Điều lạ trong vụ án giết 4 người rúng động xứ Nghệ

Ngọc tú |

4 người trong 1 gia đình được phát hiện chết bên lán trại. Nạn nhân nghèo khó, là người tốt nhưng bị giết hại đã khiến nhiều người lo sợ.

Khởi tố vụ án giết 4 người rúng động xứ Nghệ

Chiều tối 6/7, Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ về cái chết của 4 người ở bản Phồng (xã Tam Hợp, Tương Dương).

Video hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Theo Đại tá Nam, đây là 1 vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nên cảnh sát đã ra quyết định khởi tố để tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ.

Cơ quan điều tra cũng cho hay, hiện 10 cán bộ điều tra của phòng PC 45 vẫn đang bám sát hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng công an huyện Tương Dương để điểu tra làm rõ.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Phúc Tú - Phó trưởng công an huyện Tương Dương, người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ trọng án này cho biết, hiện công an tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi hiện trường là rừng núi, cách xa trung tâm xã và giáp biên giới.

Lán trại của gia đình ở trong rừng - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Lán trại của gia đình ở trong rừng - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Hơn thế nữa, nhân chứng liên quan đến vụ án cũng không có ai nên để xác định đối tượng gây án là rất khó.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cả 4 nạn nhân đều có nhiều vết chém, trong đó có nhiều vết chí mạng ở cổ. Hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng này ra tay rất tàn độc và nhanh gọn. Cảnh sát không phát hiện hung khí tại hiện trường.

Nhiều điều lạ trong vụ án giết người kinh hoàng

Gần 4 ngày sau vụ thảm án kinh hoàng xảy ra, nhiều người dân ở bản Phồng (xã Tam Hợp) vẫn còn bàn tán xôn xao xung quanh vụ việc này. Nhiều người thấy ghê sợ bởi tính manh động và man rợ của kẻ thủ ác.

Thời điểm xảy ra vụ án, ngoài lán trại cảu gia đình anh Thọ còn 3 lán trại khác nhưng cả 3 gia đình đều đã lên nương làm rẫy và không có mặt ở lán lúc xảy ra vụ án.

Thời điểm xảy ra vụ án, ngoài lán trại của gia đình anh Thọ còn 3 lán trại khác nhưng cả 3 gia đình đều đã lên nương làm rẫy và không có mặt ở lán lúc xảy ra vụ án.

Nhiều người cũng không khỏi xót thương cho hoàn cảnh của ông Lô Văn Bình (64 tuổi; bố anh Thọ) - người duy nhất của gia đình còn sống sót.

Trong ngôi nhà đất hai gian tuềnh toàng nằm rìa bản Phồng, từ ngày cả gia đình mình gặp nạn, ông Bình ngất lên ngất xuống và đòi chết theo vợ và các con cháu. Vì lo cho sức khỏe của ông Bình nên nhân viên y tế xã luôn túc trực để chăm sóc.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Bình thuộc diện nghèo khó nhất xã. Anh Thọ là người con duy nhất của 2 ông bà.

Thi thể của anh Thọ được phát hiện ử chân lán với 3 vết chém trên cổ, mặt. Cảnh sát nhật định, có thể đã có sự giằng co giữa anh Thọ và hung thủ nên bị rơi từ lán xuống đất.

Thi thể của anh Thọ được phát hiện ở chân lán với 3 vết chém trên cổ, mặt. Cảnh sát nhận định, có thể đã có sự giằng co giữa anh Thọ và hung thủ nên bị rơi từ lán xuống đất.

Một năm trước, anh Thọ xây dựng gia đình cùng chị Lê Thị Yến trú cùng bản. Tuy 2 người chưa làm thủ tục kết hôn nhưng chị Yến đã được xem như con dâu và về cùng chung sống với gia đình anh Thọ.

Dù khó khăn, nghèo khó nhưng các thành viên trong gia đình ông Bình luôn thương yêu nhau. Cách đây 8 tháng, vợ chồng anh Thọ sinh được cháu Lô Viết Trung. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nay, tang thương lại ập đến gia đình nghèo.

Cũng chính vì lối sồng hòa hợp với hàng xóm láng giềng, không gây hằn thù với bất kỳ ai nên khi nghe tin gia đình anh Thọ bị giết hại, người dân vẫn không thể tin nổi đó là sự thật.

Thi thể của bà Dương được phát hiện ở bờ suối với 2 vết chém ở cổ và chân. Có thể bà Dương đang đi tắm và bị truy sát.

Thi thể của bà Dương được phát hiện ở bờ suối với 2 vết chém ở cổ và chân. Có thể bà Dương đang đi tắm và bị truy sát.

Nghe tin dữ đó mà chúng tôi không tin đó là sự thật. Bởi chúng tôi không biết kẻ giết người đó với mục đích gì. Cướp tiền thì nhà anh Thọ không có, mà hằn thù thì cũng không có ai. Vụ việc này rất lạ”, bà Huyên - 1 người dân ở bản Phồng chia sẻ.

Theo 1 cán bộ điều tra tiết lộ với PV, thời điểm xảy ra vụ án có thể là lúc anh Thọ ở nhà với con trai vào khoảng 8h sáng.

Lúc này, bà Viêng Thị Dương cùng chị Yến lên rẫy gieo hạt cách đó vài trăm mét. Cùng với lán trại anh Thọ còn có 3 lán trại của gia đình khác nữa. Nhưng vì nương xa nên họ cũng mang cơm trưa đi để làm mà không về nhà.

Thi thể của chị Yến đang cõng con trai 8 tháng tuổi cũng đã chết với nhieuf vết chém ở dưới suối.

Thi thể của chị Yến đang cõng con trai 8 tháng tuổi cũng đã chết với nhiều vết chém ở dưới suối.

Gần trưa, sau khi lên nương làm, chị Yến về lán trại bế con ra suối tắm rửa. Bà Dương cũng ra suối tắm cách đó 50m để tắm chuẩn bị cho bữa cơm.

Thời điểm 3 người trong gia đình không ở bên cạnh chính là lúc hung thủ ra tay sát hại dễ nhất.

Có thể, kẻ thủ ác đã rất manh động và ra tay nhanh gọn, không cho nạn nhân có cơ hội bỏ chạy hay cầu cứu", cán bộ điều tra này chia sẻ và nhận định đây là 1 vụ án lạ bởi gia đình nạn nhân nghèo khó, không có thù oán hay nợ nần với ai.

Vụ án đã khiến người dân nơi đây hoang mang lo sợ. Người dân địa phương thấy lạ bởi gia đình anh Thọ vốn hiền hòa, không có thù oán bỗng nhiên bị giết hại dã man.
Vụ án đã khiến người dân nơi đây hoang mang lo sợ. Người dân địa phương thấy lạ bởi gia đình anh Thọ vốn hiền hòa, không có thù oán bỗng nhiên bị giết hại dã man.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 15h chiều 2/7, khi hai cha con anh Vi Văn Hoài đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả (bản Phồng, xã Tam Hợp) thì hoảng hồn phát hiện thi thể 4 nạn nhân trong gia đình Lô Văn Thọ (trú cùng bản Phồng) đã chết bên lán trại và bờ suối.

Cơ quan xác định danh tính 4 nạn nhân gồm: Anh Lô Văn Thọ (SN 1987) cùng vợ là Lê Thị Yến (SN 1987) và con trai Lô Viết Trung (8 tháng tuổi) chết gần lán trại và suối.

Riêng bà Viêng Thị Dương (SN 1945) - mẹ anh Thọ cũng được phát hiện đã chết bên bờ suối với tư thế nằm nghiêng. Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết chém.

Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm các mối quan hệ của nạn nhân và tiếp tục rà soát đối tượng trong và ngoài địa bàn để điều tra làm rõ vụ trọng án này.

Lực lượng biên phòng cùng cán bộ xã Tam Hợp đã vào trấn an để người dân bớt lo sợ và tiếp tục vào rừng để làm việc.
Lực lượng biên phòng cùng cán bộ xã Tam Hợp đã vào trấn an để người dân bớt lo sợ và tiếp tục vào rừng để làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại