Vụ cướp ngân hàng lớn nhất Trung Quốc như một vở hài kịch

Vĩnh Thụy |

Vụ cướp ngân hàng lớn nhất Trung Quốc này cho thấy trúng số kiến thiết chưa hẳn là gặp may, khi hai tên cướp đều bị tuyên án tử hình hôm 12.11.

Tình tiết chuyện cướp tiền nhà nước TQ này được thuật lại cho thấy nhiều sai sót rất đáng cười trong khâu bảo vệ kho bạc:

Vụ cướp ngân hàng lớn nhất Trung Quốc bắt đầu từ việc Ren Xiaofeng mua vé số bằng tiền “mượn” và gã trúng được một khoản tiền đủ để trả lại số tiền gã đã mượn.

Chơi vé số kiến thiết là trò nghiện, trúng số rồi thì càng muốn trúng nữa. Không may cho Ren, số tiền hắn từng “mượn” là từ kho bạc của chi nhánh Handan của Ngân hàng Nông nghiệp TQ (ABC) ở tỉnh Hà Bắc, mà hắn có nhiệm vụ canh gác, bảo vệ !.

Từ đó, chuyện hài hước xảy ra, liên quan việc hai tấn tiền trị giá 51 triệu Nhân dân tệ (6,7 triệu USD) bị trộm từ kho bạc, ngay dưới mũi bảo vệ và công an TQ.

Vụ cướp ngân hàng bắt đầu từ mùa thu 2006, khi Ren cùng 2 đồng phạm “mượn” 200.000 NDT từ kho bạc, trúng số và “hoàn lại số tiền mượn”.


Tờ 100 Nhân tệ TQ in hình Mao Trạch Đông

Tờ 100 Nhân tệ TQ in hình Mao Trạch Đông

Muốn có tiền để mua vé số và trúng số nữa, Ren tìm được đồng bọn là Ma Xiangjing, giám đốc chi nhánh ABC.

Cướp 2 tấn tiền in màu đỏ và ảnh Mao Trạch Đông là chuyện không dễ làm với chỉ một người, và vì Ma cũng là thủ trưởng kho bạc, Ren khó lòng giấu được “sếp”.

Hai tên lên kế hoạch trộm tiền, đến mùa xuân 2007 thì chúng phá hệ thống an ninh của chi nhánh. Chúng lấy 33 triệu NDT tiền mặt.

Khi công an phát hiện hệ thống an ninh bị phá, họ gọi đến ngân hàng thì Ren xin lỗi. Từ đó, công an không chú ý chuyện này nữa.

Ma và Ren dùng số tiền cướp được để chơi xổ số.  Chúng tung nhiều tiền mua số nhưng số tiền thưởng chẳng đủ bù lại số tiền đã “mượn” của kho bạc. Trong cơn tuyệt vọng, chúng “mượn” thêm 18 triệu NDT để lại chơi xổ số.

Việc chúng “bung” nhiều tiền mua vé số cũng không gây ra sự nghi ngờ nào, vì trong khi TQ chuyển dần sang giao dịch tài chính điện tử, tiền mặt “vẫn là vua”.

Lần này, Ma-Ren trúng được… 98.000 NDT. Không thể nào bù vào số tiền chúng đã “mượn”.  Cuối cùng, ngân hàng phát hiện vụ “mượn” tiền khủng không thể trả.

Ngày 16.4.2007, Ma-Ren chia nhau số tiền còn lại, mua xe con, mua thẻ CMND giả rồi bỏ trốn.  Ma hướng lên phía bắc, đến Bắc Kinh, hai ngày sau bị bắt. Ren trốn về đông nam TQ, đến thành phố Lianyungang (tỉnh Giang Tô).

Bộ công an TQ treo ảnh truy nã Ren dán khắp hang cùng ngõ hẻm, cùng khoản treo thưởng 50.000 NDT cho ai bắt được hắn, nên chuyện bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian.

Ngày 19.4.2007, một đại lý xe hơi cảnh giác, khi Ren bơ phờ xuất hiện, rút 210.000 NDT từ một túi lớn để mua một chiếc 4 chỗ, trước giờ mở cửa của các ngân hàng. Đại lý không chịu bán xe cho gã.

Rồi Ren bị phát hiện, bị 3 người tố cáo: 2 người là tài xế  taxi, người thứ ba là chủ nhà trọ của gã. Nhóm này chia nhau số tiền thưởng 50.000 NDT.

Người phát ngôn Wu Heping của Bộ Công an TQ nói: “Điều này cho thấy việc treo tiền thưởng là một biện pháp hay”.

Ren bị bắt ngày 19.4.2007, công an thu hồi 5,50 triệu NDT, phát hiện Ren-Ma đã chi 45,35 triệu NDT vào chuyện chơi vé số.

 Ren lúc bị bắt
 Ren lúc bị bắt

Ngày 12.11.2015, một cấp tòa TQ tuyên án tử hình đối với Ren, 34 tuổi, và  đồng phạm Ma, 37 tuổi. Chúng bị buộc tội cướp ngân hàng.

Zhao Xuenan và Zhang Qiang từng cùng Ren “mượn” 200.000 NDT để chơi vé số, bị tuyên án 5 năm và 2 năm tù. Song Changhai bị án 3 năm tù vì chứa chấp Ma khi hắn chạy trốn.

5 cán bộ ngân hàng ABC, gồm phó chủ tịch chi nhánh ABC Hồ Bắc và 4 người ở chi nhánh Handan bị đuổi việc.

Ren, Ma và Zhao đều làm đơn kháng án. Tại tòa, Ren thậm chí còn đề xuất nhiều biện pháp đề phòng tái diễn những vụ cướp tiền: đôi lúc đột xuất kiểm đếm tiền trong kho, thường xuyên theo dõi màn hình kiểm soát.

Nhưng đã quá muộn, có lẽ Ren-Ma sẽ bị xử tử hình trong năm tới.

Từ lâu, Tổ chức Ân xá quốc tế vận động TQ hủy án tử hình. Tổ chức này từng cho rằng mỗi năm ở TQ có hàng ngàn người bị án tử hình, trước khi họ thôi ráng công bố một con số chính thức. Bắc Kinh không công bố số vụ án tử hình.

Tổ chức  Ân Xá quốc tế nêu ở TQ từng có 55 tội danh có thể bị tuyên án tử hình, cho đến gần đây thì rút xuống còn 46 tội danh.

Trang mạng Boxun ở TQ có một bài biếm, rằng “cái tội lớn nhất của Ren-Ma” là không “cúng” đúng người, vụ tham ô của họ chẳng bì được với chuyện một số quan tham hưởng lợi bất chính từ nhiều vụ việc liên quan tham nhũng.

Bài biếm kết thúc, rằng Ren-Ma đơn giản chỉ cướp của một ngân hàng nhà nước, rồi để mất tiền vào một cơ sở xổ số do chính quyền quản lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại