Cô giáo Lê Na giải thích về việc dùng từ "cung bọ cạp"

Hoàng Hải |

Sau nhiều lời chỉ trích của dư luận về hành động mắng học viên của cô giáo "cung bọ cạp" Phạm Nguyễn Lê Na, sáng nay (5/8), cô giáo này đã tiếp tục lên tiếng về hành động của mình.

Cô Phạm Nguyễn Lê Na kể, chiều 30/7, trong khi mình vừa đi chấm thi về và rất mệt thì có hai học viên đến trung tâm xin học lại.

Hai học viên này đăng ký khóa học từ tháng 7/2014, đến hôm đi học lại đã chậm mất gần 1 năm. Hai học viên trình bày là đã nghỉ học giữa chừng vì lớp học bị chia ra làm đôi.

Khi ban quản lý hỏi các bạn này nghỉ có giấy bảo lưu hay không, thì hai học viên này nói là có nhưng khi kiểm tra lại thông tin của trung tâm thì không có.

Sau đó, hai học viên này nói trung tâm lừa đảo, các cô lừa đảo.

“Trong lúc tôi đang ghi lại thông tin để xử lý thì một học viên nam giật giấy ghi của tôi và giật luôn cả giấy đăng ký của học viên mới.

Vì tôi là người trực tính và bộc phát nên tôi mới chửi mắng học viên này là vô học.

Sau khi sự việc xảy ra, bên quản lý của trung tâm kiểm tra lại thông tin của hai học viên này thì giấy đăng ký mang tên người khác và tên không trùng khớp”, cô Lê Na nói.

Tại buổi họp báo sáng nay (5/8), cô Lê Na cũng cho biết, sau khi clip xưng mày - tao với học viên được tung lên mạng, cô đã phải check mail mỏi tay. Trong đó, có những mail hỏi thăm về sự việc kèm theo là những mail đe dọa.

Tuy nhiên, khi hỏi về những mail có nội dung đe dọa thì bản thân cô Lê Na cũng chưa xác minh được những tin nhắn đe dọa đó là do ai gửi đến.

Cô giáo cung bọ cạp. Ảnh chụp sáng 5/8/2015.

Cô giáo "cung bọ cạp" Phạm Nguyễn Lê Na. Ảnh chụp sáng 5/8/2015.

Cô giáo "cung bọ cạp" này cho hay, qua vụ việc này, cô rút ra được bài học là bản thân mình nên bớt trực tính.

Tuy nhiên, cô cũng khẳng định, hoạt động của trung tâm là đúng quy chuẩn sư phạm. Trường hợp vừa rồi là do cô bộc phát và trực tính nên mới dẫn đến những điều đáng tiếc.

"Tất cả các thầy cô trong trung tâm mong muốn được các học viên tôn trọng, các học viên đi học phải làm bài tập trước khi vào lớp.

Các giáo viên của trung tâm dành mọi tâm huyết cho các học viên và mong muốn các em được điểm cao”, cô nói.

Khi được hỏi về việc tại sao lại dùng câu nói “cung bọ cạp” trong đoạn clip, cô Lê Na cho biết: “Tôi chỉ nói theo cách vui vẻ như trong lớp học, với hàm ý: “Cô cũng ghê đấy, đừng giật giấy với cô”. Bọ cạp thì ghê, cô Lê Na cũng rất ghê”.

Trước nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục nói rằng cách hành xử của mình trong clip là không đúng, cô Lê Na cho hay: “Tôi không đọc những thông tin này, bởi mỗi người một quan điểm.

Mỗi một buổi lên lớp tôi nói liên tục từ 4 – 5 tiếng và nói rất to, rõ. Vì có tính trực tính và đầu óc suy nghĩ tự do tôi mới có thể làm được như thế.

Muốn đánh giá một con người phải xem xét cả quãng thời gian dài, không thể nhìn người như thầy bói xem voi”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 7 phút quay lại sự việc xảy ra tại trung tâm ngoại ngữ của cô Lê Na ở Hà Nội.

Trong clip, diễn biến bắt đầu căng thẳng khi một học viên nam cùng hai học viên nữ khác thắc mắc, yêu cầu giáo viên và nhân viên tư vấn của trung tâm giải thích vì sao khóa học muộn hơn so với dự kiến. Nữ giáo viên Lê Na vẫn cặm cụi ghi chép, không giải thích.

Sau đó, nam học viên giật tờ giấy trên bàn, cả hai giằng co. Nữ giáo viên mắng học viên này vô học, xưng mày - tao và đe dọa sẽ tới trường gặp hiệu trưởng và giáo viên của nam học viên để “xử lý”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại