Người mẹ chê cà vạt khiến con bị đuổi học: "Tôi mất ngủ cả đêm"

Phương Nhi |

Chị Nguyễn Hiếu – người chê cà vạt của trường xấu khiến con bị đuổi học cho biết, chị thấy buồn vì nhà trường không dám thừa nhận sai và không dám mời chị đến làm việc.

Vừa qua, sự việc trường quốc tế Sao Việt (Vstar, quận 7, Tp.HCM) đuổi học em Lê Quang Minh H., học sinh lớp 2 của trường vì mẹ Nguyễn Hiếu lên Facebook chê cà vạt của trường xấu thu hút sự quan tâm dư luận.

Ngày 8/9, qua báo chí, Hiệu trưởng trường Vstar - bà Chu Thị Ngọc Thịnh đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, bà phủ nhận việc đuổi học sinh chỉ vì phụ huynh chê cái cà vạt của trường xấu. Bà Thịnh nói: “… Không có lý gì lại đuổi học sinh chỉ vì chuyện cỏn con như thế!”.

Và lý do cậu bé Minh H. thôi học bởi “không tìm được sự đồng thuận trong cách hành xử, trong việc giáo dục học sinh nên phụ huynh xin rút học bạ”.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi vào sáng 9/9, chị Nguyễn Hiếu - mẹ của học sinh bị đuổi học, người lên Facebook chê cà vạt trường xấu, đã khẳng định: Không có chuyện chị tự rút học bạ mà do nhà trường ép, buộc phải rút.

“Cả đêm tôi mất ngủ”

- Sau khi đọc ý kiến từ bà hiệu trưởng trường Vstar, chị có suy nghĩ gì?

Chị Nguyễn Hiếu: Cả đêm tôi mất ngủ vì thấy nó không đúng với băng ghi âm. Tôi cảm thấy mình phải gửi băng ghi âm cho nhà trường nghe và tôi đã gửi rồi, còn nghe hay không thì đó là quyền của nhà trường.

Việc những người làm giáo dục phát ngôn ra có trung thực hay không, điều đó rất quan trọng đối với họ.

Chị Nguyễn Hiếu: Cảm xúc của tôi lúc này đó là buồn, là thất vọng, mất niềm tin.
Chị Nguyễn Hiếu: "Cảm xúc của tôi lúc này đó là buồn, là thất vọng, mất niềm tin".

- Vậy bà hiệu trưởng Chu Thị Ngọc Thịnh trả lời trên báo chí đúng hay sai?

Chị Nguyễn Hiếu: Tôi không bình luận gì về câu trả lời của cô hiệu trưởng. Tôi chỉ muốn nói: Tôi đã gửi băng ghi âm của tôi và ông Huỳnh Châu Lộc (Phó hiệu trưởng nhà trường) cho cô Chu Thị Ngọc Thịnh. Nhà trường sẽ nghe và tự thấy họ đã trả lời đúng hay sai.

- Bà hiệu trưởng có nói: Đoạn băng ghi âm mà phụ huynh cung cấp cho báo chí không phải là cuộc trao đổi ngày 3-8 mà là ngày 11-8, khi phụ huynh quay lại để làm giấy chuyển trường. Điều này có đúng không, thưa chị?

Chị Nguyễn Hiếu: Rõ ràng, trong băng ghi âm, tôi cũng nói: Ngày hôm nay tôi quay trở lại đây để hỏi anh (ông Lộc – pv) về những thông tin anh nói ngày 3/8 như vậy có đúng không.

- Chúng tôi có thể công bố băng ghi âm công khai trên báo chí để mọi người cùng lắng nghe buổi trò chuyện đó giữa chị và ông Phó hiệu trưởng nhà trường không?

Chị Nguyễn Hiếu: Thời điểm này thì tôi chưa đồng ý vì tôi muốn đợi động thái tiếp theo nhà trường xử sự với tôi như thế nào.

Qua báo chí, nhân viên nhà trường nói rằng, Trường đã có hướng giải quyết và sẽ liên hệ trực tiếp với phụ huynh để làm việc nhưng cho tới thời điểm này (ngày 9/9), tôi vẫn chưa nhận được hồi âm nào.

Hơn nữa, mạng xã hội như con dao hai lưỡi, tôi nghĩ không cần cho thêm gia vị, nguyên liệu để cho các bạn trên Facebook xào nấu nữa.

Tôi không đồng ý cho bất cứ phóng viên nào cho đoạn ghi âm lên báo.

- Hiện tại, bà hiệu trưởng trường Vstar tâm sự rằng: Bà buồn, rất buồn. Còn chị, cảm xúc của chị lúc này như thế nào?

Chị Nguyễn Hiếu: Tôi muốn nói với nhà trường rằng, cảm xúc của tôi còn tệ hơn cả buồn. Vì tôi là cá nhân mà bị một tổ chức hành xử, đối xử như vậy, mà nhất là đó lại là một tổ chức giáo dục.

Cảm xúc của tôi đó là buồn, thất vọng, mất niềm tin. Buồn hơn nữa là những người làm giáo dục không dám thừa nhận mình sai. Nhà trường vẫn không dám mời tôi lên làm việc.

Không có chuyện gia đình tự rút học bạ

- Về việc bé Minh H. nghỉ học, bà hiệu trưởng giải thích: Hai bên có trao đổi về chuyện cà vạt, có tranh luận nhưng không tìm được sự đồng thuận trong cách hành xử, trong việc giáo dục học sinh nên phụ huynh xin rút học bạ. Chị phản hồi gì về điều này?

Chị Nguyễn Hiếu: Ngày 3/8, các trường đều đã nhập học rồi. Khi thầy Phó hiệu trưởng Huỳnh Châu Lộc nói: Hội đồng đã họp và không nhận con chị nữa thì đương nhiên tôi phải rút học bạ để nhanh chóng xin cho con học trường khác chứ!

Cà vạt của trường Vstar.

Câu chuyện về việc mẹ chê chiếc cà vạt của trường Vstar khiến con bị đuổi học đang khiến dư luận quan tâm. Hình ảnh chị Hiếu chia sẻ trên trang cá nhân

- Trong buổi phỏng vấn mới đây (ngày 8/9) với ông Đỗ Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo TP. HCM, ông Hoàng nói: Trên tay ông đang cầm lá đơn xin chuyển trường cho con của chị. Chị giải thích thế nào về điều này?

Chị Nguyễn Hiếu: Bình thường khi rút học bạ trong bình yên hay trong "chiến tranh", mình đều phải có đơn xin chuyển trường - đó là thủ tục quy định của Sở GD và ĐT.

Khi nói chuyện với thầy Lộc, thầy nói chúng tôi không nhận con chị, chị lấy học bạ về để xin học cho con ở trường khác đi, chẳng nhẽ tôi không lấy. Mà muốn lấy thì phải có đơn. Bất cứ người nào cũng vậy.

- Có ý kiến cho rằng: Đây là trường tư giống như một doanh nghiệp, họ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Chị Nguyễn Hiếu: Chính xác. Tôi chỉ thấy rằng họ không muốn bán hàng cho mình nữa thì thôi. Nhưng giáo dục mà, nó không phải là một món hàng. Anh lập trường ra là để giáo dục con người. Vậy mà anh không ưa một cái, anh đã vội đẩy họ đi ngay thì giáo dục cái gì.

Giáo dục mà lại hành xử không theo bất cứ một nguyên tắc nào, đuổi học học sinh mà không có thông báo trước nào với phụ huynh, không có văn bản, trả học bạ ngay lập tức khi không biết con tôi đã có trường nào tiếp nhận hay chưa. Vậy họ đúng hay họ sai?

Xin trân trọng cảm ơn chị!

Nhà văn 
Trang Hạ
Tôi nghĩ, đuổi học là một hành vi bất lực của giáo dục. Giống như hành vi bất lực của ngành y khi bệnh viện phải trả bệnh nhân về vậy. Ở đây trường Vstar đã bất lực trước một cái cà vạt, mình thấy hơi buồn cười.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại