Tìm thấy thi thể 2 bé trai dưới hồ nước, người mẹ vẫn mất tích

Long Nguyễn |

Lực lượng chức năng huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị nước cuốn trong trận lũ xảy ra tối 7/9 trên địa bàn, còn người mẹ vẫn chưa có thông tin.

Trao đổi với PV vào trưa nay (12/9), ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, các cơ quan chức năng huyện này vừa tìm thấy thi thể hai cháu bé trong vụ lũ cuốn 3 mẹ con mất tích tối 7/9.

Hai nạn nhân Phàn Phú Sơn (SN 2010) và Phàn Phú Minh (SN 2012) là con của anh Phàn Sài Nuôi và chị Giàng Thị Mảy (24 tuổi), ở thôn Minh Tiến, xã Thuân Hòa, huyện Vi Xuyên, được tìm thấy cách hiện trường xảy ra lũ quét khoảng 4km, tại một hồ nước khá sâu.

Cũng theo ông Đoàn, hiện thi thể chị Mảy vẫn chưa thể tìm thấy, dù chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng lên tới cả trăm người nỗ lực ngày đêm tìm kiếm.

"Không ai chắc là chị Mảy còn sống hay không. Đau xót hơn nữa khi chị lại đang mang thai đứa con thứ 3, đã cận kề ngày sinh nở", vị Chủ tịch huyện buồn bã thông tin.

Được biết, gia đình chị Giàng Thị Mảy là một trong những hộ thuộc diện nghèo khó của xã.

Ngôi nhà vừa bị lũ cuốn của chị mới được dựng nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, bà con trong thôn. Khi trận lũ xảy ra, anh Phàn Sài Nuôi, chồng chị Giàng Thị Mảy, đi làm xa tại Quản Bạ.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, đại diện UBND huyện Vị Xuyên đã có mặt để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 15 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20h tối 7/9, nước lũ dâng cao quét qua con suối đoạn qua thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, đã cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Phàn Sài Nuôi.

Trận lũ bất ngờ đã khiến ba mẹ con chị Mảy bị cuốn trôi mất tích, toàn bộ tài sản trong gia đình gồm 2 con trâu, 8 con lợn cũng trôi theo dòng lũ. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 300 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại