"Đội cận vệ Putin" quyết đấu tới cùng với Đức

My Lan |

Thủ lĩnh Sói Đêm cho hay, câu lạc bộ này dự kiến sẽ kiện Đức, nhằm trả đũa cho quyết định huỷ thị thực của một số tay đua Nga.

Hãng tin Nga Sputnik dẫn lời Alexander Zaldostanov, thủ lĩnh "Đội cận vệ của Putin" - Sói Đêm tuyên bố câu lạc bộ này, cùng với các đồng nghiệp châu Âu, sẽ đệ đơn kiện chính phủ Đức vì huỷ bỏ thị thực của một số tay đua Nga tham gia đoàn diễu hành xuyên châu Âu.

Thủ đô Berlin của Đức là chặng dừng chân cuối cùng của đoàn đua Sói Đêm trong chuyến hành trình mừng 70 năm Ngày Chiến thắng 9/5.

Ông Zaldostanov cho hay, câu lạc bộ của ông đã thuê một luật sư người Đức để đại diện cho lợi ích của mình trước toà.

Động thái này diễn ra sau khi báo Đức Die Welt dẫn một nguồn tin trong chính phủ cho hay, "các thủ lĩnh của câu lạc bộ Sói Đêm bị từ chối nhập cảnh ở Đức" với lý do "thông tin trong đơn đăng ký thị thực không chính xác".

Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Đức cũng ra thông báo chung, tuyên bố hành trình của Sói Đêm "là mối nguy hiểm tiềm tàng với trật tự xã hội và an ninh" nước này.

Ông Zaldostanov cho rằng, hành động bãi bỏ thị thực với các tay đua Nga là bất hợp pháp, bởi họ đã được cấp thị thực theo đúng thủ tục pháp lý. "Sói Đêm là một câu lạc bộ mô-tô chứ không phải là một tổ chức cực đoan bị cấm đoán".

"Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ kiện Đức vì cấm Sói Đêm nhập cảnh, bãi bỏ thị thực và trục xuất các tay đua của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang thu thập các tài liệu cần thiết".

Dù vậy, thủ lĩnh Sói Đêm cũng nhận thức được rằng, không phải dễ dàng giành chiến thắng trong một vụ việc mà theo ông là "mang động cơ chính trị" như thế này.

Thủ lĩnh CLB Sói Đêm
Alexander Zaldostanov
Hãy xem quyền con người được bảo vệ thế nào ở châu Âu.

Sói Đêm đã rất khó khăn mới có thể vào được lãnh thổ EU sau những lệnh cấm tới từ Ba Lan, Litva, Đức.

Một vài trong số các tay đua của Sói Đêm đã có thể đi vào được lãnh thổ các nước thuộc khu vực Schengen khi tách lẻ đoàn và thay đổi hành trình đi qua Phần Lan.

Hôm 3/5, cảnh sát Đức đã chặn một nhóm các tay đua gần Munich và kiểm tra giấy tờ trong suốt 2 tiếng trước khi cho họ tiếp tục thực hiện cuộc hành trình.

Trên trang blog cá nhân LiveJournal của mình, Sói Đêm viết về việc bị gây khó dễ ở Đức: "Các tay đua được để cho đi nhưng vẫn tiếp tục bị theo dõi. Cảnh sát đang theo dõi khách sạn nơi Sói Đêm nghỉ chân".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại