ĐT Anh & câu chuyện ngày Cá tháng Tư

Bảo Nam |

Ngày Quốc tế nói dối vừa đi qua. Liệu đã đến lúc thầy trò HLV Roy Hodgson nói thật về ĐT Anh hay chưa?

Ngày Quốc tế nói dối 1/4 là 24 giờ vàng ngọc cho người ta mượn cớ nói dối để… nói thật và tất nhiên là mượn cả cái cớ nói dối để tiếp tục nói dối.

Và bây giờ, hãy cùng nhóm phóng viên chúng tôi điểm qua những lời nói dối như thật trong ngày hôm qua, tất nhiên là trong phạm trù bóng đá.

ĐT Anh cầm hòa đối thủ mà họ từng thua tại World Cup 2014, Italia ngay tại Juventus Arena. Tam Sư nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 8. Như vậy là kể từ sau khi World Cup khép lại, ĐT Anh vẫn chưa thua trận nào”.

Tuyệt vời, nhưng đây là một lời nói dối.

ĐT Anh chỉ may mắn thủ hòa Italia nhờ phút lóe sáng của Townsend. Một cầu thủ vốn mạnh về tốc độ và các pha đột phá bỗng dưng tung ra cú sút với vận tốc lên đến 124 km/h để ghi bàn thắng. Đó không phải một sức mạnh có thật.

Townsend tung cú sút sấm sét

Townsend tung cú sút sấm sét

Chuỗi 8 trận bất bại mà Tam Sư vừa chạm tới cũng chẳng có gì đáng tự hào cả. 7/8 trận đấu đó, ĐT Anh toàn thắng những đối thủ cỡ Lithuania, Estonia, Slovenia, Scotland… Ngay ở trận thử lửa đầu tiên (gặp Italia), Anh đã không thắng.

Người ta cố tình dùng khái niệm “bất bại 8 trận” để che giấu đi thực tế: Anh vừa hòa trên thế thua trước một Italia dùng toàn cầu thủ dự bị.

“Theo Walcott có thể thi đấu ở bất kỳ vị trí nào”. Lại tiếp tục là một lời nói dối. Walcott từng được HLV Roy Hodgson khen là một cầu thủ đa năng, vừa có thể đá tiền vệ cánh, vừa đá được tiền đạo.

Nhưng ở trận đấu với Italia, Walcott được xếp đá tiền vệ kiến thiết và toàn bộ sự dối trá về “một Walcott đa năng" được phơi bày. Một cầu thủ thi đấu ở vị trí kiến thiết mà 55 phút tung được… 7 đường chuyền. Quả là một con số đầy khôi hài và mỉa mai.

Walcott đã chơi không tốt

Walcott đã chơi không tốt

“Những cầu thủ như Phil Jones, Ross Barkley sẽ là tương lai của ĐT Anh”, câu nói này lẽ ra nên được thốt vào ngày Cá tháng Tư để không trở nên lố bịch.

Barkley được gọi là một Gazza mới của Tam Sư đã là một sự so sánh khập khiễng, đến lượt Phil Jones được HLV Roy Hodgson tin tưởng cho thi đấu ở vị trí của Gerrard lại càng trở thành một câu chuyện cười không có duyên chút nào.

Nhưng lời nói dối lớn nhất ngày hôm qua chính là việc người Anh đang dối trá về sức mạnh thật sự của Tam Sư.

Sau World Cup, ĐT Anh thắng toàn bộ số trận ở vòng loại EURO 2016, thắng thêm vài trận giao hữu và ĐT Anh bắt đầu nói về tương lai bằng giọng điệu của một ông lớn.

Nhưng Anh còn bé lắm. Một đội tuyển rêu rao về câu chuyện thay máu dần sức già bằng sức trẻ, kéo độ tuổi trung bình giảm xuống hóa ra vẫn đang phụ thuộc vào những lão tướng. Trước Italia, không phải Rooney, Townsend mà Michael Carrick mới là cầu thủ chơi hay nhất.

Một trận hòa may mắn trong ngày Cá tháng Tư. Hai sự kiện vốn dĩ không liên quan đến nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau lại có giá trị mỉa mai khá mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại