Hỏi về Thổ - Iraq, phóng viên Nga bị Mỹ nói "không biết xấu hổ"

My Lan |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã có một cuộc khẩu chiến với phóng viên Nga quanh việc Thổ Nhĩ Kỳ điều quân tới Iraq.

Mọi chuyện bắt đầu khi phóng viên Nga RT Gayane Chichakyan chất vấn về thái độ của Mỹ quanh sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq, trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/12.

Nữ phóng viên này đặt câu hỏi, việc Mỹ về cơ bản là đã "im lặng" khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trở thành "khách không mời" trên đất Iraq liệu có phải là bởi Mỹ cần căn cứ quân sự Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ cho chiến dịch chống IS và "không muốn mất quyền sử dụng nó".

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ John Kirby xác nhận, đúng là Mỹ đã im lặng, song nhấn mạnh, đó là vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tự dàn xếp song phương với nhau.

"Chúng tôi muốn Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq giải quyết nó. Và họ đang làm vậy... Việc kì vọng Mỹ phải can thiệp vào mọi vấn đề giữa bất cứ 2 nước này, tôi nghĩ nó hoàn toàn vô lý".

Trong khi ông Kirby muốn dừng vấn đề này tại đây, thì phóng viên RT vẫn chưa thoả mãn.

Cô tiếp tục chất vấn, liệu Iraq có nên lo lắng việc Mỹ mời các nước tham gia liên minh do mình dẫn đầu chống IS, bởi khi những bất đồng xảy ra - như hiện nay, giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS - Mỹ lại nói rằng "đó không phải là việc của chúng tôi".

Lần này, ông Kirby đã không thể bình tĩnh được nữa.

"Lại một câu hỏi vô lý nữa. Chúng tôi nói rằng đó không phải là việc của chúng tôi bao giờ?". Một lần nữa, ông Kirby nhấn mạnh, Mỹ muốn 2 bên tự giải quyết xung đột của mình.

Phát ngôn viên Mỹ tiếp tục chỉ trích trực diện người đối diện:

"Cách mà cô đang cố gắng làm sai lệch vấn đề, để khiến nó trông giống như là chúng tôi đang làm điều gì đó bất chính, hoặc rằng - như cô biết đó, chúng tôi có các mối quan hệ không chính đáng nào đó ở đây, đó là điều hoàn toàn là ngớ ngẩn".

"Thật lòng tôi không tin được rằng cô lại chẳng thấy xấu hổ khi hỏi những câu hỏi này. Cô phải xem lại các câu hỏi và rồi tự thấy mình nực cười chứ phải không? Tôi nghĩ chúng hoàn toàn điên rồ".

Đáp trả, Chichakyan hỏi thẳng ông Kirby rằng cô nên cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi nào.

Tới đây, phát ngôn viên người Mỹ không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà tiếp tục nhắc lại: "Cô có thể hỏi bất cứ điều gì cô muốn, tôi chỉ thấy kinh ngạc rằng cô không thấy xấu hổ vì một vài câu hỏi cô nêu ra".

Thậm chí, ông này còn quay sang chỉ trích Nga khi nói rằng, Chichakyan có thể đi vào phòng họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ và hỏi bất cứ điều gì cô muốn, đưa ra bất cứ lời thách thức và trách móc nào cô thích.

"Bạn có thể làm như vậy ở đây, ở Mỹ. Còn tôi không thấy bạn hỏi những câu hỏi tương tự với chính quyền của bạn về IS ở Syria".


Nữ phóng viên Chichakyan trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình RT.

Nữ phóng viên Chichakyan trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình RT.

Bình luận về thái độ của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, hãng tin RT viết:

"Có đúng là "vô lý", "vô căn cứ" khi hỏi rằng Iraq thực sự coi vấn đề gì là quan trọng - vấn đề họ rõ ràng là không "giải quyết" song phương với Thổ Nhĩ Kỳ - với phát ngôn viên ngoại giao đại diện cho một quốc gia luôn thích khoe khoang vai trò lãnh đạo một liên minh 65 quốc gia?".

Về phần mình, sau cuộc tranh cãi tại với phát ngôn viên Kirby, nữ phóng viên RT khẳng định: "Tôi không cảm thấy xấu hổ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại