Giả danh CA, đưa gái bán hoa đi ăn rồi về phòng cưỡng dâm

Nguyễn Song |

Hiệp đi mua còng số 8 rồi giả danh là cảnh sát hình sự để đưa một gái bán hoa về phòng trọ cưỡng dâm, chiếm đoạn iPhone 6, tiền và giấy tờ xe.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an TP HCM, đầu tháng 5 vừa qua, Dương Ngọc Hiệp (SN 1990) đã đi mua 1 chiếc còng số 8 với mục đích dọa dẫm gái bán dâm.

Tối 31/5, Hiệp đi đến đường Đào Duy Từ (quận 5) thì gặp một gái bán hoa tên H. 19 tuổi mời gọi mua dâm.

Hiệp liền dừng lại, lôi còng số 8 ra tự xưng là cảnh sát hình sự định bắt H. nhưng chị này hoảng sợ bỏ chạy.

Không buông tha, Hiệp đuổi theo ép xe chị H. vào lề đường rồi rút điện thoại ra chụp nhằm uy hiếp để chị H. đi theo mình.

Khi qua viện Chấn thương chỉnh hình, Hiệp yêu cầu cô gái vào gửi xe để đi cùng mình, đồng thời yêu cầu chị này đưa toàn bộ tài sản gồm iPhone 6, chứng minh thư, giấy tờ xe cho đối tượng.

Sau khi đưa chị H. đi ăn về phòng, Hiệp dọa dẫm sẽ lập biên bản để ép quan hệ tình dục với nạn nhân.

Sáng hôm sau đối tượng đưa cô gái quay lại bệnh viện rồi bỏ đi cùng số tài sản.

Vừa bị cưỡng dâm lại lừa mất toàn bộ tài sản nên H. đã làm đơn tố cáo toàn bộ hành vi của kẻ lừa đảo.

Đến ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt giữ Dương Ngọc Hiệp để điều tra hành vi “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại