Ngày mai, TAND Tối cao công khai xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn

Long Nguyễn |

Đúng 9h sáng mai (17/4) tại UBND xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), TAND Tối cao sẽ tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Sáng 16/4, trao đổi với PV qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) cho biết, thời gian và địa điểm buổi xin lỗi vừa được đại diện TAND Tối cao xác nhận lại với gia đình lần cuối cùng.

“Buổi xin lỗi sẽ được tổ chức lúc 9h sáng mai, tại UBND xã Nghĩa Trung. Đây cũng chính là địa điểm Cơ quan công an trao quyết định “đình chỉ vụ án” cho chồng tôi trước đây”, bà Chiến xúc động nói.

Ông Chấn cùng bộ ba phá án trong một buổi làm việc với TAND Tối Cao. (Từ trái qua: Hoạt, Chiến, Chấn, Hải)

Ông Chấn cùng "bộ ba phá án" trong một buổi làm việc với TAND Tối cao. (Từ trái qua: ông Hoạt, bà Chiến, ông Chấn và bà Hải)

Ngoài bà Chiến, thông tin trên cũng lần lượt được 2 thành viên còn lại trong “bộ ba phá án” là ông Thân Ngọc Hoạt (anh em cọc chèo với ông Chấn) và bà Thân Thị Hải (hàng xóm) xác nhận.

Bà Hải thông tin: “Trong lần làm việc gần đây nhất, chúng tôi đã thống nhất yêu cầu TAND Tối cao phải công khai xin lỗi ông Chấn. Sau khi chấp thuận, người đại diện Tòa án nói rằng có thể bố trí được ngày nào để họ về địa phương. Chúng tôi đã chọn ngày 17/4.

Hiện tại, đã có một vài cán bộ về địa phương để khảo sát cơ sở vật chất của UBND xã Nghĩa Trung. Tạo thuận lợi cho buổi làm việc ngày mai"

Người tù oan Nguyễn Thanh Chấn (ảnh: Long Nguyễn)

Chân dung "Người tù chung thân" Nguyễn Thanh Chấn (ảnh: Long Nguyễn)

Còn ông Thân Ngọc Hoạt thì cho biết thêm, vào chiều qua (15/4), ông Trần Xuân Thảo (Phó Phòng nghiệp vụ, TAND Tối cao) cũng đã gọi điện cho ông và nói rằng kế hoạch tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Chấn sẽ không có gì thay đổi, ấn định vào 9h sáng 17/4.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 15/8/2003, chị Nguyễn Thị Hoan (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung) bị sát hại. Ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt sau đó và bị khép tội dù luôn một mực kêu oan.

Đến ngày 28/9/2003, ông Chấn có bản tự thú thừa nhận hành vi cưỡng dâm và giết người của mình. Tuy nhiên, tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Chấn cho biết mình đã bị đánh đập, ép cung buộc phải nhận tội.

Trong 10 năm chấp hành bản án oan này, ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình đã có nhiều đơn kêu oan gửi đến các cấp, các ngành.

Cho đến tháng 10/2013, khi nghi phạm gây án thật sự đã ra đầu thú, bị bắt giữ thì vụ việc mới dần sáng tỏ. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định nghi phạm thực sự là Lý Nguyễn Chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại