Tướng Cẩn nói về nữ sinh 29 điểm không được vào trường công an

Hoàng Đan |

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn cho biết, hiện Bộ Công an đã yêu cầu phía Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo cụ thể về trường hợp của thí sinh Nhi và sẽ xem xét kỹ càng.

Nữ sinh Bùi Kiều Nhi (sinh năm 1997, trú xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đạt 29 điểm (tính cả 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Tuy nhiên, đến ngày 1/9, nữ sinh Nhi nhận thông báo từ công an huyện Tuyên Hoá với nội dung, Nhi không đủ điều kiện nhập học vào trường Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng như các trường thuộc khối Công an nhân dân.

Theo Công an huyện Tuyên Hoá, trong phần tự khai lý lịch, Nhi đã bỏ qua án tích của bố mình là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013). 

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với chúng tôi vào chiều 16/9, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết, ông đã nắm được thông tin về trường hợp của nữ sinh Bùi Kiều Nhi qua báo chí phản ánh.

Theo Thiếu tướng Cẩn, hiện Bộ Công an đã yêu cầu phía Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo cụ thể về trường hợp này.

"Hiện vẫn còn thời gian xét tuyển nên sau khi có báo cáo cụ thể của Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ sẽ xem xét, nếu được sẽ tạo điều kiện tối đa cho thí sinh này. Tất cả, với tinh thần vì học sinh", Thiếu tướng Cẩn nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tướng Cẩn, văn bản thông báo của Công an huyện Tuyên Hóa là đúng với các quy định hiện hành đối với thí sinh khi đăng ký dự tuyển vào các trường của công an nhân dân.

"Tuy nhiên, trong trường hợp này, bố thí sinh có án tích, nhưng đã qua đời và thí sinh cũng không biết án tích của bố mình nên sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi sẽ xem xét và thông tin lại sớm nhất", Thiếu tướng Cẩn nói thêm.


Bùi Kiều Nhi ghi sai lý lịch nên không được vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Văn Được/Zing.vn

Bùi Kiều Nhi ghi sai lý lịch nên không được vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Văn Được/Zing.vn

Trước đó, Công an huyện Tuyên Hoá cho biết, sau khi nhận thông báo Nhi không đủ điều kiện nhập học, bà Phạm Thị Thanh Bình (44 tuổi, mẹ của nữ sinh) đã đến công an huyện nhận sai về việc không nói cho con gái biết án tích của chồng mình.

"Tôi nghĩ án treo là không quan trọng nên không nói cho con bé biết mà ghi vào hồ sơ. Hơn nữa, chuyện đã hơn 20 năm rồi và chồng tôi mất 2 năm trước", bà Bình nói.

Sau khi nhận thông báo của Công an huyện Tuyên Hoá, Nhi vẫn nuôi hy vọng được vào học tại trường đã chọn nên không đăng ký nguyện vọng bổ sung hoặc nguyện vọng 2 vào các trường đại học khác, dù còn thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này tới bạn đọc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại