“Kho báu” chưa được khai phá cách HLV Miura vài chục mét

Thu Minh |

Tuy U23 Việt Nam liên tiếp chia tay hàng loạt trụ cột vì lý do chấn thương nhưng HLV Miura vẫn rất thờ ơ với một phương án bổ sung đầy triển vọng.

Hai lần trao đổi cùng phóng viên kể từ thời điểm U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á là cả 2 lần tiền đạo Nguyễn Xuân Nam bày tỏ khát khao cháy bỏng được thử sức ở đội bóng của HLV Miura.

Lần đầu anh tâm sự: “Tôi đã chờ đợi và hy vọng rất lớn về việc sẽ có tên trong danh sách triệu tập U23 Việt Nam. Để rồi hy vọng lớn bao nhiêu thì nỗi thất vọng, hụt hẫng lại càng não nề bấy nhiêu”.

Lần sau, tiền đạo sinh năm 1994 giống như thể muốn bật khóc: “Xin hãy cho tôi một cơ hội! Tôi chỉ cần một cơ hội dù chỉ là thử sức, tập vài buổi cùng thầy Miura”.

Sau mùa giải thi đấu nổi bật ở Lao-League, Xuân Nam (cầm cờ) rất khát khao được trao cơ hội ở U23 Việt Nam.
Sau mùa giải thi đấu nổi bật ở Lao-League, Xuân Nam (cầm cờ) rất khát khao được trao cơ hội ở U23 Việt Nam.

Ngẫm ra, việc Xuân Nam không được nhà cầm quân người Nhật đoái hoài quả có phần bất công với cầu thủ này.

Mùa giải đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Lào (Lao-League), tiền đạo sinh năm 1994 đã chơi rất thành công và giành danh hiệu Chiếc giày bạc với 22 bàn thắng.

Không dễ để một cầu thủ mới xấp xỉ 20 tuổi thực hiện được thành tích nêu trên, khi bị đặt vào môi trường xa lạ và đối diện với sự cạnh tranh của nhiều chân sút đến từ Nam Mỹ, châu Phi hay Nhật Bản, Hàn Quốc...

Bản thân Xuân Nam cũng từng chia sẻ về điều này: “Kể cả khi cho rằng trình độ của Lao-League không so sánh được với V-League thì nó cũng tương đương với giải hạng Nhất của Việt Nam”.

Nhưng bất chấp khát khao cùng năng lực đã được chứng tỏ của Xuân Nam, HLV Miura vẫn liên tục bỏ qua chân sút này kể từ thời điểm U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28 đến giờ.

Cơ hội xem ra cũng chưa có gì khả quan hơn với trường hợp của tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội T&T, dù U23 Việt Nam mới đây đã chia tay hàng loạt trụ cột vì chấn thương như Huy Toàn, Ngọc Thắng…

“Ở Lao-League, khi cần tôi cũng có thể đá giạt ra 2 biên theo yêu cầu của HLV. Đối với tôi, việc chơi ở ví trí nào không quan trọng bằng thành công chung của toàn đội.

Điều tôi cần chỉ là một cơ hội để thử sức tại U23 Việt Nam”, cầu thủ có sở trường đá trung phong tâm sự.

Xuân Nam không tránh khỏi nỗi buồn và cảm giác thất vọng khi bị HLV Miura bỏ qua.
Xuân Nam không tránh khỏi nỗi buồn và cảm giác thất vọng khi bị HLV Miura bỏ qua.

Trên thực tế, nếu cho rằng trình độ của Xuân Nam là chưa đủ để góp mặt tại đội bóng của HLV Miura thì cũng có thể chỉ ra nhiều cái tên khác vốn mới chỉ tỏa sáng ở các giải trẻ và còn khá vô danh.

Song điều khá khó hiểu trong cách dùng người của nhà cầm quân người Nhật là trong khi ông tỏ ra rộng rãi bao nhiêu với các gương mặt người hâm mộ chưa kịp nhớ mặt thuộc tên, thì lại có phần khắt khe với các trường hợp ít nhiều đã khẳng định được năng lực.

Khu tập huấn của CLB Hà Nội T&T nằm ngay sát sân tập phụ ở Mỹ Đình và chỉ cách sân tập trong khuôn viên VFF vài bước chân. Hàng ngày, Xuân Nam vẫn lặng lẽ nhìn thầy trò HLV Miura tập luyện và mòn mỏi chờ đợi cơ hội của mình.

Trong hoàn cảnh U23 Việt Nam mất quân, nhà cầm quân người Nhật đã gọi bổ sung Xuân Trường hay Lâm Ti Phông... Liệu HLV Miura có bỏ sót tiềm năng chưa được khai phá chỉ cách ông vài chục mét?

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam từng là thành viên ĐT U16 Việt Nam thắng U16 Trung Quốc để vô địch giải U16 Đông Nam Á năm 2010.

Năm 2011, anh giành danh hiệu Vua phá lưới (8 bàn) tại giải U19 Đông Nam Á, còn ĐT U19 Việt Nam đoạt ngôi Á quân.

Trong thế hệ U23 Việt Nam hiện tại có rất nhiều đồng đội cũ của Xuân Nam như Quế Ngọc Hải, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Thanh Hiền...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại