Cô gái tìm mọi cách tự tử để chứng minh mình đẹp và cái kết có hậu

Minh Anh |

Bị mọi người nói "hồng nhan mới bạc mệnh", xấu xí thì sẽ... trường thọ, cô gái trẻ tuổi cảm thấy tủi hờn và tìm cách tự hại bản thân, để chứng minh mình cũng "không đến nỗi".

Người xưa có câu “hồng nhan bạc mệnh” để nói về cuộc đời truân chuyên của những cô gái xinh đẹp, còn những cô gái xấu xí dường như cuộc sống được an phận, bớt sóng gió hơn.

Thế nhưng, là phụ nữ, thà chấp nhận truân chuyên để được xinh, còn hơn là an phận nhưng mang tiếng gái xấu.

Đoạn phim ngắn Hàn Quốc dài hơn 6 phút đã nói rõ "nỗi lòng" chị em hơn ai hết.

Phim ngắn kể một cô nàng có vẻ ngoài không được "trời thương" cho lắm tên YiRang. Cô tìm mọi cách tự hủy hoại bản thân mình vì không muốn chấp nhận thực tại rằng mình luôn bình an vô sự, sống lâu là vì vẻ bề ngoài không ưa nhìn.


Phim ngắn hồng nhan bạc mệnh với hơn 700.000 lượt xem và hơn 30.000 lượt like, chia sẻ.

Phim ngắn "hồng nhan bạc mệnh" với hơn 700.000 lượt xem và hơn 30.000 lượt like, chia sẻ.

Mở đầu đoạn phim là cảnh quay 2 cô gái cùng đi xe với nhau và xảy ra tai nạn, tuy nhiên cô gái xinh đẹp hơn bị thương tích đầy người phải vào viện cấp cứu, còn cô gái xấu xí thì bình an vô sự.

Lúc này một chàng trai nói với cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh rằng “hồng nhan bạc mệnh, những người đẹp như các cậu sẽ chết sớm đó”.

Câu nói là một lời an ủi đối với cô nàng xinh đẹp bị thương trong vụ tai nạn nhưng lại vô tình khiến cho cô gái xấu xí kia cảm thấy tủi hờn.

Chàng trai tiếp tục nói, nếu đó là sự thật thì cô nàng YiRang kém xinh sẽ sống rất lâu. Có rất nhiều người chỉ mong mình được sống lâu, nhưng là phụ nữ, trong trường hợp này YiRang lại cảm thấy buồn lòng vì mình trong mắt mọi người là một cô gái xấu xí.

Cứ khi nghĩ đến câu nói “hồng nhan bạc mệnh” và những gì đang xảy ra trước mắt, cô nàng YiRang lại bực tức.

Trong một lần khác, khi YiRang đang đi trên đường thì suýt bị chậu hoa rơi trúng đầu, một cô gái xinh đẹp cũng là người chịu nạn thay cho cô. Và lúc này, những người chứng kiến tai nạn lại nhắc câu “hồng nhan bạc mệnh”, “đẹp nên khổ vậy đó”.


Cô gái xấu xí YiRang được một cô gái xinh đẹp khác gánh nạn thay.

Cô gái xấu xí YiRang được một cô gái xinh đẹp khác gánh nạn thay.

Là con gái, ai cũng muốn được mọi người khen xinh, đặc biệt là được nhận lời khen đó từ các chàng trai, cô nàng YiRang cũng không ngoại lệ.

Để chứng minh mình xinh đẹp, không xấu xí, mình cũng bạc mệnh, cô gái YiRang quan tâm hơn về hình thức của mình. Cô ngồi trước gương trang điểm má hồng, môi thắm rồi kẻ mắt rồi tự nói với mình “YiRang à! Cậu đẹp lắm!”.


Trong một lần YiRang đi tới cửa hàng trang sức để sắm sửa cho bản thân thêm đẹp thì tại đây xảy ra vụ cướp, cô bị 2 kẻ cướp bắn rất nhiều phát đạn nhưng không hề trúng vào người, cô vẫn sống sót và không hề bị một chút xây xước. Điều kì lạ này khiến 2 kẻ cướp hoảng sợ bỏ chạy.

Trong một lần YiRang đi tới cửa hàng trang sức để sắm sửa cho bản thân thêm đẹp thì tại đây xảy ra vụ cướp, cô bị 2 kẻ cướp bắn rất nhiều phát đạn nhưng không hề trúng vào người, cô vẫn sống sót và không hề bị một chút xây xước. Điều kì lạ này khiến 2 kẻ cướp hoảng sợ bỏ chạy.

 

YiRang bị kẻ cướp bắn nhiều phát đạn nhưng không hề trúng vào người.

YiRang bị kẻ cướp bắn nhiều phát đạn nhưng không hề trúng vào người.


Sự sống sót kì diệu của cô gái YiRang xấu xí khiến 2 tên cướp hoảng hồn, sợ hãi.

Sự sống sót kì diệu của cô gái YiRang xấu xí khiến 2 tên cướp hoảng hồn, sợ hãi.

Sau vụ việc này, cô trở thành người nổi tiếng đã dũng cảm đối đầu với cướp nhưng cô không hề vui mừng vì điều đó. Ngược lại, tất cả mọi thứ vừa trải qua càng làm cô thấy mình là cô gái xấu xí sống lâu như nhiều người nhận xét.

Việc xấu xí cứ luôn ám ảnh trong đầu khiến cô suy nghĩ cực đoan, cô bắt đầu sử dụng những cách cực đoan để tiếp tục chứng minh mình không xấu.

Cô mang bom hẹn giờ vào trong nhà và ngồi chờ bom nổ nhưng quả bom đếm ngược về 0 rồi... đếm đến số âm. Rồi cô thuê xã hội đen trừ khử cô gái trong ảnh, mà người trong ảnh lại chính là cô nhưng tên côn đồ này vừa bước chân đi đã bị té ngã đập đầu xuống đất.

Thậm chí, cô nàng YiRang còn bất chấp hẹn giờ phóng cả tên lửa xuống đất rồi di chuyển tới khu vực tên lửa sẽ rơi do cô ấn định.

 


Cô gái tìm nhiều cách để tự hại mình, tự làm cho mình truân chuyên để người khác công nhận là hồng nhan

Cô gái tìm nhiều cách để tự hại mình, tự làm cho mình truân chuyên để người khác công nhận là hồng nhan

Trong lúc đứng chờ tên lửa rơi xuống, YiRang đã gặp một anh chàng vô cùng đẹp trai và điều làm cô bất ngờ, hạnh phúc hơn cả là anh chàng này khen “cô đẹp quá”, sau đó chàng trai đã chủ động xin số điện thoại của cô.

Đang trong lúc ngập tràn trong niềm vui, cô chợt nhận ra tên lửa sắp rơi và mình sắp chết. Cô bắt đầu nhận ra cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và cầu nguyện tên lửa kia đừng có tới chỗ cô. Một lần nữa, cô đã thoát chết vì sự xấu xí của mình.

Lúc này cô mới nhận ra khuôn mặt không ưa nhìn "đúng chuẩn" cũng có lúc mang lại cho cô may mắn.

Cô nàng YiRang và chàng trai sau đó đã hẹn hò với nhau trong hạnh phúc, một cuộc tình đẹp và lãng mạn. Còn những cô nàng xinh đẹp trong phim ngắn này thì vẫn vui vẻ chấp nhận những tai nạn liên tục đến với mình vì câu nói “hồng nhan bạc mệnh”.

 

YiRang xấu xí không còn mặc cảm với bản thân mà tự tin đón nhận niềm hạnh phúc bên chàng trai của mình.
YiRang xấu xí không còn mặc cảm với bản thân mà tự tin đón nhận niềm hạnh phúc bên chàng trai của mình.

Cái kết tốt đẹp đến với cô nàng xấu xí gửi thông điệp rằng, cuộc sống vốn rất nhiều điều bất ngờ và tốt đẹp, hãy luôn tự tin về bản thân mình, yêu thương mình rồi hạnh phúc sẽ tới.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại