Kẻ truy sát cả nhà người yêu vật vờ ở nghĩa địa gần 1 tháng

Hoàng Hải |

Sau khi truy sát cả gia đình người yêu, Chiến đã lẩn trốn khắp các bãi tha ma, nghĩa địa. Dằn vặt về hành động của mình, hắn lên facebook... trải lòng.

Lên facebook viết thư xin lỗi người yêu

Đối tượng Nguyễn Xuân Chiến (SN 1990, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), kẻ ra tay truy sát cả gia đình nhà người yêu đã bị bắt giữ.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày gây án, tại cơ quan công an, Chiến tỏ vẻ rất ân hận, dằn vặt về những hành động mà mình gây ra cho gia đình người yêu.

Không chỉ thế, sau khi gây án, Chiến đã lên facebook gửi lời xin lỗi đến người yêu và gia đình người yêu.

Lời xin lỗi có nội dung: “Lên báo nói thì hay. Sao không nghĩ sao nó ức nó bị như thế. Còn mọi chuyện chỉ là không may. Chứ không ai có ý dồn con người tới mức đường cùng thì không ai có lỗi ở đây cả.

Tôi chết là hết và cũng không ai được gì cả mình tôi thiệt còn mọi chuyện tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn lấy đồ đạc quần áo của tôi mà cũng đánh. Khi tôi còn mọi thứ để lợi dụng thì giữ còn hết thứ để lợi dụng thì xua đuổi. Còn thực sự tôi không cố ý tôi xin lỗi”.

Nội dung lời xin lỗi, Chiến tỏ ra rất dằn vặt vì hành động dại dột của mình. Trong lời xin lỗi gửi tới người yêu Chiến nhắc đi nhắc lại việc mình gây ra chỉ là “không may”.

Nắm bắt được tâm lý sợ hãi, dằn vặt của Chiến, xác định đối tượng sau khi gây án có thể về quê để lẩn trốn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương đã vào Thanh Hoá, phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân vận động Chiến ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Đến ngày 2/6, sau nhiều nỗ lực vận động của gia đình, Chiến đã về nhà và ra đầu thú. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương đã nhanh chóng đưa Nguyễn Xuân Chiến về Thái Bình để khai thác, điều tra.

Tại Công an huyện Kiến Xương, Chiến khai nhận: Sau khi gây án, đối tượng rất sợ hãi, bỏ đi lang thang từ tỉnh này đến tỉnh khác.

Trước khi viết thư gửi lời xin lỗi người yêu, Chiến đã thay đổi ảnh đại diện facebook của mình

Trước khi viết thư gửi lời xin lỗi người yêu, Chiến đã thay đổi ảnh đại diện facebook của mình

Vốn là người từng trải lại làm việc ở nhiều nơi nên sau khi gây án, Chiến đến Móng Cái (Quảng Ninh) để làm bốc vác, kiếm tiền sống qua ngày.

Tại đây, thông qua báo chí, Chiến mới biết được tình hình thương tích của các nạn nhân và biết mình bị truy nã nên tiếp tục bỏ trốn.

Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn, Chiến lại không dám về nhà mà đi lang thang trong các bãi mía, bãi tha ma, nghĩa địa ở quê.

Đêm đến, Chiến cũng không dám vào nhà ai mà ngủ tại các cánh đồng, suy nghĩ, dằn vặt bản thân về những hành động của mình khiến hắn không thể chợp mắt được.

Trong hoàn cảnh đó, nhận được sự động viên của gia đình và cơ quan công an, Chiến đã quyết định xin ra đầu thú.

Hung thủ từng có tiền án về tội trộm cắp

Còn về chuyện tình cảm với chị Đỗ Thị T. (SN 1993, trú tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Chiến khai nhận:

Vào năm 2012, khi học lái xe tại một trường trung cấp nghề tại huyện Đông Anh (TP. Hà Nội), Chiến và chị Đỗ Thị T. (khi đó chị T. đang học may – Pv) quen biết và yêu nhau.

Trong thời gian gần 3 năm yêu nhau say đắm, giữa Chiến và chị T. không hề có khúc mắc gì lớn, cả hai người đều đã về nhà nhau chơi nhiều lần. Bố mẹ Chiến cũng rất quý chị T.

Đối tượng Nguyễn Xuân Chiến SN 1990, kẻ ra tay truy sát cả gia đình người yêu

Đối tượng Nguyễn Xuân Chiến SN 1990, kẻ ra tay truy sát cả gia đình người yêu

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng khi gia đình chị T. phát hiện Chiến từng có tiền án.

Chính vì điều này, gia đình chị T. không muốn con gái tiếp tục quan hệ tình cảm với một người đã từng đi tù nên mọi người khuyên T. chia tay và đi xuất khẩu lao động.

Chị T. cũng nghe theo lời khuyên của gia đình, và đồng ý đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Mọi thủ tục đã xong, dự định là ngày 10/5, chị T. sẽ lên máy bay sang Đài Loan làm việc.

Biết việc chị T. sắp đi xuất khẩu lao động, Chiến đã nhiều lần khuyên can nhưng không được, còn về phía gia đình chị T. nhất quyết muốn con gái chấm dứt mọi liên lạc với Chiến.

Ngày 24/4, Chiến đến nhà chị Đỗ Thị Q. (SN 1988, chị gái chị T. - Pv) để chúc mừng sinh nhật cho con gái chị Q. thì bị bà Đỗ Thị H. (SN 1955, mẹ chị T.) đuổi về, sau đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Đỉnh điểm, khoảng 20h30 ngày 3/5, Chiến bắt xe ô tô khách từ Hà Nội về đến Kiến Xương (Thái Bình) và đi bộ vào nhà chị T.

Trên đường vào nhà bà H., Chiến nhắn tin, gọi điện cho chị T. nói muốn gặp nhau để nói chuyện nhưng chị T. đã từ chối gặp Chiến. Thấy người yêu dứt khoát cắt đứt quan hệ, Chiến tiếp tục đi bộ vào nhà bà H.

Đến đây, thấy cổng nhà chị T. không chốt, Chiến xông thẳng vào nhà và bị chị gái chị T. là Đỗ Thị L. (SN 1990) phát hiện.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Chiến dùng con dao để trên bàn, chém bị thương người nhà chị T.

Được biết, vào năm 2012, Chiến bị Tòa án nhân nhân huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xử 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại