặt của vợ, ông thất vọng nói rằng mình đã "đánh rơi Vivien" ở Australia.

Năm 1955, bi kịch một lần nữa xảy đến với nữ diễn viên khi bà sảy thai lần thứ hai, rồi rơi vào trầm cảm một thời gian dài sau đó.

Trớ trêu hơn nữa, cũng trong năm nay, tượng vàng Oscar mà Vivien nhận được năm 1951 cho bộ phim "A Streetcar Named Desire" đã bị bọn trộm đột nhập và cuỗm đi mất.

Khi cuộc hôn nhân thứ hai đang đứng trước bờ vực tan vỡ, Vivien bắt đầu một mối quan hệ mới với nam diễn viên trẻ tuổi Jack Merivale – người đã thầm thương trộm nhớ Vivien suốt nhiều năm trời.

Dù biết nữ Vivien vẫn một lòng yêu Olivier nhưng với tình yêu của mình, Jack Merivale tình nguyện chăm sóc Vivien vô điều kiện.

Đối với Vivien Leigh, cô chưa bao giờ hết yêu Olivier nhưng đến cuối những năm 1950, cuộc hôn nhân của họ gần như chỉ còn trên danh nghĩa.


Chuyện tình nhiều sóng gió của Vivien và Laurence kết thúc năm 1960.

Chuyện tình nhiều sóng gió của Vivien và Laurence kết thúc năm 1960.

Nữ diễn viên bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng, trong khi đó Laurence thường xuyên mệt mỏi với những cuộc ngoại tình và tính khí thất thường của vợ.

Mối tình của hai ngôi sao Hollywood kết thúc năm 1960 với lá đơn ly dị. Vivien không lên xe hoa lần ba nhưng gắn bó với Jack Merivale đến hết quãng đời còn lại.

Nữ minh tinh từng nói, cô li hôn với Olivier đơn giản chỉ vì ông chạy theo tình mới là nữ diễn viên trẻ đẹp Joan Plowright, chứ không phải vì tình yêu đã cạn.

Những lá thư tình đau đớn

Sống với Jack Merivale nhưng Vivien xót xa thú nhận: "Thà sống một cuộc đời ngắn ngủi với Larry (tên gọi thân mật của Olivier) còn hơn là một quãng đời dài mà không có anh".

Năm 2015, bảo tàng Victoria & Albert ở London (Anh) đã công bố những bức thư tay hai diễn viên nổi tiếng gửi cho nhau.

Công chúng ngạc nhiên khi biết được 200 bức thư mà họ đã viết từ lúc mới bắt đầu yêu và những năm tháng sau khi ly dị. Tình yêu đó dường như chưa bao giờ mất đi dẫu Vivien và Laurence trải qua bao cay đắng.

Dù chia tay Vivien và tái hôn, nhưng trong tất cả các lá thư viết cho người vợ cũ, Laurence luôn thể hiện sự ngọt ngào, tình cảm.

Nam tài tử còn khuyên Vivien rằng: "Em hãy quan tâm đến Jack, anh ấy yêu em và đừng thử thách anh ấy quá. Jack là một người đàn ông thực thụ và yêu em vô cùng - hãy giữ gìn điều đáng quý vô cùng đó".

Thậm chí anh đã viết thư xin lỗi Vivien khi báo chí bắt đầu đăng tin anh sẽ tái hôn với Joan Plowright. Anh hy vọng cô sẽ đủ sức mạnh để chôn sâu cuộc tình.

"Cảm ơn em rất nhiều vì những bông hồng tuyệt đẹp. Anh không thể giấu rằng nhìn thấy những bông hoa khiến anh buồn bã bởi anh biết rằng - và cả em cũng biết điều đó nữa, phải không?

Anh không thể tặng lại em những bông hồng được nữa. Anh rất xin lỗi vì tin anh tái hôn đến với em theo cách này, em luôn biết rằng anh cần có hôn nhân. Và chúng ta càng ít khuấy động mọi chuyện, sẽ càng tốt cho anh và em".


Sau khi ly dị, Vivien sống cùng Jack nhưng vẫn luôn nhớ đến Laurence.

Sau khi ly dị, Vivien sống cùng Jack nhưng vẫn luôn nhớ đến Laurence.

Ngày 11/2/1963, Vivien Leigh viết: "Laurence yêu dấu, anh không bao giờ có thể hiểu những lá thư của anh có ý nghĩa đối với em như thế nào đâu".

Năm 1966, cô gửi một lá thư cho vợ của Laurence sau khi người phụ nữ này sinh cho anh người con thứ ba.

Lá thư trả lời hẳn khiến cô cay đắng khi Laurence muốn cô đừng bao giờ viết thư cho vợ anh nữa: "Em không cần trả lời thư này đâu, anh sợ phải nhận một lá thư trả lời từ em. Vợ anh đang rất lo lắng khi phải nghĩ đến việc viết thư trả lời em".

Ngày 28/5/1967, Laurence viết lá thư cuối cùng cho người tình cũ khi bệnh lao phổi của cô tái phát. Bức thư kết thúc với một dòng đơn giản: "Yêu em chân thành, Larry của em".

Vào đêm định mệnh 7/7/1967, như thường lệ, Jack Merival để cô ở nhà nghỉ ngơi và một mình đến nhà hát. Khi trở về, ông yên tâm khi thấy Vivien vẫn đang say ngủ, nhưng ba mươi phút sau, ông hoảng hốt khi thấy cô đang nằm bất động trên sàn nhà.

Nữ diễn viên 54 tuổi đã tắt thở sau cơn tràn dịch màng phổi trong khi cố gắng đi vào nhà tắm. Jack ngay lập tức liên lạc với Laurence Olivier đang điều trị ung thư ở bệnh viện gần đó.


Trải qua nhiều đau khổ nhưng hai người vẫn không có hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.

Trải qua nhiều đau khổ nhưng hai người vẫn không có hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.

"Nàng Scarlett" đã kết thúc cuộc đời nhiều thăng trầm như vậy. 7 năm sau khi chia tay người đàn ông cô yêu nhất, cô vẫn luôn hướng về anh với những lá thư đầy đau khổ để rồi qua đời trong sự cô đơn dù luôn có Jack Merival bên cạnh.

Sau này, trong cuốn tự truyện của mình, Laurence Olivier đã miêu tả sự đau khổ tột bậc của mình khi lao đến căn hộ nơi Vivien đang ở rồi nhìn thấy thi thể của vợ cũ trên giường.

"Tôi đã đứng đó, cầu nguyện xin được tha thứ cho tất cả những lỗi lầm, những điều tồi tệ đã xảy ra giữa chúng tôi", Olivier viết.


Dù chia tay nhưng Laurence vẫn luôn yêu Vivien và ngược lại.

Dù chia tay nhưng Laurence vẫn luôn yêu Vivien và ngược lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại