Âm mưu ‘thay màu da trên xác chết tại Ukraine’ rất nguy hiểm

Anh Tú |

Sau khi Debaltseve thất thủ với cuộc triệt thoái quân đầy chết chóc, chính quyền Ukraine đã có liên tiếp hai động thái nhằm mục đích cuối cùng là ‘thay màu da trên xác chết’, nhưng đây là điều hết sức nguy hiểm.

Động thái thứ nhất tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu quân mũ nồi xanh - một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến Ukraine để giám sát và đảm bảo quá trình ngừng bắn giữa các bên được tuân thủ một cách đầy đủ.

Nhưng có thể tin chắc chắn rằng Ukraine sẽ không chào đón lính Nga trong lực lượng mũ nồi xanh như ông Poroshenko tuyên bố. Còn các nước như Ấn Độ, hay Brazil cũng chẳng muốn gửi lính của họ đến nơi nguy hiểm như Donbass.

Do đó, Ukraine có liền động thái thứ hai nhằm đáp ứng ngay cho đề xuất từ động thái số 1. Tổng thống Poroshenko cũng vừa ký một sắc lệnh thông qua các thỏa thuận giữa Ukraine, Ba Lan và Lít-va.

Theo đó, 3 nước sẽ cùng nhau hợp tác tạo ra một đơn vị quân sự chung, được gọi là lữ đoàn Ukraine - Ba Lan - Lít-va.

“Lữ đoàn mới được tạo ra với mục đích tham gia vào các hoạt động quốc tế do Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc thực hiện, dưới sự điều hành chung của 3 nước”, phía Kiev cho biết.

Như vậy là nếu LHQ bật đèn xanh thì Ba Lan và Lít-va sẽ gấp rút gửi quân đến Ukraine để thực thi sứ mệnh “gìn giữ hòa bình”. Khi đó thì các trang bị khí tài của phương Tây có thể theo quân Ba Lan và Lít-va đến Ukraine.

Vấn đề đặt ra là đạo quân 3 nước này có thể gìn giữ hòa bình ở Donbass không?

Nếu các yêu cầu của phe ly khai không được giải quyết thì chiến sự sẽ tiếp diễn và e rằng khi đó không chỉ có máu của người Ukraine đổ mà còn có máu của người Lít-va, Ba Lan.

Việc cho quân đội nước ngoài hiện hữu trên lãnh thổ Ukraine cũng có thể mở đường để không chỉ quân đội Lít-va hay Ba Lan mà có thể quân đội các quốc gia như Anh, Mỹ hiện diện sau này.

Các xác chết binh sĩ tử trận trên đất Ukraine sẽ không chỉ còn người da trắng mà còn có thể người da màu (Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ…).

Trong hoàn cảnh hiện giờ, Kiev không muốn đơn độc trong cuộc chiến đấu với phe ly khai. Tuy nhiên, việc mở rộng thành phần tham chiến sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm.

Cuộc chiến khi ấy không chỉ còn là nội bộ của Ukraine mà là cuộc chiến đa quốc gia.

Thậm chí, nó có thể mở đầu cho cuộc chiến tranh thế giới lần 3 như chính các nhân vật chính trị hàng đầu thế giới (cựu ngoại trưởng Mỹ Henri Kissinger hay cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev) cảnh báo. Dù kế sách thay màu da trên xác chết thật sự rất nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại