"Khó đỡ" màn bắt nạt, ép trẻ con nhường chỗ trên xe buýt

Nguyễn Nhung |

Một phụ nữ ở An Huy, Trung Quốc đang bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ, vì cố tình ép một học sinh tiểu học nhường chỗ trên xe buýt cho mình.

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) đưa tin, ngày 18/8 vừa qua, trên tuyến xe buýt nhanh số 1 ở An Huy đã xảy ra một vụ việc khiến những người trên chứng kiến đều cảm thấy bất bình.

Theo các hành khách có mặt trên xe, một người phụ nữ đeo kính đen sau khi lên xe đã đi đến chỗ một học sinh tiểu học đòi nhường chỗ. Trong lúc cậu bé còn ngỡ ngàng và chưa đứng lên thì đã bị người phụ nữ lôi dậy, chiếm chỗ ngồi.

Người phụ nữ này đã bị chỉ trích thậm tệ vì tranh ghế ngồi của một cậu bé đáng tuổi cháu mình một cách quá quắt.

Người phụ nữ này đã bị chỉ trích thậm tệ vì tranh ghế ngồi của một cậu bé đáng tuổi cháu mình một cách quá quắt.

Thậm chí người này còn giữ cặp sách của cậu bé, đòi thế nào cũng không trả, khiến cậu bé sợ phát khóc. Bà ta lớn tiếng “dạy dỗ” đứa trẻ trên xe buýt: “Ở trường các thầy cô không dạy mày phải nhường chỗ à?”.

“Nhìn bà ta không có vẻ gì là người ốm yếu tàn tật, vậy mà ép đứa trẻ phải nhường chỗ, thật khó có thể chấp nhận được”, cô Bào – một hành khách nói.

Rất nhiều người khi đó đã chụp ảnh, ghi âm, chỉ trích hành động quá quắt của người phụ nữ, song bà ta làm ngơ, thậm chí còn vỗ ngực: “Tôi là giáo viên đấy, cứ chụp đi”.

Người phụ nữ này bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích của hành khách trên xe.

Người phụ nữ này bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích của hành khách trên xe.

Cô của cậu bé vì quá bức xúc trước việc cháu mình bị bắt nạt, đã đứng lên cãi nhau một hồi với người phụ nữ kia. Khi định đưa tay lấy cặp sách cho cháu, không ngờ bà ta liền ném ngay cặp sách ra cửa sổ.

Hành động này đã làm nảy sinh một cuộc xô xát, ẩu đả ầm ĩ, khiến bác tài phải dừng xe để lôi hai người phụ nữ ra xa.

Hành khách phải xông vào can ngăn hai người phụ nữ xô xát trên xe.

Hành khách phải xông vào can ngăn hai người phụ nữ xô xát trên xe.

Người phụ nữ đeo kính đen còn gào khóc, phân bua: “Tôi không trả lại cặp sách vì muốn thằng bé phải xin lỗi, nhưng nó đã không xin lỗi”.

Sự việc giằng co gần 1 tiếng đồng hồ, người lái xe và hành khách quyết định gọi cảnh sát đến giải quyết. Tuy nhiên, khi bác tài đi xuống đường gọi điện, người phụ nữ kia cũng xuống xe, đi thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại