Chuyện thật như đùa: Kể chuyện cười cũng có nguy cơ bị ngồi tù

Thu Trang |

Chỉ vì truyện cười mà mất mạng - câu chuyện này thậm chí còn vượt xa trí tưởng tượng của các nhà biên kịch tài giỏi nhất.

Một người đàn ông ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã bị đột tử vì một cơn đau tim trong khi đang chuyện phiếm vui vẻ với hàng xóm nhà mình.

Người hàng xóm tự dưng bị “tai bay vạ gió” khi phải bồi thường 60.000 NDT cho gia đình nạn nhân.

Ông Zhou tình cờ gặp ông Gou ở cửa hàng tạp hóa gần nhà mình vào sáng ngày 6/2/2015. Hai người đang vui vẻ kể truyện cười cho nhau nghe thì ông Gou đột nhiên ngã lăn ra đất.

Ban đầu, ông Zhou còn tưởng ông Gou đùa nên còn bảo ông ta là “thôi, đừng giả chết nữa”. Tuy nhiên, ông lập tức nhận ra có chuyện gì đó không ổn khi thấy ông Gou thở yếu và mặt tái mét.

Vì quá sợ hãi, ông Zhou chạy vội về nhà, bỏ mặc ông Gou nằm nguyên dưới đất. Lúc gia đình nạn nhân tới nơi thì ông này đã qua đời.

Gia đình nạn nhân tức giận tới tìm ông Zhou sau khi biết hai người đã ở cùng nhau trước khi ông Gou tử vong nhưng ông Zhou từ chối chịu trách nhiệm cho sự cố xảy ra.

Sau khi khám nghiệm tử thi theo ủy quyền của gia đình ông Gou, cảnh sát kết luận người đàn ông này tử vong vì suy hô hấp do bệnh hẹp động mạch vành gây ra.


Những bệnh nhân tim mạch có thể mất mạng nếu bị xúc động mạnh.

Những bệnh nhân tim mạch có thể mất mạng nếu bị xúc động mạnh.

Sau đó, cảnh sát xin lệnh bắt giữ ông Zhou vì tội ngộ sát nhưng công tố viên không phê chuẩn lệnh bắt giữ vì không có bằng chứng gì về việc ông Zhou biết ông Gou mắc bệnh tim. Hơn nữa, nếu chỉ kéo tay và xô đẩy bình thường không thể dẫn tới tử vong.

Tuy nhiên, vì bỏ mặc người bị nạn sắp chết nên ông Zhou phải chịu trách nhiệm dân sự và phải bồi thường 60.000 NDT (khoảng hơn 200 triệu đồng) cho đình nạn nhân.

Nhiều cư dân mạng xã hội Weibo Trung Quốc bày tỏ sự thông cảm với ông Zhou vì theo họ nói đùa với bạn bè đâu có gì sai. Thế nhưng, những người khác lại cho rằng ông Zhou cần phải trả giá cho sự hèn nhát của mình khi thấy người bị nạn mà không cứu.

“Nếu kể truyện cười mà là tội thì tôi biết sống kiểu gì đây”, @xiaertang cho hay.

“Làm ơn tránh xa tôi ra nếu bạn bị bệnh tim vì tôi không có tiền đền bù nếu bạn mất mạng chỉ vì câu truyện cười của tôi đâu”, @mengmengdashuoshuo mỉa mai.

“Lỗi của ông này là đã bỏ chạy khi rõ ràng ông ta biết người hàng xóm có nguy cơ tử vong”, @longchengyishi lên tiếng.

Bệnh hẹp động mạch vành là một bệnh nguy hiểm có tỉ lệ tử vong cao.

Nguyên nhân là do cholesterol dư thừa và chất vôi lắng đọng lên thành động mạch vành tạo ra mảng xơ vữa động mạch gây hẹp lòng động mạch dẫn đến lượng máu đến nuôi tim không đủ làm tim sẽ không hoạt động tốt.

Những người mắc bệnh nếu xúc động mạnh, tập thể dục quá sức và lối sống không lành mạnh có thể dẫn tới nguy cơ tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại