Chuyên gia tâm linh Việt: Khủng bố và thứ 6 ngày 13 liên quan gì?

Hà Khê |

"Ngày nào cũng là ngày tốt nếu như chúng ta luôn luôn làm điều thiện, hướng tới việc thiện. Còn ngày nào cũng là ngày xấu nếu như tâm hồn ta nghĩ và làm những điều xấu".

Nỗi sợ thứ 6 ngày 13

Đó là chia sẻ của TS. Vũ Thế Khanh, Giám đốc Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật và tin học ứng dụng Việt Nam - UIA xung quanh "ngày đen đủi" thứ 6 ngày 13.

Những ngày qua, thế giới rúng động và phẫn nộ về vụ khủng bố đẫm máu ở Paris và châu Âu khiến hàng trăm người dân vô tội tử vong.

Cả thế giới bày tỏ sự phẫn nộ và cùng hướng về Paris với sự chia sẻ sâu sắc trước nỗi đau quá lớn ấy.

Vụ khủng bố xảy ra đúng vào thứ 6 ngày 13, ngày được nhiều người dân phương Tây coi là ngày đen đủi.

Chúng ta có lẽ đã không lạ gì về quan niệm thứ 6 ngày 13. Trước khi tội ác ấy xảy ra ở châu Âu, trên mạng xã hội đã có nhiều lời than thở và "cảnh báo" hôm nay là thứ 6 ngày 13.

Điều đó, dường như nhắc nhở nhau về việc hãy cẩn thận hơn, hãy chú ý hơn trong ngày này.

Thế nên, khi vụ khủng bố diễn ra ở Paris đúng vào thứ 6 ngày 13 càng khiến nhiều người hoang mang, hiệu ứng lo sợ lan tỏa khắp mọi nơi.

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có điều gì ẩn chứa bên trong? Chúng tôi đã liên hệ với nhiều nhà nghiên cứu tâm linh để đưa ra một cách nhìn nhận khoa học về vấn đề này.

Hướng thiện thì không có ngày tốt, ngày xấu

Chia sẻ với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, TS. Vũ Thế Khanh cho rằng thứ 6 ngày 13 vốn đi vào ký ức của người phương Tây về một sự đen đủi.

Điều này bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước, khi Chúa Jesu bị môn đồ của mình phản bội. Do đó, đối với những người theo đạo Thiên chúa thì đó được xem là ngày đau thương.

"Ngày đó được xem là ngày ma quỷ, bọn quỷ dữ nó ám vào tâm hồn tội lỗi của môn đồ để hại chúa. Từ ngày đó, hàng năm họ coi đó là ngày thiêng liêng, ngày nghĩ vê môn đồ phản chúa", TS. Khanh phân tích.


Phải rất lâu nữa người ta mới có thể quên đi nỗi đau trong ngày thứ 6 ngày 13 vừa qua.

Phải rất lâu nữa người ta mới có thể quên đi nỗi đau trong ngày thứ 6 ngày 13 vừa qua.

Theo người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu về "ma quỷ", quan niệm trên xuất phát từ đạo Thiên chúa, nhưng sự lan truyền của thứ 6 ngày 13 như hiệu ứng domino. Ở Việt Nam nhiều người bắt đầu có tâm lý "cảnh giác" mỗi khi có thứ 6 ngày 13.

"Tôi không cho rằng thứ 6 ngày 13 là sự đen đủi, chẳng qua bọn khủng bố nó chọn ngày này để đánh vào tâm linh, tăng cường hiệu ứng tâm linh, làm tăng sự sợ sệt trong lòng người.

Bởi lẽ, một sự việc đau khổ, tàn khốc xảy ra đúng vào những ngày đặc biệt như vậy nó sẽ làm tăng sự hãi hung, sợ sệt, khủng hoảng về mặt tinh thần sẽ tăng lên", TS. Khanh lý giải.

Dù là người gắn bó với "ma quỷ, tâm linh" nhưng TS. Vũ Thế Khanh lại không hề e ngại về thứ 6 ngày 13. Theo vị này, ngày này không hề đen đủi cả về mặt tâm linh lẫn khoa học.

Ông Thế Khanh viện dẫn những bi kịch trong lịch sử như vụ khủng bố nước Mỹ ngày 11/9, vụ động đất sóng thần ở Nhật Bản... hay vụ máy bay MH 17, MH 370 để chứng minh rằng không phải cứ thứ 6 ngày 13 là đau thương.

"Cho nên, nói sự đen đủi hay ma quỷ của ngày đó là không có cơ sở khoa học, chẳng qua là bọn khủng bố chọn thời điểm đó để gây sự hoang mang mà thôi", TS. Khanh kết luận.

Vị này nói thêm, với người Việt Nam, ngày nào cũng là ngày tốt, đạo Phật không có ngày xấu, ngày nào cũng là ngày tốt vì mục đích tốt đẹp.

"Ngày nào cũng là ngày tốt nếu như chúng ta luôn luôn làm điều thiện, hướng tới việc thiện. Còn ngày nào cũng là ngày xấu nếu như tâm hồn ta nghĩ đến điều xấu, làm những điều xấu", TS. Vũ Thế Khanh khẳng định.

Cùng quan điểm với Giám đốc "trung tâm ma quỷ", TS. "mưa gió" Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho rằng, tín đồ của đạo Thiên chúa vẫn coi thứ 6 ngày 13 là ngày không may mắn.

Tuy nhiên, sự xui xẻo trong quan niệm đến vụ khủng bố đẫm máu hôm thứ 6 ngày 13 vừa qua lại là hai vấn đề khác nhau.

"Tôi cho rằng thứ 6 ngày 13 chưa phải là cái gì xác đáng lắm để khẳng định đó là ngày đen đủi và khủng bố phải xảy ra vào ngày đó.

Với tôi, thứ 6 ngày 13 chỉ là truyền thuyết chứ không có cơ sở khoa học nào để liên hệ giữa thứ 6 ngày 13 với khủng bố cả. Nên người dân đừng suy nghĩ nghĩ nhiều quá và lo lắng về thứ 6 ngày 13", ông Tuấn Anh nói.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng, nhiều người quan niệm thứ 6 ngày 13 là đen đủi, tuy nhiên bản thân ông không coi đó là ngày đáng sợ. "Tôi xin chia sẻ với người dân Paris và những người yêu chuộng hòa bình. Với tôi thứ 6 ngày 13 lại là ngày may mắn. Tôi được mời sang Liên Xô và nhiều thành công khác cũng từ ngày như vậy", chuyên gia này nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại