"Người hùng" ở Sydney và tiếng súng giúp kết thúc vụ bắt cóc

My Lan |

Tori Johnson, 34 tuổi, quản lý của quán cafe Lidt đã được ca ngợi như một người hùng khi anh cố gắng giúp những người bị bắt cóc chạy thoát.

Truyền thông Australia cho hay, Tori đã vật lộn với kẻ bắt cóc để giành khẩu súng trước khi bị hắn bắn chết.

Tori được cho là đã quyết định hành động vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16/12 (theo giờ địa phương), khi kẻ bắt cóc bắt đầu thiếp đi sau 17 tiếng cố thủ bên trong quán cafe, giữa vòng vây của cảnh sát.

Peter Manettas, sếp cũ của Tori, nhớ lại, người đàn ông dũng cảm này đã rất tài năng và luôn "nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình".

"Anh ấy là người lãnh đạo trong mọi thứ mà anh ấy làm. Trong công việc, anh ấy không bao giờ để ai thiệt thòi".

"Tìm được một người nhiệt huyết và tận tâm như Tori quả thực là rất hiếm... Một sự mất mát lớn lao".

Tori Johnson

Tori Johnson

Đang rất đau buồn trước sự ra đi của người thân, song gia đình của Tori vẫn bày tỏ sự cảm kích đối với cảnh sát và các nhân viên y tế.

"Chúng tôi tự hào về Tori đẹp trai của mình. Thằng bé đã rời khỏi thế giới này, nhưng vẫn tồn tại mãi trong kí ức của chúng tôi như một người con trai, anh trai, bạn đời tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được".

"Chúng tôi muốn cám ơn, không chỉ bạn bè và những người đáng mến đã ủng hộ chúng tôi, mà còn cả người dân Sydney, người dân Australia và mọi người trên thế giới, vì những quan tâm và lời cầu nguyện của họ".

"Chúng tôi mong muốn truyền thông hãy tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này".

Gia đình Tori cũng chia sẻ những mất mát với gia đình nạn nhân thứ 2 thiệt mạng trong vụ bắt cóc - Katrina Dawson.

Bà mẹ 3 con Katrina Dawson, 38 tuổi, một luật sư làm việc tại văn phòng đối diện với quán cafe và là con gái của một doanh nhân có tiếng ở Australia.

Dawson đã bị bắn trọng thương khi cố gắng bảo vệ một người bạn gái đang mang bầu của mình, và không may thiệt mạng trong bệnh viện.

Katrina Dawson

Katrina Dawson

Theo thông tin từ cảnh sát New South Wales, 5 người bị thương trong vụ việc đã ở trong tình trạng ổn định. Một người khác, sau khi điều trị tại bệnh viện đã được xuất viện.

Cảnh sát trưởng New South Wales cũng cho hay, họ đã nghe thấy có tiếng súng nổ bên trong quán cafe. Chính những tiếng súng này đã khiến họ quyết định tấn công, giải cứu con tin, tiêu diệt nghi phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại