Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Lào Cai: "Chúng còn muốn cởi áo..."

Long Nguyễn - Như Hòa |

Trong quá trình bị đánh đập hết sức tàn bạo, nạn nhân vẫn kịp nhận biết có rất nhiều học sinh khác đứng ngoài, cả nam và nữ, hô hào làm nhục mình bằng cách lột bỏ quần áo...

Không thể tin người bị đánh là con mình

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng lại được phen sục sôi phẫn nộ trước sự xuất hiện của một clip dài khoảng 6 phút, ghi lại cảnh hai học sinh nữ được cho là học cấp 2 ở Lào Cai, đang hành hung, đánh đập một học sinh nữ khác rất dã man.

Ngay ở đầu clip, 2 nữ sinh này, một áo trắng, một áo hồng đã tới giật tóc và tát liên tiếp vào mặt nữ sinh mặc áo đỏ, khiến nạn nhân không thể chống đỡ.

Kéo dài suốt 6 phút clip, hình ảnh nạn nhân bé nhỏ phản ứng yếu ớt, không hề chống cự mà chỉ biết ôm đầu chịu trận trong run sợ, nhưng vẫn không thể thoát được những đòn roi man rợ, đã khiến nhiều triệu trái tim run lên tức giận.

Nhưng điều khiến người xem phẫn nộ hơn là bên cạnh vụ đánh nhau còn có rất nhiều bạn nam và nữ đứng gần đó, nhưng lại không một ai can ngăn, thậm chí mọi người còn hô hào, cổ vũ: “đánh nữa đi”, “đánh đi”, “lột đồ đi”.

Chỉ đến phút thứ 4 mới có một vài nam sinh vào can ngăn, nhưng vẫn không khiến 2 nữ sinh kia dừng tay. Sau màn đánh đập dã man thì 2 bạn nữ còn ép nạn nhân quỳ xuống trước mặt xin lỗi và đánh tới tấp vào đầu.

Theo xác minh của PV, nạn nhân bị đánh là T, học sinh lớp 8A1 trường THCS Gia Phú (xã Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai). Còn hai người trực tiếp hành hung T là H và N (đều là học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, TP Lào Cai).

Trao đổi với PV, anh Lâm (bố đẻ T) giọng vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc, cho biết gia đình anh vô cùng phẫn uất với những gì đã xảy đến với cô con gái độc nhất của mình.

Hình ảnh cắt từ clip
Hình ảnh cắt từ clip

Anh Lâm tâm sự, mặc dù sự việc xảy ra vào chiều 19/11, nhưng chỉ đến khi đoạn clip được đưa lên mạng (ngày 6/12) và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt thì gia đình mới biết.

“Hôm 6/12, một số người thân gọi điện thông báo rằng có xem được clip học sinh đánh nhau và người bị đánh trông rất giống cháu T nhà tôi.

Tôi bật máy xem thì thấy kinh khủng quá, không thể và không muốn tin vào mắt mình nữa. Trái tim tôi như vỡ vụn ra vì thương con. Tại sao mới có 13 tuổi mà các cháu lại có thể hành động nhẫn tâm được đến thế”, anh Lâm đau đớn nói.

Theo anh Lâm, sau khi bị đánh, T đã phải nghỉ học hai ngày vì quá sợ hãi, gia đình gặng hỏi thì cháu chỉ nói mệt không muốn đi học. Hiện tại, tuy con gái anh đã phần nào bớt hoảng sợ nhưng vẫn nơm nớp lo sợ bị trả thù.

“Họ cầm dao bắt cháu xuống”

Về phía hai học sinh đã đánh con mình, anh Lâm cho biết, gia đình các em này đã đến để gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghĩ lại những hành động côn đồ của 2 cô gái mới chỉ 13 tuổi dành cho em T, người cha khốn khổ lại không thể nào kìm nén được giận giữ.

Anh Lâm nói, anh muốn mọi việc phải được giải quyết theo hình thức nghiêm khắc hơn nữa với 2 học sinh côn đồ trên.

Trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi, T cho biết sự việc xảy ra hôm 19/11 đã khiến em bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo lời kể của T, từ tháng 5/2015, hai học sinh H và N đã có những mâu thuẫn với T, thể hiện qua những lời lẽ thách thức trên facebook cá nhân. Hai học sinh trên đã nhiều lần định đánh T nhưng không thành.

Vào 16h30' chiều 19/11, khi T đang ở trường tham dự gian hàng ẩm thực trong buổi lễ tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường thì có một số học sinh tới và gọi T ra khỏi trường.

Nhóm học sinh trên đã nhiều lần gọi T nhưng vì sợ hãi, em nhất quyết không xuống, chỉ đến khi N tiến tới đưa ra những lời đe dọa thì thì T mới miễn cưỡng bước ra ngoài.

Đám đông đi theo H và N không những không can ngăn mà còn đứng tạo dáng chụp ảnh trong khi T. đang bị đánh.
Đám đông đi theo H và N không những không can ngăn mà còn đứng tạo dáng chụp ảnh trong khi T. đang bị đánh.

“Họ gọi cháu xuống mấy lần nhưng cháu không ra. Mãi về sau, N cầm dao cùng với mấy người nữa đến ép cháu xuống. Lúc đấy cháu sợ quá đành theo họ ra”, T kể lại.

Ngay sau khi gọi được T ra một bãi đất trống gần trường học, N và H đã liên tiếp đánh vào đầu, vào người T. khiến em tối tăm mặt mũi. Chưa dừng lại ở đó, theo T thì H và N còn có ý đồ làm nhục em.

“Chúng còn muốn cởi áo cháu nhưng không cởi được. Về sau có một cô sống gần đấy đi qua nên chúng mới bỏ đi”, T sợ hãi nói.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, ông Lương Văn Thuận (Chủ tịch xã Gia Phú) cho biết, bản thân ông và lực lượng chức năng xã đã nắm bắt được sự tình, nhưng không phải qua kênh trình báo của gia đình em T.

"Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất cứ đơn thư nào từ gia đình anh Lâm. Nhưng cũng được biết anh ấy sẽ sớm gửi đơn, lúc ấy chúng tôi sẽ có biện pháp cụ thể. Có lẽ quá trình hòa giải các bên không được như mong đợi", ông Thuận thông tin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại