Đêm kinh hoàng của tài xế taxi bị bắt làm con tin

Đức Nguyên |

Xe chạy được 50km, đến khu vực xã Lộc Bảo, bất ngờ tài xế bị tên ngồi ghế phụ dùng tay kẹp cổ ấn xuống sàn xe, sau đó trói hai tay và đẩy anh này ra ghế sau ngồi giữa 2 tên cướp.

14 giờ đồng hành cùng toán cướp

Nạn nhân của vụ cướp taxi táo tợn ở Lâm Đồng đã được an toàn sau 14 giờ làm bạn đồng hành bất đắc dĩ của nhóm cướp. Có lẽ đây cũng là chuyến chở khách dài và khó quên nhất trong cuộc đời tài xế của nạn nhân.

Theo đó, anh Đào Đình Quân là lái xe taxi mang BKS: 49A-090-31 của Công ty TNHH Đồng Thúy (Lâm Đồng).

Khoảng 13h ngày 17/11, trong khi đang đậu xe chờ khách tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) thì một xe taxi cùng hãng chở 4 thanh niên nói nhờ anh Quân chở sang thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, vì không biết đường đi.

Bốn hành khách được anh Quân miêu tả khoảng 25 đến 30 tuổi, nói giọng miền bắc, có 2 người mang theo ba lô, khi lên xe một người ngồi ghế phụ, 3 hành khách còn lại ngồi ghế sau.

Xe chạy được 50km, đến khu vực xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm), bất ngờ anh Quân bị tên ngồi ghế phụ dùng tay kẹp cổ, ấn xuống sàn xe, sau đó trói hai tay và đẩy nạn nhân ra ghế sau ngồi giữa 2 tên cướp.

Một trong bốn tên cướp nhảy lên ghế lái, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng tỉnh Đắk Nông.

Tới khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đến thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông đối tượng dừng xe lại khoảng 15 phút để mua card điện thoại và vào quán cà phê sử dụng wifi tìm đường sang Campuchia.

Tới 19 giờ, toán cướp dừng lại cho 3 người xuống ăn cơm, khi lên xe các đối tượng cởi trói cho anh Quân ăn cơm hộp. Sau đó nạn nhân tiếp tục bị trói và khống chế trên băng ghế sau.

Đến địa phận tỉnh Gia Lai, khoảng 3h sáng ngày 18/11, toán cướp buộc anh Quân cung cấp mật khẩu thẻ ATM để chúng rút 500.000 đồng.

Đến 4 giờ sáng 18/11, các tên cướp bất ngờ mở cửa thả nạn nhân xuống giữa đường ở phường Thống Nhất (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), sau đó nạn nhân thấy chiếc xe tiếp tục chạy theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng.

Tổng cộng toán cướp đã lấy đi một chiếc điện thoại hiệu Nokia, một bằng lái xe ô tô hạng B2, 700.000 đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan đến chiếc xe taxi.

"Chúng nói sẽ không làm hại nếu tôi không chống đối. Đồng thời nói nếu sang được Campuchia, sẽ gửi trả cho tôi 10 triệu đồng”, anh Quân thông tin với PV báo Lao Động.

Sau khi được thả ra, khoảng 5 giờ sáng, nạn nhân đã đến Công an phường Thống Nhất (TP. Pleiku, Gia Lai) trình báo vụ việc bị cướp taxi.


Chiếc taxi, tang vật của vụ cướp táo tợn.

Chiếc taxi, tang vật của vụ cướp táo tợn.

Truy bắt nhóm cướp trong rừng sâu

Nhận được tin trình báo của tài xế taxi, cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng thông báo cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh, nằm trên đường di biến của nhóm cướp để tổ chức truy bắt.

Khoảng 7 giờ sáng18/11, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Kon Tum) nhận được tin từ công an tỉnh thông báo có vụ cướp xe taxi. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày đã phát hiện chiếc xe taxi giống với mô tả, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Ngay lập tức, 4 đối tượng ngồi trên xe taxi bung cửa chạy vào rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Hàng chục cảnh sát cùng chó nghiệp vụ tiến hành chốt chặn tại các con đường, đồng thời tỏa lối vào các khu rừng rậm truy bắt.

Tại hiện trường, qua kiểm tra trên xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện có hai túi xách trong đó có chứa bộ đồ quân phục của quân đội mang tên Lê Tuấn Vinh, một cuốn sổ tay chiến sĩ cần biết, một hộp dụng cụ huấn luyện chiến đấu bộ binh và một trái lựu đạn…


Đồ dùng nhóm cướp bỏ lại trên xe taxi. Ảnh: Zing.vn.

Đồ dùng nhóm cướp bỏ lại trên xe taxi. Ảnh: Zing.vn.

Sau khi nhận tin, Công an tỉnh Kon Tum đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, sử dụng chó nghiệp vụ, dân quân tự vệ, công an các xã Đắk Man, Đắk Pét, thị trấn Đắk Glei và Công an huyện Đắk Glei truy bắt.

Đến 16h15 cùng ngày, đối tượng đầu tiên đã bị cơ quan công an bắt giữ khi y đang lẩn trốn ở trong rừng thuộc làng Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đắk Glei.

Khai thác nhanh, đối tượng bị bắt là Lương Tuấn Vinh (SN 1995, trú Phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). Vinh khai mình là bộ đội đóng quân tại Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367, tỉnh Bình Dương).

Ba đối tượng còn hiện đang lẩn trốn trong rừng thuộc khu vực trên. Tất cả được xác định đều là quân nhân.

Tối 18-11, Đại tá Phạm Văn Soát, Trưởng Công an huyện Đắk Glei, cho biết do bốn tên cướp trốn ở khu vực rừng rậm, địa bàn đồi núi hiểm trở nên việc truy bắt tội phạm gặp nhiều khó khăn.

"Khoảng 16 giờ chiều 18-11, cảnh sát phát hiện hai tên đứng trên đồi thuộc địa phận xã Đắk Pắc, tuy nhiên khi truy đuổi đến nơi thì chúng trốn thoát" - ông Soát nói.

Theo ông Soát, bốn thanh niên này chạy vào rừng trốn nhưng không thông thạo địa bàn.

Hiện cả trăm cảnh sát, dân quân tự vệ tiếp tục dựng trại mai phục, kêu gọi những người đang trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại