HN: Truy tìm bằng chứng tại nơi cô gái trẻ nửa đêm "gặp nạn"

Hoàng Hải |

Một facebook cá nhân đăng tải câu chuyện về việc bị đánh, cướp trong đêm khuya đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ và khiến nhiều cô gái hoang mang.

Câu chuyện bị đánh, cướp trên facebook

Vào khoảng 22h 30 phút đêm qua (17/11), trên trang facebook cá nhân của một nickname có tên là Jin… đăng một đoạn startus với nội dung bị 2 thanh niên giật túi xách rồi đánh tím người.

Ngay sau khi đoạn startus này được đăng tải đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đa phần các bình luận đều tỏ vẻ lo lắng cho sự an toàn của cô gái.

Một phần khác, các bình luận lên án hành vi của 2 nam thanh niên và đưa ra lời cảnh báo đối với các bạn nữ đi đường vào buổi tối.

Khi liên hệ lại với nhân vật chính thì số điện thoại không liên lạc được, "nạn nhân" cũng không hề phản hồi qua facebook mặc dù ngay sau đó đã xóa nội dung thông tin.


Đoạn tâm trạng cô gái trẻ viết trên trang facebook cá nhân của mình.

Đoạn tâm trạng cô gái trẻ viết trên trang facebook cá nhân của mình.

Để biết thực hư câu chuyện trên, ngay trong sáng nay (18/11), PV đã về khu vực mà nicknam Jin… phản ánh trong đoạn startus để tìm hiểu.

Được biết, đoạn đường mà cô gái nhắc tới là đường Lê Đức Thọ kéo dài hay còn có tên gọi khác là đường Trần Vỹ (thuộc phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và đoạn đường này có chiều dài khoảng 1km.

Thực hư câu chuyện

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn T, một nhân viên bảo vệ quán ăn nằm giữa trục đường Trần Vỹ cho biết, khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài vào buổi tối rất đông người qua lại vì có nhiều quán ăn và quán café.

"Quán chúng tôi hoạt động đến khoảng 23h đêm và dưới lòng đường có một nhân viên bảo vệ dắt xe cho khách. Trong khoảng thời gian từ 21h – 23h đêm qua, trên khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài không hề xảy ra vụ va chạm xe hay mâu thuẫn, cãi vã, xô xát gì.

Nếu có, nhân viên của quán và người dân trong khu vực sẽ nắm được", anh T khẳng định.


Khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài vào ban đêm rất nhộn nhịp và có nhiều quán ăn hoạt động nên khó xảy ra tình trạng cướp giật.

Khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài vào ban đêm rất nhộn nhịp và có nhiều quán ăn hoạt động nên khó xảy ra tình trạng cướp giật.

Cô Nguyễn Thị H, một người bán nước trên đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài cho biết, đêm qua trên đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài không hề xảy ra vụ xô xát hay cãi vã gì.

"Vì đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài có chiều dài khoảng hơn 1km, hai bên đường buổi tối rất đông người qua lại và nhộn nhịp nên nếu có việc gì, tôi sẽ nắm được”, cô H cho biết.

Để nắm rõ hơn về sự việc trên mà nickname Jin… đưa lên, PV tiếp tục sang bên khu vực đường Lê Đức Thọ (thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) tìm hiểu.

Theo quan sát, đường Lê Đức Thọ (thuộc phường Mỹ Đình 2) cũng có chiều dài khoảng 1km và vào ban đêm, khoảng thời gian từ 21h – 23h có rất đông người qua lại.


Ngoài dòng tâm trạng, cô gái trẻ còn đăng hình ảnh các vết thương sau khi xảy ra vụ việc.

Ngoài dòng tâm trạng, cô gái trẻ còn đăng hình ảnh các vết thương sau khi xảy ra vụ việc.

“Đêm qua, khoảng thời gian từ  21h – 23h trên khu vực đường Lê Đức Thọ thuộc phường Mỹ Đình 2 không hề xảy ra va chạm hay xô xát gì.v

Vì tôi trực bảo vệ cả đêm nếu có xảy ra việc gì thì tôi phải nắm được”, anh Phùng Văn Ngoan bảo vệ của một ngân hàng nằm trên đường Lê Đức Thọ cho biết.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết, đêm qua, Công an phường Mai Dịch tổ chức đi tuần trên địa bàn đến khoảng 3h30 sáng ngày 18/11, mới về đơn vị.

"Trong khoảng thời gian từ 21h đến 23h trên đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài hay còn có tên gọi khác là đường Trần Vỹ không hề xảy ra vụ va chạm hay cướp giật gì. Nếu xảy ra, Công an phường Mai Dịch sẽ nắm được.

Hơn thế nữa, đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài có khoảng cách ngắn, vào ban đêm có rất đông người qua lại và có nhiều quán ăn nên khó mà xảy ra tình trạng cướp giật", vị lãnh đạo này nhận định.


Sau khi đăng tải câu chuyện trên, cô gái trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm, lo lắng từ bạn bè.

Sau khi đăng tải câu chuyện trên, cô gái trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm, lo lắng từ bạn bè.

Thiếu tá Đinh Văn Thanh – Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cũng khẳng định, vào đêm qua, trên khu vực đường Lê Đức Thọ (thuộc phường Mỹ Đình 2) không hề xảy ra vụ xô xát hay cãi vã, cướp giật gì.

"Trong đêm qua, lực lượng công an phường Mỹ Đình 2 tổ chức đi tuần đến 3h sáng ngày 18/11, mới về đơn vị.

Nếu xảy ra những vụ việc gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, mặc dù người bị hại có thể không trình báo nhưng Công an phường Mỹ Đình 2 cũng sẽ cũng nắm được", vị lãnh đạo này khẳng định.

Hiện vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Nội dung đoạn chia sẻ:

Ngay bây giờ, khi đang viết những dòng này lên facebook mình vẫn còn rất sợ và khóc, trải qua một tiếng xảy ra chuyện mà cả đời chưa bao giờ gặp.

Chưa bao giờ lại nghĩ chính mình là nạn nhân, các bạn gái ơi làm ơn các bạn đừng đi đâu một mình muộn nữa nhé, đừng đi một mình để rồi xảy ra chuyện gì sẽ hối hận không kịp đâu…

Chuyện xảy ra tại đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài Mỹ Đình.

Lúc đó, chắc tầm 10h gì đó khi mình đang đi trên đường về nhà rẽ đoạn vòng xuyến hết đường Lê Đức Thọ thì mình bị hai thanh niên đi xe Dream nâu mặc quần đùi màu đen và một thằng áo ghi, một thằng áo trắng nhưng màu ngả ngả đi theo trêu và nói những từ rất bậy…

Và rồi, ngay sau câu nói đó 2 thằng nó lao vào mình và cứ giật cái túi của mình. Rồi mình lấy cục gạch trong tay đập vào mặt thằng áo ghi nhưng nó giữ được luôn tay mình.

Vô vọng kêu gào “cướp… cướp” nhưng lại không ai ra giúp hết, chỉ có 2 – 3 xe máy đứng lại nhìn thì mình kêu cứu nhưng không ai ra. Sau đó, hai thằng ấy nó lấy tay túm tóc rất chặt rồi lấy chân đạp vào bụng, cổ chân khiến mình bị thế này…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại