Cô độc như Công Phượng

Thanh Hà |

Đội trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, ngôi sao lớn nhất của HAGL, niềm hy vọng số một của đội bóng phố núi nói riêng và hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam nói chung, Công Phượng đã bắt đầu trận cầu với Hải Phòng trên băng ghế dự bị.

1. Chàng trai ấy, đầu cúi gằm, mắt không hề ngước lên, môi không nở nụ cười, lặng lẽ bước qua những ống kính và sự soi mói của truyền thông. Anh đã quá mệt mỏi.

Khi thủ tục tiến hành trận đấu được bắt đầu, Phượng lập tức lùi lại. Vẫn mái đầu cúi gằm, anh lùi hẳn lại, cố gắng đứng khuất sau lưng các đồng đội, tránh xa mọi ống kính. Nếu không chú ý quan sát, bạn không thể nhận ra số 44 trên băng ghế dự bị của HAGL.

Suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, rất nhiều ống kính hướng về phía Công Phượng chứ không phải những diễn biến trên sân.

Anh được quan tâm quá nhiều, là tâm điểm cho mọi câu chuyện. Ngay khi Phượng đứng lên khởi động, mọi ống kính truyền hình lập tức quay lại. Cảnh tượng ấy thật khó tin.

2. Cầu thủ số 44 được tung vào sân ở đầu hiệp 2. Một lần nữa, anh lại nhận được sự săn sóc, lần này không tới từ báo giới mà tới từ các cầu thủ đội khách.

Luôn có ít nhất 2 cầu thủ Hải Phòng theo kèm Công Phượng. Số 44 được nhận rất ít bóng trong khi các vệ tinh xung quanh anh đều hoạt động không tốt. 2 cánh của HAGL tê liệt, Thanh Tùng và Văn Toàn thường xuyên phải ngoặt bóng chuyền về.

Tuấn Anh chơi khá hơn cả nhưng trước sức mạnh vượt trội của Minh Châu, tiền vệ đội trưởng HAGL cũng phải bó tay.

Một vài tình huống đi bóng sáng nước của Công Phượng chỉ càng làm nổi bật sự cô độc của anh.

Ngoài sân, anh cô độc trong sự bao vây của báo giới. Trong sân, anh một mình đối mặt với sự vây hãm của cầu thủ Hải Phòng.

3. Bầu không khí ngột ngạt ấy càng được tăng thêm bởi những khán giả Hải Phòng. Trên sân Lạch Tray, lần đầu tiên trong mùa giải này, những cầu thủ HAGL nhận ra rằng họ không còn là “chủ nhà”.

Những CĐV Hải Phòng đã cổ vũ với đúng danh tiếng của mình. Đúng như HLV Trương Việt Hoàng đã nói, họ đã chọn Hải Phòng. Không có những tiếng cổ vũ dành cho HAGL, không có sự yêu mến, không có những tràng vỗ tay.

Chỉ có sự im lặng đáng sợ khi Công Phượng và đồng đội bước ra sân khởi động, chỉ có những tràng la ó, những sự chế giễu, chỉ trỏ nhằm vào đội khách.

Bầu Đức, HLV Graechen, HAGL và cả cấp cao hơn đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ Công Phượng. Nhưng hình như từng ấy vẫn là chưa đủ.

Công Phượng đã lùi lại

Lần đầu tiên sau 2 năm xuất hiện, Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trước đó, trong tất cả những trận cầu ở màu áo U19 Việt Nam và CLB, Công Phượng đều thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi.

Anh chỉ thỉnh thoảng di chuyển sang 2 biên hoặc dâng lên đá tiền đạo cắm. Sự xuất hiện của Công Phượng ở vị tri tiền vệ trung tâm, đá cặp cùng Tuấn Anh đã làm nhiều người ngạc nhiên.

Giải thích cho sự thay đổi ấy, ông Graechen nói: “Cách đây 2 năm, Phượng mới chơi cao như bây giờ. Còn trong 6 năm trước đó, cậu ta luôn chơi ở vị trí này. Nhưng lúc ấy, các bạn không nhìn thấy chuyện này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại