Kinh hoàng: Bé trai bị hàng xóm móc mắt vì tranh chấp đất đai

Thu Trang |

Chỉ vì mâu thuẫn đất đai giữa hai gia đình mà một cậu bé vô tội ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc có thể sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy sắc màu cuộc sống.

Wang Hsu là hàng xóm của gia đình cậu bé ở huyện Yushu, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hai gia đình từ lâu đã có tranh chấp về đất đai. Nhưng không ai có thể người người đàn bà này lại có thể ra tay ác độc như vậy với cậu bé 12 tuổi vô tội.


Cậu bé vô tội đã bị mất mắt phải còn mắt trái thì không có nhiều hi vọng có thể thấy lại được ánh sáng.

Cậu bé vô tội đã bị mất mắt phải còn mắt trái thì không có nhiều hi vọng có thể thấy lại được ánh sáng.

Theo như lời kể của Zhu (nạn nhân), lúc đó khoảng 6 giờ sáng, cậu bé đang trông hàng giùm bố mẹ thì bà Wang vào hỏi mua chai bia.

Sau đó bà Wang bảo Zhu là bà ta muốn mua cả kem nữa. Khi cậu bé quay lại đằng sau lấy kem trong tủ lạnh thì bất ngờ bà ta đập vỡ chai bia và tấn công cậu với mảnh chai vỡ.

Cảnh sát cho hay cậu bé đã bị mụ đàn bà chọc mù mắt. Nghĩ cậu bé đã chết, người đàn bà tàn ác châm lửa đốt cửa hàng rồi tự sát bằng thuốc trừ sâu.

Khi thấy khói bốc lên mù mịt từ phía cửa hàng, bố mẹ Zhu vội vàng chạy tới và trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Cửa hàng bốc cháy ngùn ngụt, thi thể người hàng xóm ở bên trong trong khi con trai mình thì nằm bất tỉnh, mặt mũi be bét máu.

Zhu kể lại, cậu bé đã tự mò mẫm trèo ra ngoài khi biết người đàn bà kia châm lửa đốt cửa hàng.


Nhìn con trai nhỏ phải chịu bao đau đớn, mẹ cậu không kìm được nước mắt.

Nhìn con trai nhỏ phải chịu bao đau đớn, mẹ cậu không kìm được nước mắt.

Sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy đi mắt phải của Zhu để tránh nhiễm trùng. Mắt trái của cậu bé thì bị thương nghiêm trọng. Các bác sĩ không chắc cậu bé có thể nhìn lại được nữa hay không.

Cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại