Ấn Độ: Hơn 100 thi thể bị phân huỷ nặng trôi nổi trên sông Hằng

My Lan |

Hơn 100 thi thể, rất nhiều trong số đó là trẻ em, đã được tìm thấy trong tình trạng trôi nổi trên nhánh sông Hằng đi qua làng Pariyar ở Uttar Pradesh, bang đông dân cư nhất Ấn Độ.

Những thi thể này bắt đầu được những người dân làng phát hiện hôm 13/1. Ban đầu, cảnh sát địa phương cho hay, có 80 thi thể, song con số này chưa dừng lại ở đó.

Thẩm phán quận Saumya Agarwal cho biết: "Có khoảng 100 thi thể, song chúng tôi chưa thể xác định con số chính xác. Dường như khi mực nước sông rút đi, thì các thi thể mới nổi lên".

Một đoạn video được phát sóng trên truyền hình cho thấy, chó và kền kền đã tới đây và kiếm ăn trên những thi thể trôi nổi này.

Các quan chức Ấn Độ không nghi ngờ họ là nạn nhân của các vụ phạm tội. Theo tổng thanh tra cảnh sát Satish Ganesh, những thi thể này có thể đã được thuỷ táng từ khu vực thượng nguồn trước khi bị mắc kẹt ở vùng nước nông.

Một sĩ quan cảnh sát tên là Ram Chander Sahu cho hay: "Có vẻ như những thi thể này đã ở dưới nước rất lâu".

Các quan chức Ấn Độ tiết lộ, những thi thể đã bị phân huỷ nặng tới mức không thể khám nghiệm tử thi hay xác định được danh tính. Họ đang tiến hành xét nghiệm ADN để tìm hiểu xem, những thi thể này tới từ đâu.

Ông Saryua Shukla, một quan chức địa phương cho biết: "Sau khi hoàn tất các thủ tất pháp lý, những thi thể này sẽ được chôn để tránh lây lan bệnh tật".

Tại Ấn Độ, Hàng triệu người Hindu vẫn giữ tập tục hoả táng ngoài trời và rải tro xuống sống Hằng.

Trong khi đó, các gia đình nghèo, không có đủ tiền tổ chức hoả táng, thường thả trôi thi thể người đã khuất theo dòng nước.

Những thiếu nữ độc thân cũng được thuỷ táng bởi người Hindu cho rằng, nhờ vậy, họ sẽ được vào một gia đình khác.

Sự việc này ngày càng khiến các nhà chức trách lo ngại về sức khoẻ của người dân cũng như tình trạng nguồn nước của con sông vốn được coi là rất linh thiêng ở Ấn Độ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại