Mất sạch quần áo, cô gái bị ép mặc đồ lót đến đồn cảnh sát

Nguyễn Nhung |

Một cô gái ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị mất sạch quần áo trong lúc thử đồ. Thậm chí cô gái suýt bị ép mặc đồ lót đến đồn cảnh sát sau sự cố khóc dở mếu dở này.

Theo trang Wangyi (Trung Quốc), tối 16/8, Lâm Kiều (tên đã được thay đổi) cùng hai người bạn đi mua sắm tại một trung tâm thương mại ở quảng trường Tam Hiệp, Trùng Khánh, Trung Quốc.

Tại đây, cô gái 20 tuổi đã thử một chiếc váy. Không ngờ sau khi ra ngoài cho hai người bạn ngắm hộ, quay lại phòng thử đồ, Lâm Kiều phát hiện quần áo của mình không cánh mà bay.

Ba cô gái vội vàng tìm hỏi nhân viên bán hàng thì được biết có người vào phòng thay đồ, song đã đi khỏi trước đó một lúc.

Tình huống vô cùng khó xử của Tiểu Kiều là hiện tượng hiếm gặp ở Trùng Khánh.

Sau tình huống vô cùng khó xử của Lâm Kiều, cư dân mạng Trung Quốc đã "bảo nhau" phải bảo quản tốt đồ đạc cá nhân trong lúc thử đồ ở các cửa hàng.

Lâm Kiều liền tìm đến nhân viên trung tâm thương mại để thông báo trên loa, song chỉ nhận được câu trả lời: Nếu người ta đã cố ý lấy, thì thông báo cũng... không có tác dụng.

Rơi vào tình huống khó xử, ba cô gái tiếp tục tìm kiếm khắp trung tâm thương mại khoảng 20 phút trước khi quyết định báo cảnh sát.

Tuy nhiên, khi cảnh sát chuẩn bị đưa các bên liên quan về đồn cảnh sát lấy lời khai, nhân viên bán hàng kiên quyết yêu cầu Lâm Kiều phải bỏ tiền ra mua món đồ mới, nếu không thì phải trả lại đồ trước khi đi.

“Sao tôi có thể mặc đồ lót ra ngoài chứ?” cô gái bất mãn nói.

Cảnh sát sau đó đã phải gọi người phụ trách cửa hàng ra thương lượng, đề nghị để Lâm Kiều mặc bộ đồ mới mà chưa phải thanh toán ngay.

Sau khi về đồn, tường thuật lại vụ việc cho cảnh sát, hai bên tiếp tục thương lượng về “số phận”chiếc váy. Kết quả là người bán hàng đã đồng ý bán chiếc váy cho vị khách “đen đủi” với giá ưu đãi 50%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại