Kiatisak vẫn rất "cứng" khi cúi đầu nhận lỗi trước NHM Thái Lan

Đoàn Dự |

Dù phải đứng ra nhận lỗi trước hàng triệu NHM Thái Lan vì đã không hoàn thành lời hứa, nhưng đúng là HLV Kiatisak có lý do để ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Trước đó, Kiatisak nhiều lần khẳng định, mục tiêu của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á không chỉ là vượt qua vòng bảng, mà còn đạt thứ hạng đủ cao để giành suất đến Olympic 2016 tại Rio.

Tuy nhiên với 2 điểm sau 3 vòng đấu, hiệu số -4, Thái Lan đã bị loại khỏi cuộc chơi ở vị trí bét bảng.

“Đây là một trận đấu tốt, bất chấp sự thất vọng của NHM Thái Lan. Trong sâu thẳm, chắc chắn tất cả các bạn đều có thể tự hào về nó. Bởi cả đội đều đã nỗ lực hết mình.

Chúng tôi đã có 2 điểm sau 3 lượt trận. Rõ ràng toàn đội đã có sự tiến bộ.

Chúng ta không ngán ngại U23 Saudi Arabia. Chúng ta không ngán ngại U23 Triều Tiên mà chỉ đứng sau U23 Nhật Bản ở thời điểm này” – Kiatisak nói.


U23 Thái Lan đã có trận đấu rất hay với U23 Triều Tiên.

U23 Thái Lan đã có trận đấu rất hay với U23 Triều Tiên.

U23 Thái Lan 2-2 U23 Triều Tiên

Ở lượt trận đầu tiên gặp U23 Saudi Arabia, quả thật là U23 Thái Lan đã thi đấu không tồi. Dù để đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn (56%) nhưng phải đến phút 72, đoàn quân của Kiatisak mới thủng lưới vì Mohammed Al Saiari.

Song cũng chỉ 12 phút sau đó, P. Inpinit gỡ hòa chung cuộc cho đội bóng áo xanh.

U23 Thái Lan 1-1 U23 Saudi Arabia

Đến trận gặp Triều Tiên đêm qua, U23 Thái Lan tiếp tục thi đấu với sức ép từ Triều Tiên (kiểm soát bóng 55%).

Nhưng U23 Thái Lan vẫn thể hiện được lối chơi kĩ thuật, phối hợp của mình để tạo nên màn rượt đuổi tỷ số cực kì gay cấn, kết thúc trận hòa 2-2.

Điểm nhấn đáng chú ý là tình huống phối hợp rồi sút xa tuyệt đẹp của C. Songkrasin. Nó thể hiện đầy đủ phẩm chất tấn công của U23 Thái Lan và quan trọng nhất là yếu tố tinh thần:

Người Thái không ngán ngại ai và có thể bùng nổ thăng hoa trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

“Hôm nay chúng tôi phải đối mặt với một U23 Triều Tiên rất mạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết mình, nhưng cần phải xin lỗi NHM Thái Lan khi không thể đạt được mục tiêu đề ra.

Chúng tôi cần phải có được 3 điểm trước Triều Tiên mới có thể đi tiếp.

Nhưng tôi đã làm hết khả năng. Hãy nhớ rằng ngày hôm nay, các đứa trẻ của chúng ta đã mạnh mẽ như thế nào. Trong hiệp đầu tiên, chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng tiếc là lại bị ghi bàn ở những phút cuối.

Sang hiệp 2, chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ. Tôi đánh giá rất cao các cầu thủ của mình”.

U23 Thái Lan 0-4 U23 Nhật Bản

Thất bại ở VCK U23 châu Á, nhưng Kiatisak vẫn đang đặt mục tiêu lớn giúp ĐTQG Thái Lan vào VCK World Cup 2018 hoặc chí ít là ASIAD Cup 2017.

Cũng trong trận đấu này, HLV Kiatisak đã có vài sự thay đổi người ở đội hình xuất phát.

Theo ông, những sự thay đổi đó ngoài để tận dụng các yếu tố bất ngờ, tốc độ (như việc đôn hậu vệ cánh phải Narubadin lên đá tiền vệ) còn nhằm giúp tất cả học trò được trải nghiệm VCK U23 châu Á.

Thực tế những sự thay đổi của Kitisak đã phát huy tác dụng khi Narubadin là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo xanh.

Dù không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự tiến bộ của Thái Lan ở cả các cấp đội trẻ lẫn ĐTQG. Nếu không có thất bại quá sâu trước U23 Nhật Bản, cũng có thể mọi chuyện đã khác nhiều cho thầy trò Kitisak.

Xếp hạng bảng B

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại