Vụ chàng rể bị cha và anh vợ thủ tiêu: Nạn nhân bị 'chôn sống'?

Thái Hòa |

Đột nhiên vào ngày 18-4-2015, anh Hậu bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ báo tin dữ “anh Nông Văn Tuyên (quê ở Lạng Sơn) vào Kon Tum có vợ và con trai 3 tuổi đã bị giết hại” rồi vội vã tắt máy. Từ đó, gia đình cố gắng liên lạc nhưng số điện thoại này không còn hoạt động.

Như Báo CATP đã đưa tin, ngày 14-7-2015, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an huyện Đắk Glei, tiến hành điều tra theo nội dung đơn trình báo của anh Nông Văn Hậu (SN 1990, trú xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về việc anh ruột là Nông Văn Tuyên (SN 1986) nghi đã bị giết hại tại thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Cuộc điện thoại của người bí ẩn

Theo đơn của anh Nông Văn Hậu, năm 2009 Tuyên theo bạn rời Lạng Sơn vào Kon Tum để làm thuê kiếm sống và đã chọn xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei là nơi tìm việc làm.

Cũng tại đây, sau một thời gian làm ăn, chủ yếu là làm thuê, Tuyên quen và bén duyên với chị Y Hôn (Y Hồng, SN 1996, ở thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei).

Nơi chôn xác nạn nhân Tuyên

Thấy Tuyên là chàng xa xứ khỏe mạnh, hiền lành, lại chịu khó nên Y Hôn thấy ưng cái bụng, quyết “bắt” Tuyên về làm chồng. Gia đình Y Hôn cũng đồng ý cho Tuyên ở rể. Hai người đã có với nhau một cháu trai hơn 2 tuổi.

Tuy chưa giàu có, nhưng hàng ngày Tuyên đi cạo nhựa thông, vợ ở nhà làm thêm ruộng nương cũng vui vầy hạnh phúc, ở quê nghe nói vậy ai cũng mừng cho Tuyên.

Đột nhiên vào ngày 18-4-2015, anh Hậu bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ báo tin dữ “anh Nông Văn Tuyên (quê ở Lạng Sơn) vào Kon Tum có vợ và con trai 3 tuổi đã bị giết hại” rồi vội vã tắt máy.

Từ đó, gia đình cố gắng liên lạc nhưng số điện thoại này không còn hoạt động. Cả nhà anh Tuyên nhận được hung tin như ngồi trên đống lửa, hoang mang lo lắng.

Anh Hậu cũng nhiều lần gọi điện thoại cho anh trai nhưng đều bặt vô âm tín.

Ngày 25-4-2015, để biết được thực hư, anh Hậu cùng gia đình quyết định từ Lạng Sơn khăn gói vào thôn Rooc Mẹt (xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei) để hỏi rõ sự tình và tìm anh Tuyên nghi bị mất tích.

Tại gia đình vợ anh Tuyên, khi anh Hậu hỏi về sự vắng mặt của anh trai, thì được ông A Blen (SN 1970, bố vợ Tuyên) trả lời:

Cách đây một thời gian, Tuyên đã xách va ly về quê và họ còn cho biết thêm do mâu thuẫn cãi nhau với vợ, thấy không sống được nên Tuyên tự ý bỏ về vào khoảng cuối tháng 3-2015.

Không chấp nhận sự giải thích đó, anh Hậu cùng gia đình tự đi xung quanh khu vực dân cư để tìm hiểu thêm thì nhận được nhiều thông tin từ quần chúng nghi ngờ Tuyên đã bị giết chết tại nhà của bố vợ...

Vì kể từ sau buổi uống rượu và cãi nhau trong nhà ông A Blen, không còn ai thấy Tuyên xuất hiện trên địa bàn.

Từ những thông tin trên, ngày 26-5-2015, anh Hậu làm đơn trình báo sự việc cho cơ quan CSĐT, mong tìm kiếm người anh trai đột nhiên mất tích.

Điều tra theo đơn trình báo

Nhận được đơn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glei cử lực lượng điều tra và trinh sát xuống địa bàn xác minh.

Sự việc xảy ra đã hơn 3 tháng, nơi nghi xảy ra việc là một ngôi làng hẻo lánh nằm trên rẻo cao cách trung tâm thị trấn hàng chục kilomet.

Ở đây, dân làng sống thưa thớt, các dấu vết hiện trường, nơi nghi xảy ra vụ việc cũng đã bị thời gian và những cơn mưa rừng dai dẳng xóa hết.

A Nhôm

Phát động phong trào quần chúng, thu tập thông tin từ khu dân cư, tổ công tác bước đầu nhận được nguồn tin và chứng cứ do nhân dân cung cấp: Đêm 20-3-2015, tại bếp nhà ông A Blen có tổ chức uống rượu.

Ngoài con cháu trong nhà, còn có nhiều người tham gia và sau đó xảy ra mâu thuẫn cãi vã, xung đột dẫn đến đánh nhau. A Nhôm (SN 1995, anh vợ Tuyên) là người đã đánh Tuyên.

Ngoài ra, một người dân cho biết, khoảng 5 giờ sáng hôm sau, họ thấy A Nhôn, A Blen và A Lức cầm đèn pin đi từ khu vực nghĩa địa của làng về nhà, nghi nhà A Blen đã mang Tuyên đi chôn (nhưng không biết chính xác vị trí), và từ đấy không thấy bóng dáng Tuyên ở nhà A Blen nữa.

Từ nguồn tin được xác minh, tổ công tác mời ông A Blen, A Nhôm lên làm việc. Bước đầu cả hai không thừa nhận và cho rằng Tuyên bỏ về quê lúc nào cũng không nhớ.

Đến khi tổ công tác đưa ra những chứng cứ xác thực thì A Blen, A Nhôm mới chịu khai nhận.

Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan CSĐT công an huyện, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum nhận thấy đây là vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, có nhiều người biết và tham gia.

Do đó cần tổ chức điều tra và xác minh làm rõ để đảm bảo sự công bằng trước pháp luật.

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo cơ quan CSĐT công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glei khẩn trương điều tra làm rõ.

A Blen và nơi xảy ra vụ án

Đầu năm 2009, thấy anh Tuyên từ quê xa xôi vào đây xin làm thuê, gia đình ông A Blen thương tình đùm bọc giúp đỡ và cho ở nhờ.

Sau một thời gian, Tuyên có tình cảm với Y Hôn (con gái A Blen), gia đình đã đồng ý nhận làm con rể và cho cả vợ chồng Tuyên chung sống cùng một mái nhà với gia đình bên vợ.

Đám cưới được tổ chức cũng có sự chứng kiến của hai gia đình và hai bên dòng họ. Sau khi cưới, có một vài lần Tuyên đưa vợ về quê ra mắt và thăm gia đình ở Lạng Sơn.

Gần đây, Y Hôn thấy Tuyên thay đổi tính nết, tỏ ra lười lao động, hàng ngày không chịu đi cạo thuê nhựa thông mà chỉ muốn tụ tập bạn bè, la cà uống rượu say, gây gổ chửi bới mọi người trong nhà.

Y Hôn không chịu nổi nên hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quá quắt hơn, Tuyên đôi lúc còn đánh vợ gây thương tích, nên trong nhà không khí rất ngột ngạt.

Nhiều lần Tuyên đòi đưa con trai 3 tuổi về quê nội sinh sống.

Việc Tuyên uống rượu say, chửi bới đánh đập vợ đã làm gia đình ông Blen bất bình chán ghét. Nay thêm việc đòi đưa con trai về quê thì ngay lập tức cả gia đình bên vợ phản đối kịch liệt và ra sức ngăn cản.

A Nhôm là một trong những người tỏ thái độ cương quyết can ngăn, không cho Tuyên đưa đứa trẻ ra khỏi nhà. A Nhôm nói:

“Nó là một thằng lười nhác, lại uống rượu quậy phá, thân nó còn chưa lo được, huống gì đòi nuôi con, mình không cho nó đưa cháu mình đi đâu...”.

(Còn tiếp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại