Cừu, dê gục ngã ở 'rốn hạn' Ninh Thuận

Ngân Nga |

Ninh Thuận đang hứng đợt nắng nóng kéo dài và thiếu nước trầm trọng. Nhiều cánh đồng bỏ hoang, hầu hết chỉ có cây khô và xương rồng. Dê, cừu ở đây đang chết dần.

Những ngày cuối tháng 6, dưới cái nắng gay gắt, đàn cừu phải băng qua nhiều ngọn đồi để kiếm thức ăn.

Những ngày cuối tháng 6, dưới cái nắng gay gắt, đàn cừu phải băng qua nhiều ngọn đồi để kiếm thức ăn.

Đợt nắng hạn này dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9 năm nay.
Đợt nắng hạn này dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9 năm nay.
Chúng đang nhặt từng ngọn cỏ mới nhú sau trận mưa “vàng” cách đây nửa tháng.
Chúng đang nhặt từng ngọn cỏ mới nhú sau trận mưa “vàng” cách đây nửa tháng.
Cừu khuỵ ngã vì nắng nóng, đói, khát phải bỏ đàn.
Cừu khuỵ ngã vì nắng nóng, đói, khát phải bỏ đàn.
Đàn dê cũng chung cảnh ngộ, chúng tìm thức ắn trên những ngọn đồi chỉ có xương rồng xen lẫn cỏ cây cháy khô.
Đàn dê cũng chung cảnh ngộ, chúng tìm thức ắn trên những ngọn đồi chỉ có xương rồng xen lẫn cỏ cây cháy khô.
Thỉnh thoảng trên đường người dân chở những con cừu chết vì đói, khát.
Thỉnh thoảng trên đường người dân chở những con cừu chết vì đói, khát. Đợt nắng hạn này dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9 năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại