Bỏ việc đồng áng, rủ nhau đi hái quả mây rừng

Hữu Phước |

Trên địa bàn xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, hiện bắp, mỳ đến kỳ thu hoạch nhưng chủ vườn không quan tâm do hầu hết lao động chính kéo nhau vào rừng "săn" quả mây.

Anh K., người chuyên hái mây rừng chia sẻ: "Mùa mây chín rộ vào khoảng đầu tháng 12 âm lịch đến tháng 2 năm sau.

Lúc trước giá chỉ 35.000 đồng/kg, nhưng hiện giờ dao động từ 150.000 đến 350.000 đồng/kg tùy quả. Vì thế, bình quân mỗi ngày tôi kiếm được 1 triệu đồng, những hôm may mắn bỏ túi hơn 2 triệu đồng".

Ở xã miền núi Đức Phú bây giờ, không chỉ riêng anh K. mà nhiều người cũng kéo nhau tìm quả mây, lập thành từng nhóm và ở lại nơi đại ngàn vài ngày mới về.

Để hái được quả mây rừng phải tốn nhiều công sức, từ chân núi đi bộ hơn ba tiếng đồng hồ mới đến được vùng cây mây mọc.

Người dân đi hái quả mây rừng. Ảnh: Công an TP HCM.

Do khai thác rầm rộ nên lượng mây rừng giờ đã cạn kiệt, chỉ còn ở Nghị Đức, La Ngâu, La Dạ thuộc huyện Tánh Linh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thương lái chỉ mua loại quả mây mủ, nhưng để làm gì thì cả thương lái lẫn người săn quả đều không rõ?

Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cho biết: "Việc khai thác quả mây rừng phải báo cáo chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn việc khai thác trái phép".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại