Những điều lạ lùng trong lớp 1000 học sinh của "thầy" Đỗ Nhật Nam

Thiên Di |

Được học trò gọi là “anh thầy Nam”, phụ huynh và các em nhỏ “quây” chụp ảnh kỷ niệm là những điều đặc biệt trong lớp học của "thầy giáo" nhỏ tuổi nhất VN.

Lớp học tiếng Anh mỗi tiết kéo dài 45 phút của Đỗ Nhật Nam dành cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và hoàn toàn miễn phí. Khóa học kéo dài từ ngày 15/6 đến cuối tháng 7, thời gian Nam về Việt Nam nghỉ hè.

Chỉ sau 2 ngày đã có gần 1000 bạn nhỏ đang học tiểu học trên địa bàn Hà Nội đăng ký học lớp “thầy” Nam.

Để hiểu rõ hơn về lớp học đặc biệt này, chúng tôi có buổi trao đổi đầy thú vị với cậu bé "thần đồng" Đỗ Nhật Nam:

Nhịn đói vì bị học trò "quây"

- Từ đâu mà Nam lại có ý tưởng tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ khi trở về nước?

Đỗ Nhật Nam: Ý tưởng này có từ khi em đang ở Mỹ với mong muốn truyền cảm hứng và đam mê tiếng Anh cho các em nhỏ tại Việt Nam.

Đây là hoạt động cộng đồng mà em rất yêu thích, vì vậy, em không cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi hàng ngày đứng lớp vài ca, mỗi ca 45 phút như vậy.

Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, em cảm thấy rất vui và ấm lòng.

Hình ảnh dễ thương của thầy giáo Nam trên lớp.
Hình ảnh dễ thương của "thầy giáo" Nam trên lớp.

- Vì sao em muốn hướng đến cộng đồng như vậy?

Đỗ Nhật Nam: Vì ngay từ nhỏ em đã mong muốn được giúp đỡ cộng đồng. Bố mẹ em luôn nói về tầm quan trọng của việc giúp đỡ mọi người trong xã hội, không quản ngại khó khăn để giúp đỡ những người khác.

- Dạy trẻ con không phải dễ vì các em thường “khó chiều” lại nhút nhát, Nam có lo sợ điều ấy không và có bao giờ “thầy Nam” có cảm thấy “bất lực” không?

Đỗ Nhật Nam: Em không bất lực nhưng đôi khi cảm thấy hơi bối rối, không biết làm thế nào với các em vì nhiều em chưa hiểu bài, không nghe được tiếng Anh hoặc không hiểu ý nghĩa bài hát…

Nhưng một lúc sau, em đã giúp các em tự tin hơn, hiểu bài và cười tươi được vì thực ra, các em ở đây tiếp thu nhanh, chăm học và yêu thích môn tiếng Anh.

Tuy nhiên đa phần các em nhỏ đều rất nhút nhát, thiếu tự tin nên em rất cần kiên nhẫn. Nhiều em không tự nói hay phát âm chưa chuẩn từ hoặc câu chào bằng tiếng Anh.

Và em cố gắng để tất cả học trò của mình có cơ hội được nói, nêu ý kiến, giới thiệu bản thân. Không truyền tải được kiến thức nhiều nhưng em hy vọng ít ra các em sẽ cảm thấy tự tin hơn.

Kiên nhẫn với từng học sinh và tạo cơ hội cho từng em nhỏ nói tiếng Anh.
Kiên nhẫn với từng học sinh và tạo cơ hội cho từng em nhỏ nói tiếng Anh.

Sang năm vẫn muốn dạy tiếp

- “Thầy giáo” Nam ấn tượng điều gì nhất khi dạy các em nhỏ ở đây?

Đỗ Nhật Nam: Em có rất nhiều kỷ niệm vui như sau khi dạy xong, các em xúm lại xin chữ ký, chụp ảnh rồi còn gọi “anh thầy Nam” vì không biết nên gọi là anh hay thầy.

Nhiều tình huống “dở khóc dở cười” nhưng thú vị như có lần em hỏi từ “cát” tiếng Anh là gì, các em đồng thanh nói “cát sờ”.

Hay sau khi các em khen: “Trông anh cũng đẹp trai đấy”, em nói “Anh cảm ơn” thì có em nhanh nhẩu đáp: “Nếu photoshop thì sẽ cắt mặt anh đi, để mặt cô khác vào”.

Cũng có lần về muộn, em hơi đói vì các em chụp ảnh, trò chuyện… Những kỷ niệm đó khiến em cảm thấy rất vui!

Và em luôn mang theo máy ảnh để ghi lại những cảm xúc, nụ cười của các em. Em dự định làm một album ảnh để lưu giữ kỷ niệm vì đến năm sau nếu cho phép em vẫn muốn dạy tiếp.

Các em nhỏ rất quý anh thầy Nam.
Các em nhỏ rất quý "anh thầy Nam".

- Lượng đăng ký tham gia lớp của con đạt kỷ lục gần 1000 người, Nam cảm thấy thế nào?

Đỗ Nhật Nam: Rất bất ngờ và thực sự cảm thấy vô cùng vui, tự hào. Đó là động lực để em phấn đấu dạy tốt hơn nữa với mong muốn truyền cảm hứng cho các em yêu thích tiếng Anh.

Điều nữa là em phải cảm ơn những bậc phụ huynh rất nhiều vì đã không quản ngại trời nắng nóng, đường xa đưa con em đến đây chỉ học 1 tiếng đồng hồ rồi đứng đợi ngoài cửa.

Các bác quá nhiệt tình và đáng nể! Em vô cùng cảm phục họ!

Lớp học đặc biệt của Nam.
Lớp học đặc biệt của Nam.

- Nhắc lại thành tích của em khi học 9 tháng bên Mỹ, mọi người rất bất ngờ, sửng sốt và tự hào về em?

Đỗ Nhật Nam: Em cảm thấy vô cùng tự hào và sẽ cố gắng rèn luyện để phát triển thêm để đến nhiều đỉnh cao mới.

Và em sẽ dạy ở trường đến hết tháng 7, sau đó tháng 9 năm nay, em sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục việc học.

Cảm ơn Nhật Nam vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Nam sẽ còn nhiều bất ngờ nữa!

Cô Lê Thị Bích Dung (Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Newton) nói: “Tôi tin em Nam sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ nữa.

Với nhà trường – là nơi Nam từng theo học chúng tôi cảm thấy rất tự hào về thành tích của em trên đất nước Mỹ.

Từ khi Nam còn học ở đây, em đã có định hướng rất tốt về bản thân, có lúc em muốn làm bác sỹ tâm lý học, kỹ sư tin học hay dịch giả nhưng rất rõ ràng.

Bên cạnh đó, Nam là người rất cần mẫn nghiên cứu thông tin, tài liệu, chịu khó học hỏi. Nếu đề ra mục đích, em lên kế hoạch rất chi tiết, chuẩn bị kỹ càng và thực hiện đến cùng.

Tôi nhận thấy điều đáng quý nhất của Nam là em biết sống vì cộng động, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và lúc nào cũng thân thiện, dễ mến”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại