"Tiết lộ" tình tiết bất ngờ vụ lẻn vào trường đánh học sinh

Long Nguyễn - Thúy Hằng |

Em Ngọc A. đã phải mang 400.000 đồng tiền dành dụm chia cho 9 bạn nam trong lớp chỉ vì sợ bị đánh. Mỗi lần bị bạn chặn hỏi xin tiền thì có bao nhiêu A. lại phải đem cho...

Sợ bị đánh nên phải chia tiền cho 9 bạn nam

Liên quan đến vụ việc "phụ huynh lẻn vào trường đánh học sinh trong giờ truy bài", ngày 9/4 tại nhà riêng, em Nguyễn Thị Ngọc A. cùng gia đình đã quyết định "tiết lộ" với PV nhiều chuyện chưa từng đề cập trước đây.

Trong sự chứng kiến của mẹ cùng ông bà nội, em A. (lớp 6B, trường THCS Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội) tỏ ra khá bình tĩnh và chín chắn, kể lại những gì đã xảy đến với mình.

Ngọc A. kể: “Trong một lần em mang tiền đi đóng học, bạn H. ngồi cạnh thấy thế hỏi: “Sao mày lắm tiền thế cho tao với". Em không cho thì bị bạn ấy đạp vào chân và gõ vào đầu rất đau.

Sau đó, cũng có một lần em đi học thêm thì bị bạn H. chặn lại hỏi xin tiền. Em không cho thì bạn ấy dọa đánh. Do sợ quá nên từ lần đó trở đi, cứ mỗi lần bạn H. xin tiền thì em có bao nhiêu lại phải đem cho bạn ấy”.

Em Ngọc A. cho biết mình thường xuyên bị các bạn cùng lớp xin tiền, nếu không cho sẽ bị đánh.

Em Ngọc A. cho biết mình thường xuyên bị các bạn cùng lớp xin tiền, nếu không cho sẽ bị đánh.

Theo miêu tả của Ngọc A. thì H. (một trong 3 học sinh trực tiếp bị anh Nguyễn Hữu Tuấn (bố Ngọc A.) đánh hôm 6/3) là một học sinh khá hiếu động và có một nhóm bạn thường xuyên chơi điện tử.

Thấy việc H. xin tiền Ngọc A. quá dễ dàng, nhóm bạn này vào hùa với H. và thường xin tiền A. Có lúc, nhóm bạn còn ép Ngọc A. về xin tiền gia đình để mang tới.

Giải thích với PV lý do vì sao không đem chuyện này kể lại với người lớn, A. cho biết: “H. đã từng dọa nếu nói ra sẽ đánh rất đau, nên em không dám nói”.

Trường THCS Liên Hồng, nơi xảy ra sự việc đáng tiếc sáng 6/3

Trường THCS Liên Hồng, nơi xảy ra sự việc phụ huynh đánh học sinh sáng 6/3

Ngồi cạnh cháu gái trên bộ bàn ghế sờn cũ, ông Nguyễn Văn Tính (ông nội em Ngọc A.) buồn bã tâm sự: “Trước đây, tôi cũng thấy cháu hay về xin gia đình 5.000 - 10.000 đồng, nhưng vì số tiền nhỏ nên chúng tôi chỉ nghĩ cháu dùng để mua sách, vở, bút, thước.

Ai ngờ, toàn bộ số tiền trên cháu lại phải đem "cho” các bạn học sinh kia. Nếu không có việc cháu A. mang toàn bộ 400.000 đồng tiền để dành đi "cho" các bạn, thì có lẽ gia đình tôi sẽ chẳng bao giờ biết được việc này. Đau lòng quá các cô chú ạ!".

Về số tiền trên, Ngọc A. thật thà kể: “Khi cầm 400.000 đồng lên lớp, vì sợ các bạn đánh nên em đã chia cho tổng cộng 9 bạn nam trong lớp, người nhiều nhất là 25.000 đồng, người ít nhất là 5.000 đồng.

Số tiền còn lại em dùng để mua xổ số, vì em nghĩ nếu trúng giải sẽ có nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ”.

Hết tiền vẫn muốn giúp đỡ bố mẹ

Theo tìm hiểu của PV, được biết em A. là con cả trong gia đình có 3 chị em. Điều kiện kinh tế gia đình A. tương đối khó khăn.

Bố A. là anh Nguyễn Hữu Tuấn, người gây ra vụ đánh học sinh sáng 6/3, đã từng có tư tưởng làm ăn lớn nhưng sau đó mất sạch.

"Đầu năm, chồng tôi có đầu tư trang trại gà, nhưng rồi vì dịch bệnh nên mấy trăm con gà chết sạch, mất cả vốn lẫn lời", chị Nguyễn Thị Vân Anh - mẹ em Ngọc A. buồn bã kể lại.

Theo lời chị Vân Anh, hiện tại toàn bộ chi phí cho mấy miệng ăn trong gia đình đều dồn lên đồng lương còm cõi của chị, từ công việc đi làm may ở khu công nghiệp.

Mẹ và ông của bé Ngọc A. trong buổi làm việc với PV

Mẹ và ông của em Ngọc A.

 

"Số tiền 400.000 đồng là tiền bỏ lợn nhựa dành dụm của cả ba chị em cháu A. định dành để mua gạo. Nên khi cháu A. nói đem cho bạn nếu không sẽ bị đánh, chồng tôi bức xúc quá nên mới xảy ra chuyện lớn", chị Vân Anh cho biết.

Ngay tối hôm xảy ra vụ "chia tiền", anh Tuấn đã bắt con gái phải liệt kê tên tất cả những bạn đã từng bắt nạt con mình. Hôm sau, anh Tuấn mang bản danh sách ấy lên trường với mục đích gặp giáo viên chủ nhiệm để "tố" sự việc.

Tuy nhiên, do đến sớm đúng giờ truy bài, lại gặp các học sinh con mình tố đã "xin" tiền, do nóng tính quá nên anh Tuấn đã hành xử như vậy.

Những thương tích trên người một học sinh lớp 6B do Tuấn gây ra

Những thương tích trên người một học sinh lớp 6B do anh Tuấn gây ra

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Tuấn cho biết, hiện tại anh vẫn chưa về nhà.

"Chồng tôi có thú vui đá gà nên cũng hay đi mấy hôm mới trở về. Tôi nghĩ lần này anh ấy cũng thế thôi", chị Vân Anh nói.

Chị Vân Anh cũng cho biết thêm, về phía hai bên gia đình đều mong muốn giải quyết nội bộ nên các em đã xin lỗi em A. và hiện tại A. cũng đi học bình thường hòa nhập với các bạn.

Đích thân ông bà nội em A. cũng đã gửi lời xin lỗi gia đình các học sinh bị anh Tuấn hành hung.

Về sự cố xảy ra, chị Vân Anh khẳng định muốn thông tin lại rằng, con mình không tự nguyện cho tiền các bạn học sinh như một số thông tin đã xuất hiện trước đó.

Chị khẳng định: "Tôi muốn nói là không có chuyện con tôi tự nguyện cho tiền bạn nào cả, nhưng tôi cũng không muốn dùng từ trấn lột vì nghe có vẻ to tát. Nhưng rõ ràng không có chuyện con tôi tự cho bạn tiền".

Trả lời câu hỏi "có hay không việc em A. bị bạn học trấn tiền", ông Nguyễn Đình Duyên - Hiệu trưởng trường THCS Liên Hồng cho biết, sẽ tiếp tục làm rõ dù trong kết luận của nhà trường đã thể hiện em A. tự nguyện.

"Sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan, ban đầu em A. nói bị các bạn "trấn tiền" nhưng sau đó thì cho biết tự nguyện cho tiền các bạn. Chúng tôi cũng có biên bản thể hiện điều này", ông Duyên nói

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại