Người phụ nữ quấn đồ trắng xuất hiện giữa đêm khuya tại Hà Nội

Hoàng Hải |

Trong đêm khuya vắng, một người phụ nữ khoảng tầm 40 - 45 tuổi quấn nilon màu trắng quanh người vẫy tay xin tiền đã thu hút sự chú ý của người đi đường.

Người phụ nữ trên xuất hiện vào khoảng 22h đêm 3/11, tại khu vực ngã tư đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên đã nhanh chóng có mặt tại khu vực để tìm hiểu về người phụ nữ trên. Thời điểm mà phóng viên có mặt vào khoảng 23h.


Hình ảnh gười phụ nữ mặc đồ trắng xuất hiện tại Hà Nội.

Hình ảnh gười phụ nữ mặc đồ trắng xuất hiện tại Hà Nội.

Theo quan sát, người phụ nữ này đằng sau đeo một bao tải màu trắng, một tay cầm túi nilon màu đen. Điều đặc biệt của người phụ nữ ăn xin này khiến mọi người chú ý là quanh người được quấn, kết rất nhiều túi nilong, bạt màu trắng.

Tay người phụ nữ này cũng cầm một nắm túi bóng màu trắng được kết lại với nhau dùng để vẫy người qua đường dừng lại xin tiền. Vị trí đứng, ngồi của người này cũng được thay đổi liên tục quanh khu vực ngã tư Dương Đình Nghệ - Trung Kính.

Trong khoảng 30 phút quan sát, chúng tôi nhận thấy người dân khi đi qua khu vực ngã tư trên, thấy người phụ nữ này vẫy tay, rất nhiều người đi đường đã dừng xe lại hỏi thăm và cho tiền, bánh, nước...


Người phụ nữ này thay đổi liên tục vị trí đứng quanh khu vực ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ.

Người phụ nữ này thay đổi liên tục vị trí đứng quanh khu vực ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ.

Mất tích bí ẩn trong bóng tối

Sau khi quan sát, PV đã tiến lại khu vực người phụ nữ này đang ngồi và biếu một khoản tiền nhỏ. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ nói cảm ơn.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi sao lại ở đây thì người phụ nữ này lại liên tục lẩm bẩm nói: "Nhà bị bọn giặc cướp hết rồi" và có biểu hiện giống với người mắc bệnh tâm thần.

Sau một hồi cố gắng hỏi chuyện về hoàn cảnh gia đình và tên tuổi thì người phụ nữ này nói, nhà ở huyện Phú Xuyên, chưa lập gia đình, các anh, em đều đã đi vào tỉnh Long An hết.


Nhiều lúc, người phụ nữ này ngồi giữa ngã tư Dương Đình Nghệ - Trung Kính vẫy tay xin tiền.

Nhiều lúc, người phụ nữ này ngồi giữa ngã tư Dương Đình Nghệ - Trung Kính vẫy tay xin tiền.

Tuy nhiên, khi hỏi rõ địa chỉ ở đâu của huyện Phú Xuyên thì người này liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ. Còn về tuổi, người này nói mình mới 15 tuổi và tên là gái.

Sau đó, PV tiếp tục đặt câu hỏi về việc tại sao lại đi lang thang ngoài đường mà không vào các khu bảo trợ xã hội hoặc về quê, người phụ nữ này cho hay, đi lang thang ngoài đường để xin tiền và lấy tiền để mua phở, cơm.

Người phụ nữ này cũng cho biết, trước đó, bản thân cũng đã nhiều lần đi trung tâm bảo trợ xã hội nhưng bị nhốt nên không thích ở vì thế đã trốn ra ngoài đi lang thang, ngắm cảnh cho thoải mái. Còn khi về nhà, bị bọn trẻ con ném gạch nên sợ không dám về.


Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ này lúc tỏ ra rất tỉnh táo khi lại nói lẩm bẩm như người có vấn đề về thần kinh.

Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ này lúc tỏ ra rất tỉnh táo khi lại nói lẩm bẩm như người có vấn đề về thần kinh.

Khi được hỏi về việc có cần sự giúp đỡ gì không và đêm ngủ ở đâu, người phụ nữ này liên tục lắc đầu tỏ vẻ không cần giúp đỡ gì và nói đêm ngủ ở ngoài đường.

Trong suốt cuộc trò chuyện, người phụ nữ này lúc tỏ vẻ tỉnh táo, khi mồm lại liên tục lẩm bẩm như người bị bệnh tâm thần.

Trong lúc trò chuyện, người phụ nữ này còn mở chiếc túi bóng màu đen ra khoe mình đã xin được rất nhiều nước và bánh. Theo quan sát, bên trong chiếc túi bóng đen ngoài nước và bánh còn có một chiếc hộp nhựa đựng tiền lẻ.


Bên trong chiếc túi bóng đen ngoài nước, bánh... còn có một chiếc hộp nhựa đựng tiền lẻ.

Bên trong chiếc túi bóng đen ngoài nước, bánh... còn có một chiếc hộp nhựa đựng tiền lẻ.

Sau đó, PV bảo đựng tiền vào người không mất thì người phụ nữ này rút ra một chiếc tất chân rồi đút tiền vào. Quan sát nhanh, chúng tôi thấy bên trong chiếc tất chân đựng nhiều tiền chẵn.

Sau khoảng 30 phút nói chuyện, người phụ nữ này cảm ơn rồi nhanh chóng đi sang bên kia đường và đi vào một con ngõ nhỏ, tối đằng sau những tòa nhà cao tầng cạnh ngã tư đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính.


Người phụ nữ vẫy túi bóng trắng xin tiền cất tiền lẻ vào chiếc tất chân.

Người phụ nữ "vẫy túi bóng trắng xin tiền" cất tiền lẻ vào chiếc tất chân.


Theo quan sát nhanh, bên trong chiếc tất chân này có nhiều tiền chẵn.

Theo quan sát nhanh, bên trong chiếc tất chân này có nhiều tiền chẵn.

Tuy nhiên, sau khi đi vào con ngõ, người phụ nữ này đã mất tích một cách đầy bí ẩn. Mặc dù, PV đã đi theo vào con ngõ ngay sau đó. Sau đó, chúng tôi đã đi quanh khu vực rất nhiều lần để tìm người phụ nữ này nhưng không thấy.

Theo quan sát, người phụ nữ này khoảng tầm 40 – 45 tuổi, dáng người to béo.

 

Người phụ nữ quấn đồ trắng giữa đêm tại Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại