Giây phút khiến trái tim Phi Thanh Vân ngừng đập

Gia Linh |

Phi Thanh Vân cho biết, trái tim cô thắt lại và như ngừng đập khi nghe tiếng khóc chào đời của cậu con trai bé bỏng.

Gặp gỡ Phi Thanh Vân sau gần nửa tháng làm mẹ, cô không giấu được nụ cười hạnh phúc, viên mãn.


Phi Thanh Vân và chồng.

Phi Thanh Vân và chồng.

Nữ diễn viên cho biết, mọi thứ đến với cô giống như một giấc mơ và cô không thể nào quên được khoảnh khắc trái tim như ngừng đập khi nghe tiếng khóc của cậu con trai lúc mới chào đời:

“Thời gian trôi nhanh quá, nhìn lại tôi thấy mọi thứ như một giấc mơ. Tôi đã trải qua thời gian thai nghén tưởng chừng thật dài nhưng lại thật ngắn.

Trái tim tôi như ngừng đập và thắt nghẹn lại khi nhìn thấy và nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con. Lúc đó, tôi thấy thương mẹ một cách vô bờ bến. Tôi như nửa tỉnh nửa mê trong cảm giác lâng lâng kỳ lạ”.

Vừa kể, Phi Thanh Vân vừa ru con ngủ. Ánh mắt của cô lấp lánh niềm hạnh phúc và sự biết ơn đối với bậc sinh thành ra mình.

Và chính vì quá thương bố mẹ, nên đến ngày sinh nở cô không muốn làm phiền họ, không muốn họ phải lo lắng nên chỉ có hai vợ chồng đưa nhau đi viện:

"Nghệ sĩ thường hay chọn ngày giờ để sinh, tôi cũng vậy. Lúc sinh tôi không đau. Nhưng vào phút cuối tôi lên đường huyết nên phải chuyển bệnh viện. Được bác sĩ giỏi chăm sóc nên tôi vượt cạn nhẹ nhàng lắm. Lại có ông xã lúc nào cũng ở bên cạnh.

Tôi sợ bố mẹ 2 bên lo lắng nên không cho ai biết đến khi sinh xong và được chuyển về phòng hậu phẫu mới nói. Tính tôi vậy đấy không muốn làm phiền ai kể cả cha mẹ đẻ", Phi Thanh Vân tâm sự.

"Nữ hoàng dao kéo cho biết", từ hôm sinh đến giờ cả 2 họ lúc nào cũng rần rần vì có cháu đích tôn. Thế nên sắp tới vợ chồng cô sẽ tổ chức cho bé một lễ đầy tháng thật hoành tráng với sự tham gia của khoảng 200 khách mời.

"Cha mẹ nào cũng muốn trao tặng cho con tất cả những gì mình có và tôi cũng vậy. Buổi tiệc là ngày mà tất cả bạn bè thân quen sẽ về để chúc phúc cho con.

Cũng có nhiều người bảo phung phí tiền quá nhưng với tôi tiền không quan trọng vì tiền hết lại kiếm được. Còn tôi 15 năm rồi khổ sở và khó khăn lắm mới có được mụn con".

Đang trò chuyện thì con trai tỉnh giấc, cô xin phép dừng vài phút để cho con bú. Nhìn Phi Thanh Vân trên phim nhiều người sẽ nghĩ tuýp phụ nữ đỏng đảnh như cô chắc sẽ rất vụng về nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.


Ông xã Phi Thanh Vân chăm con rất khéo.

Ông xã Phi Thanh Vân chăm con rất khéo.

Dù lần đầu làm mẹ nhưng cô rất khéo léo. Và như đoán được suy nghĩ của người trò chuyện cô vừa cho con ăn vừa nói:

"Trộm vía, nhìn thằng bé mà xem toàn hưởng gien trội của bố mẹ thôi. Mặt thì giống bố còn người thì dài giống mẹ.

Mà trước khi đẻ, tôi cũng dành nhiều thời gian để học chăm sóc trẻ con lắm. Tôi không bao giờ để mình rơi vào tình trạng lớ ngớ được.

Mọi thứ tôi đều được chuyên gia giỏi nhất tư vấn. Điện thoại thì luôn online liên tục để tìm thông tin ngay và luôn. Chẳng có gì làm khó tôi được".

Phi Thanh Vân còn tiết lộ, ông xã Bảo Duy chăm con rất khéo và giúp đỡ cô rất nhiều.

Khi hỏi thêm về câu chuyện trước Tết, ông xã dọa bắn người khi va chạm xe trên đường, có khiến cô mệt mỏi, lo lắng không thì giọng Phi Thanh Vân bất ngờ trùng xuống. Cô từ chối nói sâu vào câu chuyện đã qua nhưng vẫn chia sẻ quan điểm sống của mình:

"Quan điểm sống của tôi rõ ràng lắm. Tất cả được phân biệt rõ ràng, đúng sai. Và mọi việc cứ theo thứ tự mà giải quyết, gỡ rối từ từ.

Nhiều người nghĩ số tôi khổ về đường chồng con nhưng tôi không nghĩ vậy. Cuộc sống không hoàn hảo và ông trời cho tôi như vậy là quá đủ và quá nhiều rồi dù rằng tôi đã từng đau khổ rất lâu.

Nhưng đến thời điểm này tôi đã mãn nguyện. Hạnh phúc không ở đâu xa em ạ".

Nói dứt lời, Phi Thanh Vân chủ động chuyển đề tài sang chuyện công việc. Cô khẳng định, năm 2016 sẽ là năm bùng nổ của cô ở nhiều lĩnh vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại