Người đàn ông cao 1m70 chết cháy trong ngôi nhà hoang

Hoàng Hải |

Đang trong giấc mộng, người dân bàng hoàng nghe thấy tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà bỏ hoang. Mọi người ra xem thì phát hiện xác 1 người đàn ông chết cháy.

Theo đó, khoảng 3h ngày 8/5, người dân thôn Hoàng Yên (xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) nghe thấy tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà hoang nên đã chạy đến xem xét tình hình.

Khi mọi người đến thì phát hiện xác người bên trong ngôi nhà nên đã hô nhau mang nước dập lửa.

Sau đó, người dân đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an xã Hoàng An đã có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Được biết, ngôi nhà trên là của gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ (SN 1950) và đã bỏ hoang từ lâu.

Ngôi nhà nằm giáp với làng Yên thuộc xã Hoàng Vân. Hai xã đi chung với nhau một con đường liên thôn nên có rất nhiều người qua lại.

Lực lượng chức năng đang tiền hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Lực lượng chức năng đang tiền hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thi thể được phát hiện là một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, cao 1m70 và không phải là người địa phương..

Ông Bùi Duy Liêm - Chủ tịch xã Hoàng An cho biết: “Khoảng 3h, ngày 8/5, chính quyền nhận được tin báo về việc phát hiện xác chết cháy ở ngôi nhà bỏ hoang của gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ.

Ông Liêm cũng cho hay, tại hiện trường nạn nhân bị cháy đen thui, tuy nhiên thi thể nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, nếu người thân đến vẫn có thể nhận dạng được.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại