Cháy làm chết 6 người trong 1 gia đình: Nỗi đau xé lòng của người ở lại

Thanh Hà-Kim Anh |

Gần 10h sáng 30/12, dòng người vào viếng các nạn nhân vẫn đang nối dài. Những tiếng khóc, lời than xé lòng khiến nhiều người không cầm được nước mắt…

Sáng 30/12, tại nhà tang lễ Viện y học Hải quân (Hải Phòng), nhìn 6 linh cữu được đặt sát vào nhau, nhiều người vẫn bàng hoàng trước sự thật đau đớn này.

Những tiếng khóc, lời than đến xé lòng khiến những người chứng kiến đều không cầm được nước mắt.

Ngoài sân, bà Phạm Thị Thúy (mẹ chị Kiều) đã ngoài 70 tuổi vật vã gọi tên con và các cháu.

Bà không tin nổi chỉ trong một đêm bà đã mất đi vợ chồng con gái và 2 đứa cháu trai. “Con, cháu ơi, sao bỏ mẹ mà đi”, mẹ chị Kiều khóc thảm thiết.

Một vài người đỡ bà Thúy để khỏi ngã quỵ xuống nền nhà.

Bà Thúy sống ở TP HCM đã hơn 20 năm nay. Xa mẹ đã lâu, mấy hôm trước chị Kiều gọi điện tâm sự muốn mẹ ra ngoài Bắc ăn Tết cùng gia đình.

Thương con, nhớ cháu, bà Thúy vừa từ TP HCM ra Hải Phòng được 3-4 hôm nay. Ra gặp con gái được một lúc, rồi bà lại khăn gói về quê ngoại ở xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Sáng 29/12, nhận được tin dữ về vụ cháy, bà rụng rời tay chân. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi cách đây không lâu, chị Kiều còn gọi điện cho mẹ báo tin vui đang mang bầu đứa thứ 3 được gần 3 tháng tuổi.

Vợ chồng chị Kiều đang mong mỏi có thêm đứa con gái, cho có nếp có tẻ, nhưng niềm vui đã không thành hiện thực thì tai họa ập xuống.

Bà Thúy khóc nức nở: “Nó bảo năm nay mẹ ra Hải Phòng ăn Tết với con, mà giờ vợ chồng, con cái nó chết hết cả. Tôi còn sống làm gì nữa đây cô ơi”.

Nín lặng hồi lâu, bà Thúy cho biết, cậu con trai lớn của vợ chồng chị Kiều là Nguyễn Quang Minh, hiện đang là sinh viên trường ĐH Hàng hải.

Theo quy định của nhà trường, sau các buổi học Minh phải ăn ngủ, sinh hoạt tại ký túc xá.

Cuối tuần vừa qua Minh về chơi và ngủ tại nhà, định sáng thứ 2 đến trường sớm, nhưng không may lại xảy ra thảm cảnh này.

Những tiếng khóc xé lòng của người thân bên linh cữu các nạn nhân khiến không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ.

Từ chiều qua, rất đông hàng xóm, người thân đã đến thắp nén nhang tiễn đưa và đều không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của 6 nạn nhân.

Cáo phó cùng lúc 6 người trong một gia đình

Theo lời kể của ông Nguyễn Tiến Dũng (anh trai của anh Vinh), anh Vinh là con út trong gia đình có 7 người con.

Trong 7 anh em, kinh tế gia đình anh Vinh là khó khăn nhất. Anh Vinh làm nghề bán cây cảnh, còn chị Kiều làm thợ may.

Lo hai con đang tuổi ăn học, lại thêm bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi nên ngoài thời gian làm may, vào cuối tuần, vợ chồng anh Vinh lại đem cây cảnh ra chợ gần nhà để bán kiếm thêm thu nhập.

Mẹ anh Vinh, 83 tuổi bị tai biến lần thứ 2 nên cách đây 3-4 năm không nói được nữa, sức khỏe yếu.

“Nỗi đau này chúng tôi không biết phải diễn tả thế nào, đau đớn quá trong một ngày đại gia đình chúng tôi đã mất đi cùng lúc cả 3 thế hệ”, ông Dũng bày tỏ.

Nhớ lại lần cuối cùng được trò chuyện với bố, ông Dũng chia sẻ: “Trong ký ức của chúng tôi, ông luôn là người chồng, người cha mẫu mực, hiền lành, tốt bụng, hết lòng thương yêu vợ con, các cháu.

Dù có đi đâu, nhưng đến cuối ngày là ông lại đòi về với bà bằng được. Cuối tháng 11 vừa rồi, ông ra Hà Nội ăn giỗ, tôi mời ông ở lại nhưng ông nhất định phải về để chăm sóc bà”.

Chia sẻ với phóng viên, ông Thọ - em ruột của ông Điều, mắt trực ngấn nước, giọng run run: “Tôi được các cháu báo tin, cả gia đình anh tôi và các cháu đều không còn ai, lúc đó tôi không tin vào tai mình.

Trưa 28/12, anh em còn ngồi ăn cơm với nhau, hỏi han đủ chuyện, chỉ sau một buổi tối đã mất đi người anh cả luôn hiền lành, tốt bụng, hết mực thương yêu anh em, con cháu.

Nỗi đau này lớn quá, không biết bao giờ mới nguôi ngoai…”.

Hai người em dâu của ông Điều vừa kịp tới Hải Phòng để chịu tang người thân

Hai người em dâu của ông Điều cũng vừa về tới Hải Phòng để kịp làm lễ truy điệu những người thân.

Giọng vẫn còn run run, nước mắt luôn trực ứa ra, người em dâu út của ông Điều day dứt: “Trời ơi, sao người ở hiền lại không gặp lành thế này.

Anh chị tôi, các cháu hiền lành là vậy, không biết to tiếng với ai bao giờ, chịu khó làm ăn nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ già mà ông trời lại nỡ bất họ đi”.

Chị Nga – chị gái của anh Vinh – người ở gần nhà anh Vinh nhất khi biết sự việc chạy đến đã thấy ngọn lửa đang nuốt chửng căn nhà bên trong có bố mẹ, vợ chồng em trai và các cháu.

Chị Nga chia sẻ: “Nghe hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, phát hiện vụ cháy từ lúc 3h30 sáng 29/12 và báo cho lực lượng PCCC.

Không hiểu vì lý do gì mà gần 1 tiếng sau vẫn chưa thấy lực lượng cứu hỏa có mặt. Phải chăng hệ thống cứu hỏa có vấn đề, tại sao cả gia đình không thể cứu được một ai?”.

Gần 10h sáng 30/12, dòng người vào viếng các nạn nhân vẫn đang nối dài. Những tiếng khóc, lời than xé lòng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại