“Đội mưa” đến xin nhận bé trai bị bỏ rơi trên taxi làm con nuôi

Lâm Phương |

Nghe tin bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi đang được chăm sóc tại UBND phường 1, quận 8 (TPHCM), nhiều người đã “đội mưa” đến xin nhận làm con nuôi.

>> Bé trai khôi ngô bị bỏ rơi giữa khuya trên taxi

Cơ quan chức năng đang xác minh, tìm thân nhân cháu bé

Chiều 2/12, cơ quan chức năng quận 8, TP.HCM đang các thủ tục để xác minh và tìm người thân cháu bé khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi trong đêm, tại khu vực cầu Xáng (phường 1, quận 8).

Trời đã nhập nhoạng tối nhưng tại trụ sở UBND phường 1, quận 8 vẫn vang lên tiếng cười của cán bộ công nhân viên ở lại chăm sóc cho cháu bé.

Họ tự phân công nhau mỗi người một việc, người đi mua cháo, người mua sữa...tất cả đều làm việc trong không khí vui vẻ.

Khi cháu bé ngủ dậy, một người đàn ông vận bộ quần áo dân phòng chạy lại nhẹ nhàng dỗ dành: “Con trai của ba ngủ dậy rồi à, ba yêu con nhé!”, rồi nhẹ nhàng ôm cháu bé vào lòng, hôn lên trán.

Cháu bé được nhân viên UBND phường 1, quận 8 chăm sóc.
Cháu bé được nhân viên UBND phường 1, quận 8 chăm sóc.

Dù mới ngủ dậy nhưng được nhiều người trêu đùa với lời lẽ yêu thương nên cháu bé nở nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Nhân viên bảo vệ đang giữ xe bên ngoài nhưng nghe tin cháu bé ngủ dậy cũng chạy lại ngắm nhìn một lát, khen cháu bé dễ thương rồi quay ra làm việc .

Ông Trần Thanh Thảo (Phó Chủ tịch phường 1, quận 8) cho biết: “Dù hết giờ làm việc khá lâu nhưng mọi người đều nán lại để chơi với cháu bé.

Nhìn cháu bé khôi ngô nên ai cũng gọi là con trai, cháu nội, cháu ngoại”.

Ngoài trời đã tối hẳn, cháu bé sau khi được uống sữa, ăn cháo đã đi ngủ, mọi người giữ im lặng tránh làm cháu thức giấc.

Khi đó, bên ngoài cổng có cặp vợ chồng bước nhanh đi vào phường.

Cặp vợ chồng này cho biết, đọc báo thấy có trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ rơi nên đã “đội mưa” từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương chạy xe máy đến với mong muốn xin nhận bé trai làm con nuôi.

Cháu bé ngượng nghịu khi được đi dép

Cháu bé ngượng nghịu khi được đi dép.

Đứng nép bên cánh cửa, cặp vợ chồng này còn mang theo cả tập hồ sơ, giấy tờ của mình để chứng minh.

Ông Thảo cho biết: "Từ sáng đến giờ, có nhiều người đến bày tỏ mong muốn xin cháu bé về làm con nuôi.

Chiều nay, trời mưa nhưng họ đến cũng nhiều, chúng tôi chỉ biết giải thích với họ là cơ quan chức năng đang xác minh thân nhân cháu bé".

"Người phụ nữ bước xuống xe, cháu bé khóc đòi theo"

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng, anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ Q.11, tài xế taxi hãng Vinasun, người đưa bé trai vào trụ sở phường) chưa về mà tiếp tục ở lại chăm sóc cháu.

Anh Thuận kể lại, khoảng 23h30 ngày 1/12, anh đón một phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ con, nước da ngăm đen và nói giọng miền Nam.

Trên tay người này bế một bé trai khoảng 2 tuổi tại khu vực vòng xoay Trung Sơn (quận 7).

Bà Vũ Yến Oanh - chủ tịch UBND phường 1 cùng các nhân viên khác chuẩn bị quần áo cho cháu bé

Bà Vũ Yến Oanh (Chủ tịch UBND phường 1) cùng các nhân viên khác chuẩn bị quần áo cho cháu bé.

Khi lên xe, người phụ nữ yêu cầu anh chở về đường Tôn Đản, quận 4. Tuy nhiên, khi chạy đến nơi người này lại yêu cầu anh chạy ngược lại vòng xoay Trung Sơn (quận 7) .

Người phụ nữ cứ yêu cầu anh Thuận chạy đi chạy lại như vậy 4 lần.

Đến 1h30 ngày 2/12, người phụ nữ yêu cầu anh dừng xe đợi. Hơn 1 tiếng sau, người này tiếp tục yêu cầu anh Thuận chở đến cầu Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền trả tiền cước taxi.

Trên đường đi, người phụ nữ này mượn điện thoại của anh Thuận gọi vào 3 số máy khác nhau nhưng đều không có người nghe.

Đến khu vực cầu Xáng, người phụ nữ nói xuống xe để vào nhà người quen trong hẻm mượn tiền trả cước taxi và nhờ anh Thuận trông giúp bé trai.

Sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan chức năng anh Thuận vẫn ở lại chăm sóc cháu bé

Sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan chức năng, anh Thuận vẫn ở lại chăm sóc cháu bé.

“Lúc người phụ nữ vừa bước xuống xe thì cháu bé khóc đòi theo.

Gần một tiếng trôi qua, không thấy người phụ nữ quay lại đón cháu bé, cảm thấy vị khách bất thường, tôi sợ có chuyện không hay xảy ra nên lái xe chở cháu bé đến công an trình báo”, anh Thuận nói.

Nhớ lại lúc người phụ nữ bế cháu bé ngồi trên xe, anh Thuận nói tiếp: “Tôi thấy hai người họ cũng thân thiết nhưng có chi tiết làm tôi thắc mắc là người phụ nữ kia lại xưng dì với cháu bé”.

Liên quan đến vụ việc, bà Vũ Yến Oanh (Chủ tịch UBND phường 1, quận 8) cho biết: “Từ lúc được đưa đến phường, bé rất ngoan, ăn sữa và cháo bình thường.

Do bé chưa biết nói nên không thể hỏi thông tin gia đình bé.

Hay tin cháu bé bị bỏ rơi, cặp vợ chồng này đội mưa từ Dĩ An, Bình Dương lên với mong muốn nhận cháu bé về làm con nuôi.

Hay tin cháu bé bị bỏ rơi, cặp vợ chồng này "đội mưa" từ Dĩ An, Bình Dương lên với mong muốn nhận cháu bé về làm con nuôi.

Sau khi tiếp nhận sự việc, phường đã liên tục đưa thông tin của bé lên hệ thống loa phát thanh để gia đình có con bị thất lạc có thể tìm đến nhận.

Ngoài ra, phía công an cũng đang tiến hành điều tra theo nhiều hướng nghi vấn khác nhau”.

Cũng theo bà Oanh, phường đã cử người để chăm sóc cho bé trai.

Nếu trong 2 ngày không có thân nhân đến nhận, bé sẽ được đưa về phòng Lao động thương binh và xã hội của quận để làm hồ sơ đưa bé vào trung tâm bảo trợ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại