Sốc: Trút cả xô nước sôi lên đầu đồng nghiệp chỉ vì lát xúc xích

Thu Trang |

Một người đàn ông đã trút cả xô nước sôi lên đầu đồng nghiệp ở New Zealand chỉ vì lát xúc xích hồi tháng 7/2015 và phải ngồi tù 5 năm rưỡi để trả giá cho hành vi bạo lực của mình.

Kian-Wee Show, người Malaysia, 28 tuổi, làm việc tại công ty sản xuất đồ tươi sống “Turners and Growers” ở Whakatu, New Zealand không hài lòng vì một đồng nghiệp tên Bin Wu đã ăn mất miếng xúc xích mà bạn gái anh ta đang ăn dở vào bữa trưa hôm trước.

Chuyện tưởng chẳng có gì to tát nhưng người đàn ông này đã có hành động “trả đũa” vô cùng cực đoan vào giờ ăn trưa của công ty vào hôm sau.

Trút cả xô nước sôi lên đầu đồng nghiệp.

Theo những hình ảnh mà CCTV ghi lại được trước khi thực hiện hành động tội ác, Show đứng cạnh bàn ăn của một số đồng nghiệp hít hà cốc cà phê nóng.

Sau đó, anh ta bình tĩnh tiến lại chỗ bồn rửa lấy cái xô để hứng nước nóng ở vòi rồi bất ngờ tiến tới trút cả xô nước sôi lên đầu anh Wu khi anh này đang ngồi ăn trưa cùng các đồng nghiệp khác.

Trong khi nạn nhân Wu đau đớn nhảy dựng lên với phần cổ và lưng “bốc khói” thì Show ra sức mắng chửi anh ta trước sự bàng hoàng của những người xung quanh. Anh Wu ngay lập tức chạy từ nhà ăn từ phòng sơ cứu.


Show bình tĩnh tiến lại chỗ bồn rửa lấy cái xô để hứng nước nóng ở vòi rồi bất ngờ tiến tới trút cả xô nước sôi lên đầu anh Wu khi anh này đang ngồi ăn trưa cùng các đồng nghiệp khác.

Show bình tĩnh tiến lại chỗ bồn rửa lấy cái xô để hứng nước nóng ở vòi rồi bất ngờ tiến tới trút cả xô nước sôi lên đầu anh Wu khi anh này đang ngồi ăn trưa cùng các đồng nghiệp khác.

Một người công nhân đứng gần đó đã giật cái xô trong tay Show và đập vào đầu anh ta trước khi Show ung dung quay trở về bàn tiếp tục ăn trưa.

Anh Wu bị bỏng độ 3 ở đầu, cổ và lưng và phải mất một năm để phục hồi.

Ngày 12/4/2016, Show đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Napier, New Zealand, bị buộc tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác và lĩnh án tù 5 năm rưỡi. Nạn nhân Wu cho biết anh hài lòng với hình phạt thẩm phán đưa ra.

“Trước hôm xảy ra vụ việc, ở nhà ăn có phục vụ món xúc xích cắt lát. Tôi đã ăn miếng cuối cùng còn sót lại. Tôi và các đồng nghiệp không ai nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Tôi thực sự không hiểu anh ta đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu nữa”, anh Wu cho biết


Một người công nhân đứng gần đó đã giật cái xô trong tay Show và đập vào đầu anh ta trước khi Show ung dung quay trở về bàn tiếp tục ăn trưa.

Một người công nhân đứng gần đó đã giật cái xô trong tay Show và đập vào đầu anh ta trước khi Show ung dung quay trở về bàn tiếp tục ăn trưa.

Luật sư của Show, ông Leo Lafferty cho hay hành động của anh Show khá “khác người” và “bạo lực” nhưng anh này chưa từng có tiền án tiền sự và là một công nhân tuân thủ pháp luật ở Malaysia.

Luật sư Lafferty cũng tiết lộ vì trầm cảm nên anh này mới không kiểm soát được hành động của mình.

Tuy nhiên, luật sư của người bị hại, ông Steve Manning lại cho rằng hành vi tấn công của anh ta quá “dã man” vì Show đã rất ung dung và có chủ đích rõ ràng trước khi gây thương tích nặng nề cho thân chủ ông chứ không hề hành động bộc phát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại