Người muốn che chở trọn đời NS Việt Anh, dọn toilet cho Minh Béo

Nguyễn Hương |

Người muốn che chở cho nghệ sĩ Việt Anh tên Võ Tấn Lực, ngoài 40 tuổi và đang sống một mình trong căn nhà nhỏ trên con đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM.

Cách đây 2 ngày, tôi có viết một bài về cuộc sống cô đơn, ở trọ của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Ngay sau khi bài viết được đăng, độc giả có tên Võ Tấn Lực đã viết thư gửi về tòa soạn như sau:

“Tôi đã đọc bài viết về anh. Tôi không nói gì thêm. Vui lòng cho tôi địa chỉ liên lạc. Tôi xin phép được lo cho anh cơm ngày 2 bữa đàng hoàng. Nếu anh không có chỗ để lưu trú, tôi sẽ lo cho anh luôn”.

Kèm theo những lời chân tình ấy là địa chỉ liên hệ với anh, số điện thoại. Ngay lập tức, tôi tìm gặp anh Võ Tấn Lực.

Cùng cảnh cô đơn

Anh Võ Tấn Lực hiện đang sống một mình trong căn nhà nhỏ khá khang trang trên con đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1.

Căn nhà 1 trệt 2 lầu, với 2 phòng ngủ và một phòng thư giãn trên sân thượng, đồ đạc được bày biện gọn gàng, ngăn nắp và thiết kế khá hợp lý.

Anh Võ Tấn Lực hiện đang sống một mình.
Anh Võ Tấn Lực hiện đang sống một mình.

Tầng trệt có bàn tiếp khách. Dưới chân cầu thang, anh Lực để một bộ loa khá xịn chuyên để nghe nhạc. Phía bên kia cầu thang là gian bếp nhỏ, kế gian bếp là nhà vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ, sáng bóng.

Tôi hỏi: "Nếu nghệ sĩ Việt Anh đồng ý với đề nghị của anh, thì anh tính để chú ở đâu”? Anh Lực rất nghiêm túc dẫn tôi tham quan ngôi nhà và chỉ căn phòng dự định sẽ cho nghệ sĩ Việt Anh ở.

Anh Lực bảo, “Đây là phòng của chú. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Có ti vi riêng, có ghế massage và giường nệm sạch sẽ”.

Phía bên ngoài căn phòng nhỏ này là nơi anh Lực làm việc. Anh kể, công việc của anh hiện nay là giúp sư thầy Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ biên tập kinh sách và thường xuyên đi làm thiện nguyện cùng với sư thầy bên chùa Thanh Trì quận 4.

Anh cũng là đại biểu Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Trước kia, anh Lực còn là chuyên gia tư vấn tài chính cho doanh nghiệp ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Nhưng sau này, anh không còn ham kiếm tiền nữa nên nghỉ.

Thoạt nhìn, anh Lực có nét hao hao giống nghệ sĩ ưu tú Việt Anh.
Thoạt nhìn, anh Lực có nét hao hao giống nghệ sĩ ưu tú Việt Anh.

Tôi bảo, vậy anh lấy tiền đâu để làm từ thiện và giúp đỡ mọi người, ví dụ như với nghệ sĩ Việt Anh?

Anh Lực trả lời: “Tôi cho thuê nhà và có công ty gia đình chuyên phân phối cà phê sạch. Tôi không xài bao nhiêu. Vì bản thân tôi sống đơn giản lắm. Ăn uống toàn chùa nuôi. Bên chùa còn để phòng cho tôi mà”.

Nói về ý định chăm sóc cho nghệ sĩ Việt Anh, anh Lực cho biết đó là đề nghị nghiêm túc chứ không hề là chuyện nói cho vui. Lại càng không phải là… từ thiện:

Tôi thấy mình giúp được thì tôi giúp thôi chứ chẳng có gì là từ thiện ở đây cả”, anh Lực khẳng định.

Anh cho biết: “Nếu chú Việt Anh chịu về ở với tôi, tôi sẽ nói người nhà nấu ăn cho chú, ngày 2 bữa. Vì bữa sáng nhiều khi chú muốn đi ăn ngoài, uống cà phê. Tôi có thể pha cà phê cho chú mỗi sáng.

Nếu chú muốn ăn chay, tôi đưa chú về chùa ăn với thầy. Về chỗ ở lâu dài thì tôi cũng chưa chắc, vì chưa biết ý chú thế nào, chú có bệnh tật gì không... nhưng trước mắt có thể mời chú về nhà này để chú có cái tết vui vẻ, thoải mái”.

Anh Lực dẫn phóng viên đi thăm quan căn nhà.
Anh Lực dẫn phóng viên đi thăm quan căn nhà.

Cho biết về lý do muốn giúp nghệ sĩ Việt Anh, anh Lực bảo, anh theo đạo Phật. Đức Phật dạy phải biết tri ân. Thứ nhất ân cha mẹ, thứ hai ân tổ quốc, thứ ba ân thầy cô giáo và thứ 4 ân tất cả mọi người.

Anh bảo, khi mình tu theo đạo Phật thì gặp ai, nhìn ai cũng thấy thương hết. Và một lý do khác nữa “Chú Việt Anh là người của công chúng bao nhiêu năm nay. Với tôi, chú rất đặc biệt.

Tôi đã từng xem chú diễn ở sân khấu 5B và rất thích chú. Với chuyện này còn là cái duyên và sự ngẫu nhiên nữa”, anh Lực nói.

Trong cuộc nói chuyện với tôi, thi thoảng anh Lực lại nhắc: “Hãy nghĩ tôi như một người bình thường của xã hội, đừng nghĩ phức tạp làm gì. Tôi chỉ là mở một chút tấm lòng".

Từng đề nghị dọn toilet để Minh Béo toàn tâm làm sân khấu

Anh Lực kể, anh cũng có một mối quan hệ chân tình với nghệ sĩ hài Minh Béo. Và mối duyên ấy cũng rất tình cờ và dễ thương.

“Một lần, tôi đọc được bài báo nói về anh Minh Béo. Anh ấy có sân khấu hài Sao Minh Béo ở quận 11. Trong bài báo đó nói, anh Minh Béo phải đi dọn vệ sinh toilet ở rạp của mình vì không có người làm.

Anh Lực bảo, anh là người Sài Gòn Gia Định gốc. Tổ tiên nhà anh đã ở đây trên dưới 200 năm.
Anh Lực bảo, anh là người Sài Gòn Gia Định gốc. Tổ tiên nhà anh đã ở đây trên dưới 200 năm.

Tôi thấy vậy thì tội nghiệp quá. Tôi tìm facebook của anh và biết số điện thoại. Tôi gọi cho Minh Béo liền. Tôi bảo "Tôi thấy anh dẫn chương trình Lục Lạc Vàng trên ti vi dễ thương quá, mang tính chất nhân văn mà tại sao anh lại khổ như vậy?

Thôi, giờ để tôi tới dọn dẹp toilet cho, còn ông lo làm sân khấu đi. Minh Béo nói “ông giỡn hoài”. Tôi nói thiệt. Rồi Minh Béo hỏi tôi làm gì, tôi nói tôi là người bình thường thôi.

Tôi thường đi giúp việc cho chùa. Thế là Minh Béo nhờ tôi giới thiệu sư thầy để trình bày một vở kịch mang tính chất nhân quả, luân hồi của đạo Phật. Anh Minh Béo muốn xin tài trợ.

Ngay tức khắc tôi gọi điện cho sư phụ Nhật Từ. Lúc đó là khoảng 10h đêm, sư thầy hẹn 10h sáng ngày hôm sau”, anh Lực kể.

Ngày hôm sau, Minh Béo tới chùa Giác Ngộ gặp sư thầy Nhật Từ mà anh Lực giới thiệu. Anh Lực cho biết, Minh Béo đổ vào mười mấy tỉ để làm sân khấu Sao Minh Béo nhưng cứ lỗ hoài.

Cả anh và thầy Nhật Từ đều khuyên Minh Béo đóng cửa rạp nhưng Minh Béo không chịu.

Một số hình ảnh khác về căn nhà của anh Lực.

Khu bếp nhỏ nhưng được sắp xếp khá hợp lý.
Khu bếp nhỏ nhưng được sắp xếp khá hợp lý.
Chỗ làm việc của anh Lực ở ngay phía ngoài căn phòng mà anh dự định sẽ để nghệ sĩ Việt Anh ở.
Chỗ làm việc của anh Lực ở ngay phía ngoài căn phòng mà anh dự định sẽ để nghệ sĩ Việt Anh ở.

Căn phòng đã có giường nệm tươm tất, gọn gàng.

Căn phòng đã có giường nệm tươm tất, gọn gàng.


Và cả ghế massage giống như phòng khách sạn 1 sao.

Và cả ghế massage giống như phòng khách sạn 1 sao.


Ti vi để xem khi có nhu cầu giải trí.

Ti vi để xem khi có nhu cầu giải trí.


Trong nhà vệ sinh, anh Lực để một tấm bảng để ghi những điều anh nghĩ về cuộc sống.

Trong nhà vệ sinh, anh Lực để một tấm bảng để ghi những điều anh nghĩ về cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại