Giận mẹ không cho tiền nhậu, con dùng dao đâm người đi đường

LÊ NGÂN |

Ngày 7-5, Công an TP Vũng Tàu cho biết đối tượng Nguyễn Trí Thọ (số 25 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất) đã đến cơ quan điều tra tự thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 1-5, anh Lê Hữu Phước (ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh) cùng ba người bạn khác đi từ nhà ra hướng về đường 30-4 bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chạy tới đâm một nhát vào lưng khiến anh bị thương.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

“Tôi vừa đi xe máy vừa nói chuyện với các bạn, bất ngờ từ bên lề đường một đối tượng lao đến, tự xưng là công an.

Rồi tôi thấy nhói đau ở lưng, tôi chỉ nghĩ mình bị chích điện. Đi được một đoạn tôi sờ ra sau lưng thì thấy máu, bạn bè mua bông băng cho tôi và đưa đi cấp cứu” anh Phước nói.

Tại cơ quan điều tra, Thọ khai nhận mình chính là người đâm anh Phước. Cụ thể, vào thời gian trên, Thọ đi nhậu rồi về nhà xin mẹ 300 ngàn để đi nhậu tiếp nhưng mẹ không cho.

Giận mẹ, Thọ chạy vào trong quán Gỏi Vịt kế nhà mình và lấy một con dao Thái Lan đứng trước sân hù dọa bố mẹ cho tiền.

Mọi người can ngăn nhưng Thọ đâm loạn xạ nên không ai dám vào gần. Thọ chạy ra ngoài đường tiếp tục đâm loạn xạ vào người đi đường.

Đúng lúc này thì anh Phước đi ngang, Thọ đâm một nhát trúng lưng anh Phước rồi chạy vào trong nhà. Thấy dao dính máu, Thọ lau dao vào quần cho sạch máu rồi vứt dao dưới chân cầu thang.

Được biết, Thọ từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, hai tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy anh Lê Hữu Phước bị đâm xuyên thủng màng phổi. Hiện đang được điều trị tại bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại